One Piece: Kho báu tại Mary Geoise không có vàng bạc châu báu mà chứa "bí mật" về một "cái xác" hải tặc?

Mirikatoji  - Theo Helino | 22/02/2019 10:00 AM

Một bí ẩn lớn nhất trong One Piece khiến các fan hâm mộ "đau đầu nhức óc" suốt 20 năm qua chính là kho báu tại Mary Geoise.

Vùng đất Thánh Mary Geoise là nơi ở của các Long Tinh - hậu duệ của những kẻ đã khai sáng thế giới này. Nghe thì hào nhoáng lộng lẫy nhưng thực chất đằng sau nó là sự thối nát của cả một đế chế.

One Piece: Kho báu tại Mary Geoise không có vàng bạc châu báu mà chứa bí mật về một cái xác hải tặc? - Ảnh 1.

Nơi đây đã thể hiện rõ những sự bóc lột dã man của Chính phủ thế giới với các nô lệ. Cái băng chuyền mà các đức vua, hoàng hậu chỉ việc đứng lên nó sẽ tự động tiến vào thánh địa là do hàng trăm nô lệ dưới lòng đất đang phải cố gắng hết sức kéo, đẩy để mặt đất dịch chuyển.

Nhưng đây không phải là điều khiến mọi người chú ý đến vùng đất này, ai đến đây cũng chỉ có một mục đích duy nhất là "nhăm nhe" kho báu. Tương truyền rằng tại vùng đất thánh Mary Geoise có chứa một kho báu vô cùng vĩ đại, thế nhưng nó là gì thì lại không ai biết được.

One Piece: Kho báu tại Mary Geoise không có vàng bạc châu báu mà chứa bí mật về một cái xác hải tặc? - Ảnh 2.

Trước đó có nhiều dự đoán rằng chiếc Mũ Rơm khổng lồ chính là kho báu quốc gia của Mariejois. Tuy nhiên theo tôi nó không thể đơn giản như vậy, đằng sau nó phải chứa một cái gì to lớn hơn rất nhiều.

Hôm nay chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu kho báu của Mariejois là gì nhé. Tuy nhiên đây chỉ là ý kiến cá nhân mọi người hãy đọc để tham khảo.

Theo cá nhân tôi thì thấy rằng tác giả Oda trước đó đã đưa ra rất nhiều gợi ý về kho báu của Mary Geoise là gì rồi, chỉ là mọi người chưa nhận ra mà thôi.

One Piece: Kho báu tại Mary Geoise không có vàng bạc châu báu mà chứa bí mật về một cái xác hải tặc? - Ảnh 3.

Thông tin đầu tiên chính là từ nhân vật Doflamingo tại chương 761. Lúc này anh có nói "nếu tôi có trái Ope Ope no Mi, thì tôi có thể sử dụng kho báu để thống trị thế giới". Những lời nói này chắc hẳn phải ẩn chứa một hàm ý gì đó, có thể sức mạnh của trái ác quỷ Ope Ope chính là một xúc tác quan trọng để có thể sử dụng kho báu.

One Piece: Kho báu tại Mary Geoise không có vàng bạc châu báu mà chứa bí mật về một cái xác hải tặc? - Ảnh 4.

Ope Ope no Mi còn được biết đến với cái tên "trái ác quỷ tối thượng" bởi quyền năng độc đáo của nó và đang được sở hữu bởi Law. Loại quả này không chỉ có khả năng chữa trị được bách bệnh, mà còn có rất nhiều khả năng bá đạo khác như hoán đổi linh hồn của mọi người hay thậm chí là trao lại sự bất tử cho người khác bằng phương pháp phẫu thuật bất tử.

"Phẫu thuật để có được sự bất tử" sẽ chính là chìa khóa ở đây. Chúng ta hãy suy nghĩ thật kỹ về điều này. Tại sao nó lại hữu ích để sử dụng kho báu, nó chắc hẳn sẽ không có ý nghĩa gì với vàng bạc, châu bác hay những thứ vô chi vô giác. Điều này khiến tôi ngầm hiểu rằng kho báu có thể là một sinh vật sống và đang cần đến năng lực của trái ác quỷ này để "xưng bá thiên hạ".

One Piece: Kho báu tại Mary Geoise không có vàng bạc châu báu mà chứa bí mật về một cái xác hải tặc? - Ảnh 5.

Tiếp đến là trong chương 906 chúng ta có một cái nhìn thoáng qua về kho báu "bí ẩn" này. Chả lẽ chỉ một chiếc Mũ Rơm lại khiến cả thiên hạ "náo loán" hết cả lên sao. Chắc chắn không phải như vậy rồi, có thể chiếc mũ này ở đây chỉ là để đánh dấu kho báu mà thôi.

Trên thực tế nhiều khả năng kho báu này có liên quan ít nhiều đến chiếc Mũ Rơm, chi tiết hơn chiếc mũ này chính là của người đang nắm giữ kho báu.

Chúng ta hãy tiếp tục nhìn vào địa điểm mà chiếc mũ được cất giấu, một không khí lạnh dường như đang được bao quanh căn phòng, nó giống như một cái tủ đông chứa đồ vậy.

One Piece: Kho báu tại Mary Geoise không có vàng bạc châu báu mà chứa bí mật về một cái xác hải tặc? - Ảnh 6.

Mọi người có thấy gì quen không? Tôi thì nhớ lại lúc nhìn thấy xác chết bị đóng băng trong kho ở Thriller Bark, lúc này không khí và cảnh tượng giống hệt tại lãnh địa Mary Geoise lúc này. Phải chăng ở đây cũng đang chứa một cái xác giống với Oars?

One Piece: Kho báu tại Mary Geoise không có vàng bạc châu báu mà chứa bí mật về một cái xác hải tặc? - Ảnh 7.

Thêm một nghi ngờ nữa về kho báu này mà tôi nghĩ đến đó là sau cuộc chiến tại Marineford tại sao Doflamingo lại đi giết Moriah. Anh đã từng nói rằng bản thân mình nhận được mệnh lệnh này từ một người chức cao hơn cả Sengoku (có thể ở đây là Ngũ Lão Tinh, thậm chí là Im-Sama).

One Piece: Kho báu tại Mary Geoise không có vàng bạc châu báu mà chứa bí mật về một cái xác hải tặc? - Ảnh 8.

Và khi nhiệm vụ thất bại thì tất cả các đại diện ở thánh quốc vô cùng lo lắng. Chả lẽ Moriah lại khiến họ lo sợ như vậy sao? Như chúng ta biết Gekko Moriah là một cựu thành viên Shichibukai sống trên một hòn đảo nổi Thriller Bark, nhưng ông không được mọi người coi trọng về sức mạnh. Vì vậy có gì mà chính phủ thế giới lại muốn giết ông đến như vậy?

One Piece: Kho báu tại Mary Geoise không có vàng bạc châu báu mà chứa bí mật về một cái xác hải tặc? - Ảnh 9.

Có lẽ diều khiến Moriah trở nên đặc biệt nhất trong mắt mọi người là đang sở hữu trái ác quỷ Kage Kage no Mi thuộc loại Paramecia giúp ông sử dụng và kiểm soát bóng như những con vật. Nó cho phép ông xây dựng quân đội zombie bởi ông lấy bóng của người khác và cấy chúng trong cơ thể chết.

Sức mạnh này phù hợp với những mô tả ở trên của Doflamingo, với trái Kage Kage no Mi thì có khả năng chuyển cơ thể mình vào một xác chết, sau đó dùng trái Ope Ope no Mi trở nên bất tử. Như chúng ta đã thấy khi Nami và Sanji chuyển đổi cơ thể cho nhau thì sức mạnh thật sự sẽ được quyết định bởi cơ thể chứ không phải linh hồn.

One Piece: Kho báu tại Mary Geoise không có vàng bạc châu báu mà chứa bí mật về một cái xác hải tặc? - Ảnh 10.

Điều này cho tôi thấy rằng chính phủ thế giới muốn giết Moriah để khả năng trái ác quỷ của ông không được sử dụng chuyển đổi bất kỳ cơ thể nào vào xác chết. Hay nói cách khác họ không muốn ai lợi dụng một cái xác của "ai đó" để chống lại mình.

Thêm một bằng chứng nữa cho giả thuyết này và tôi nghĩ đây cũng là thông tin quan trọng nhất. Trong chapter 906 là cảnh về Donquixote Doflamingo đang bị biệt giam ở tầng 6 của nhà ngục hải quân Impel Down dưới biển sâu, nơi cai ngục Magellan canh giữ.

One Piece: Kho báu tại Mary Geoise không có vàng bạc châu báu mà chứa bí mật về một cái xác hải tặc? - Ảnh 11.

Joker kết luận rằng Chính Phủ Thế giới đã gửi sát thủ tới đây để ám sát mình vì hắn đang nắm giữ bí mật về kho báu của Marie Jois. Họ không thể để hắn kể cho ai nghe về kho báu quốc gia nên phải bịt miệng hắn mãi mãi.

Và anh cũng nói một chút về kho báu này là nó sẽ xuống cấp nhanh chóng và có thể bị "thối rữa" ngay lập tức. Vậy điều này không phải là quá rõ ràng rằng kho báu là một cái xác chết sao?

Tất cả những phân tích trên đã khiến tôi nghĩ đến một giả thuyết vô cùng sốc. Phải chăng kho báu "bí ẩn" tại lãnh địa Mary Geoise không phải chứa vàng bạc châu báu gì mà đang giữ một "xác chết" của một huyền thoại hải tặc. Và người đó không phải ai xa là mà chính là cựu Vua hải tặc Gol D. Roger.

One Piece: Kho báu tại Mary Geoise không có vàng bạc châu báu mà chứa bí mật về một cái xác hải tặc? - Ảnh 12.

Sau khi bị hải quân xử tử thì không ai thấy được xác của Gol D. Roger được "xử lý" như thế nào. Có thể chính phủ đã giữ xác của ông tại thánh địa Mary Geoise và lấy chiếc Mũ Rơm để đánh giấu "kho báu" này (trước đó nhiều người đoán rằng chiếc Mũ Rơm khổng lồ này thuộc về Vua hải tặc).

Từ trước đến nay sức mạnh thật sự của Roger vẫn chưa được tiết lộ, thế nhưng với việc ông đã vượt qua được Raftel và tìm được One Piece thì chắc chắn ông không phải là người tầm thường.

Nếu không phải vì ông mắc bệnh và tự mình giao nộp cho hải quân thì có lẽ chẳng bao giờ họ có thể bắt được ông. Vì vậy điều dễ hiểu rằng cả chính phủ thế giới đều lo lắng về việc nếu Roger xuất hiện trở lại.

One Piece: Kho báu tại Mary Geoise không có vàng bạc châu báu mà chứa bí mật về một cái xác hải tặc? - Ảnh 13.

Chính vì vậy họ phải ngăn chặn mọi cơ hội "phản động" từ trong trứng nước bằng cách giết Moriah. Nhiều người có thể cho rằng tôi đang quá đề cao sức mạnh của Moriah, thế nhưng mọi người hãy nhớ lại không phải tự nhiên mà một kẻ "xảo quyệt" như Râu Đen cũng phải "xuống nước" mời Moriah gia nhập băng đảng của mình. Chắc chắn sức mạnh của nhân vật này không phải tầm thường, nên ai cũng khao khát muốn sở hữu được nó.

Đọc đến đây các bạn thấy sao, liệu có đồng tình với giả thuyết của tôi không? Hãy cho tôi biết thêm suy nghĩ của mọi người nhé.