Tựa game đầu tiên trong lịch sử tuyên bố chơi giỏi đến đâu cũng sẽ mất máu

Nút Chuối  - Theo Trí Thức Trẻ | 30/03/2016 03:29 PM

"Tôi không tin chuyện game thủ hoàn thành Dark Souls mà không ăn đòn, không mất máu", Miyazaki trao đổi với Wired UK trong một cuộc phỏng vấn mới đây

Vào tháng trước, một game thủ trên Twitch đã stream cảnh anh chàng này chơi Dark Souls phiên bản đầu tiên mà không ăn đòn một lần nào. Thế nhưng ngay lập tức, giám đốc phát triển series game siêu khó này, Hidetaka Miyazaki đã lên tiếng phủ nhận ngay lập tức thành tựu này của game thủ trên, và cho rằng đó chỉ là một "tin đồn nào đó":

"Tôi không tin chuyện game thủ hoàn thành Dark Souls mà không ăn đòn, không mất máu", Miyazaki trao đổi với Wired UK trong một cuộc phỏng vấn mới đây. Mặc dù thành tựu nghe có vẻ đáng ghi nhận, nhưng vị giám đốc này vẫn cực kỳ nghi ngờ vì ông có vẻ tự tin tựa game mình và đồng nghiệp tạo ra đủ khó để hành hạ được người chơi, chứ game không hề dễ như nhiều game thủ ảo tưởng.

Dù rằng như vậy, Miyazaki vẫn công nhận khả năng sử dụng những hướng chơi mới lạ độc đáo như lừa quái ra rìa vực thẳm để... đạp chúng xuống thay vì rút hết cây máu của quái... Cùng với đó là những cách chơi cực kỳ quái chiêu như dùng controller vốn chỉ để chơi Guitar Hero hoặc Rock Band để hoàn thành game...

Quay trở lại với tựa game, với sự tham gia của nhà thiết kế Hidetaka Miyazaki - cha đẻ của dòng game sau khi ông trở lại từ dự án Bloodborne, lối chơi của Dark Souls 3 đã có sự biến chuyển tương đối rõ rệt so với hai người tiền nhiệm. Nhịp độ game trở nên nhanh hơn với sự bổ sung của những kĩ năng mang tên gọi "Art" mới cho phép nhân vật phản đòn chớp nhoáng hay rút ngắn khoảng cách trong nháy mắt. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, ông Miyazaki cũng úp mở rằng có thể Dark Souls 3 sẽ là phiên bản game cuối cùng mà ông tham gia thực hiện. Dark Souls 3 dự tính sẽ được phát hành vào ngày 12/4 (bản tiếng Anh) dành cho các hệ máy PS4, Xbox One và PC.