Hãy "run sợ" bởi đây là đồ họa của thế hệ game tiếp theo!

Maestro  | 03/03/2011 05:11 PM

Người xem sau khi chứng kiến những hình ảnh của engine Unreal 3 (phiên bản tiếp theo) sẽ phải "choáng" hệt như lần đầu tiên họ nhìn thấy những hình ảnh in game đẹp như CG của Gears of War.

Sau khi EA và DICE trình diễn đoạn demo “khoe” sức mạnh của engine Frostbite 2 thì Epic Games cũng không chịu làm ngơ. Chỉ vài tiếng sau đó, công ty này cũng tổ chức một sự kiện “kín” tương tự để tuyên bố với đông đảo giới truyền thông về đồ họa của những tựa game thuộc thế hệ next-gen khi PS4 và Xbox 720 ra đời.


Những hình ảnh dưới đây được lấy từ một đoạn demo của Epic Games. Nó không phải CG và cũng không phải là từ một dự án bí mật của công ty này. Đoạn demo với cảnh một con phố đêm dưới mưa, ánh đèn từ những tấm biến quảng cáo phản chiếu trên những vỉa hè thật ấn tượng. Cảm giác như cả một thành phố bí hiểm đang hắt bóng xuống một thế giới bên dưới, khiến mọi thứ càng trở nên huyền ảo.


Epic Games cho biết toàn bộ ý tưởng đằng sau bản demo này là để các hãng sản xuất phần cứng biết được mục tiêu trong những năm tới của họ là gì. Thế hệ tiếp theo của trò chơi điện tử cũng sẽ có đồ họa ấn tượng như vậy. PC có thể tịnh tiến đi cùng những bước thay đổi cứ nửa năm một lần nhưng với các máy console thì đó là một bước nhảy vọt.


Bản demo vẫn chưa kết thúc. Tiếp đó là cảnh một người đàn ông mặc một chiếc áo choàng lớn với điếu thuốc lá đang cháy trên môi. Người đàn ông này đang dùng mỏ hàn để phá một sợi xích lớn. Khi camera zoom lại gần gương mặt ông ta mọi thứ càng trở nên ấn tượng hơn. Những giọt nước chảy lăn trên gương mặt của người đàn ông này và cơ mặt ông ta từ từ “chuyển động” trong lúc ông ta tập trung vào công việc của mình.


Ánh lửa hắt ra từ chiếc mỏ hàn được phản chiếu lại trên gương mặt của con người này. Ánh sáng từ các tia lửa như đang nhảy múa trên gương mặt ông ta. Các góc độ được thay đổi liên tục và những hiệu ứng ánh sáng động tiên tiến càng có dịp được phô diễn. Nói đến đây, các bạn đừng quên rằng đây không phải là một đoạn phim CG. 


Nó là một... cảnh thật được dựng real time bằng một phiên bản của engine Unreal 3 - một phiên bản cao cấp hơn. Chủ tịch Mike Capps của Epic Game gọi vui rằng nếu bạn cần một con số thật thì nó là Unreal 3.975. Đây chưa phải là Unreal 4 nhưng bước tiến của nó thì còn xa hơn khoảng cách từ Unreal 2 tới Unreal 3.


Sau khi đã phá được sợi xích, người đàn ông này dùng mỏ hàn để châm điếu thuốc tiếp theo của mình. Thế nhưng, có một thứ cản trở sự tận hưởng của ông ta. Có một tiếng động lạ từ trên các mái nhà gần đó. Người đàn ông đảo mắt nhìn quanh và phát hiện vài tên lính mặc giáp đang hành hung một người đàn bà có tuổi. Ngay lập tức, gương mặt ông ta thay đổi, chính xác hơn là mọi thứ... hóa đá.


Người xem có thể nhìn thấy chi tiết trên từng chấm li ti ở gương mặt của “người đá” này. Ông ta lao mình tới, đấm nát mặt nạ của một tên và nện một đòn trời giáng tới gã còn lại. Tên thứ ba bị ăn một đòn chính diện và văng một phía một chiếc biển quảng cáo bằng đèn neon ở bên kia đường.


Người đàn ông bí hiểm lại tiếp tục châm điếu thuốc tiếp theo. Dường như ông ta ngầu đến mức thuốc lá phải bị ung thư phổi khi bị người đàn ông này hút chứ không có chuyện ngược lại. Ông ta đang chuẩn bị cho một kẻ thù tiếp theo - một tên robot cao lớn như cả một tòa nhà. Bộ da của người đàn ông này tiếp tục hóa đá và thứ đón tiếp gã khổng lồ kia là một cú đấm. Đoạn demo chấm dứt.


Nếu được xem trực tiếp những hình ảnh của bản demo này, bạn sẽ thấy chúng được sắp đặt như một bộ phim. Tuy nhiên, Epic Games cho biết ngay cả những hiệu ứng vật lý trong những cảnh giao tranh vừa rồi cũng được tính toán hoàn toàn bằng engine Unreal 3. Nó tạo ra được những hình ảnh giống thật và cả ấn tượng.


Bộ engine này có thể sử dụng để viết game cho từ những thiết bị giải trí cầm tay như iPhone 3GS cho đến những thiết bị phần cứng thuộc thế hệ tiếp theo. Còn nhớ, tại E3 2005, mọi người cũng đã sửng sốt khi nhìn thấy những hình ảnh in game đẹp như CG của Gears of War 1. Những điều hấp dẫn lại chuẩn bị bắt đầu.

Xem thêm:

Gears of War