Các nhân vật thú vị trong The Witcher 2 (Phần cuối)

PV  | 09/04/2012 10:00 AM

Cùng điểm qua một số nhân vật nổi bật trong phiên bản Xbox360 sắp được ra lò của The Witcher 2.

 
Tên: Zoltan Chivay
 
Nghề nghiệp: Thợ mỏ/ Thợ kim hoàn
 
Tiểu sử: Úi, game này có cả Gimli nữa à!? Trong The Witcher 2, bạn sẽ được gặp lại hình ảnh chàng lùn-gân Gimli trong Chúa Nhẫn. Với một mái đầu Mohican đầy cá tính, chàng lùn của chúng ta trông thậm chí còn "bảnh" hơn vài bậc.
 
Zoltan là một người bạn của Geralt, được mô tả là một người sống lý trí và rất thực dụng. Nghe có vẻ không giống một người lùn điển hình cho lắm, nhưng cây búa bự chảng anh ta cầm thì nhìn chuẩn không cần chỉnh. Ngoài ra, hình như cậu chàng còn khá giỏi may vá, cứ nhìn mảnh vá "tuyệt đẹp" trên vạt áo thì rõ.
 
Phiên bản trước, Zoltan đã đính hôn với một nàng người lùn và làm chủ một mỏ muối, nhưng xem ra ở bản này, mọi chuyện với anh trở nên tồi tệ hơn nhiều. Hy vọng điều này sẽ tiếp thêm cho anh động lực để đi vòng quanh và đập bẹp mọi thứ với cây búa của mình.


Tên: Dandelion
 
Nghề nghiệp: Giáo sư
 
Tiểu sử: Một nghệ sĩ thứ thiệt. Dandelion vừa là một nhà thơ, một chàng hát rong và là một thi sĩ. Anh từng học về thơ ca và âm nhạc tại học viện Oxenfurt (trong quá trình học, Dandelion nổi tiếng là một kẻ lười biếng, say xỉn suốt ngày và ngốc nghếch), sau đó trở thành một giáo sư.
 
Dandelion được mô tả là người bạn thân nhất của Geralt. Trong cuốn nhật kí hành trình của ở bản game trước, Geralt viết về Dandelion "một anh chàng nói nhiều không biết mỏi miệng, một tên hề, một kẻ vô dụng", nhưng đồng thời cũng phải thừa nhận tài năng nghệ thuật của anh.

 
Tên: Vernon Roche
 
Nghề nghiệp: Tướng lĩnh
 
Tiểu sử: Roche là chỉ huy của đội Blue Stripes, một dạng lực lượng đặc biệt của quân đội Termerian. Đội Blue Stripes chỉ có một thất bại duy nhất là không thể bắt được Iorveth - có lẽ hắn lẻn đi khi cả đội đang bị phân tâm vì cây cung ngu ngốc của hắn. Quá dễ hiểu.
 
Blue Stripes có lẽ là một đội quân rất tinh nhuệ, nhưng còn về Roche thì sao? Ông ta lúc nào cũng giắt một thùng kho báu to đùng trên đai lưng. Để làm gì vậy? Và tại sao nó phải có khóa? Nếu Roche thật sự "dữ dằn", thì việc gì ông phải cần ổ khóa bảo vệ kĩ càng như thế chứ?
 
Thêm một lí do chứng minh cho sự nhu nhược của Roche, đó là biệt danh của ông. Khi còn nhỏ, gia đình của Roche quá nghèo, mẹ ông phải đi làm gái bán hoa. Điều này khiến những đứa trẻ khác gọi ông là "Con hoang". Tiểu sử của Rochel kể lại, ông đã phản ứng rất dữ dội với cái tên này. Nhưng phản ứng của ông có lẽ vẫn chưa đủ, vì cái tên đó vẫn còn được sử dụng khá thường xuyên.

 
Tên: Foltes
 
Nghề nghiệp: Vua
 
Tiểu sử: Đừng có để chiếc vương miện và những biểu tượng hoàng gia đánh lừa bạn. Foltest là một lão dê già chính hiệu. Foltest là vua của Temeria. Ở một địa vị quyền quý như thế, nhưng hành động của lão lại không được cao sang cho lắm - dan díu với em ruột của mình, Adda. Đứa bé sinh ra, cũng được đặt tên là Adda, bị chết bởi một lời nguyền không rõ nguồn gốc và sau đó tái sinh lại dưới hình hài một con quái vật. Geralt là người phải đối đầu với con quái vật bị nguyền rủa này (hay còn gọi là Striga). Anh có hai lựa chọn: Giết nó hoặc giải lời nguyền (lựa chọn của người chơi ở game trước)
 
Ngoài ra, Foltest còn có một mối tình vụng trộm với Maria Luiza La Valette, một nữ nam tước, và có với bà hai đứa con. Ở The Witcher 2, Foltest cố gắng đoạt lại hai đứa con ngoài giá thú từ La Vallete bằng cách đem quân tấn công lãnh thổ của bà. Trước đây, Geralt cũng từng cứu Foltest một lần khỏi một âm mưu ám sát, một điều khá khó hiểu với tính cách của Geralt.


Tên: Sile de Tansarville
 
Nghề nghiệp: Sorceress
 
Tiểu sử: Sile là một trong những người sáng lập nên Hội đồng nữ Pháp sư, một tổ chức bí mật của các pháp sư nữ, Triss cũng là một thành viên của hội này. Geralt mô tả Sile không phải tuýp người độc đoán và tham vọng như các pháp sư khác, cô tránh dây vào chính trị để chuyên tâm nguyên cứu. Dù sao, tất cả những điều này cũng không giải thích được lí do tại sao cô ta đội một cái bra lên đầu như vậy.
 
Geralt cũng đánh giá Sile là một người nghiêm khắc, điềm tĩnh, tự chủ và không có chút quyến rũ nữ tính nào. Ồ thế à? Nếu tấm hình này là của một người phụ nữ không quyến rũ nữ tính, thì tất cả những nhân vật nữ khác trong The Witcher 2 còn đến mức độ nào nữa đây!?
 
Một chi tiết khác cũng khá nổi bật trong tấm hình này, Sile có một hình ấn gì đó ở trước ngực. Hi vọng nó không phải để nguyền rủa những người "lỡ" chăm chú vào vòng một của cô ta.
 
The Witcher 2: Assassin of Kings Enhanced Edition sẽ được tung ra dành cho Xbox360 vào 17/4 này.

Theo GameInformer.com