LMHT: Khắc tinh số một của Faker, PawN thông báo rằng giải nghệ vì vấn đề sức khỏe

A Đồi  - Theo Helino | 29/09/2019 10:27 AM

Sau 6 năm thi đấu chuyên nghiệp, Pawn, người từng mệnh danh là "Faker Slayer", đã thông báo rằng mình không thể thi đấu được nữa.

Người đi đường giữa của KingZone DragonX, Heo "PawN" Won-seok đã từng vô địch hàng loạt danh hiệu quốc nội kể cả ở LPL hay LCK. Về mặt danh hiệu quốc tế thì Pawn cũng làm người ta nể phục với chức vô địch CKTG 2014 trong màu áo Samsung White và danh hiệu MSI 2015 khi đầu quân cho Edward Gaming khi đánh bại chính SKT T1.

LMHT: Khắc tinh số một của Faker, PawN thông báo rằng giải nghệ vì vấn đề sức khỏe - Ảnh 1.

Samsung White 2014 là một trong những đội tuyển mạnh nhất mà LMHT thế giới từng chứng kiến

Tuy nhiên trong vài năm trở lại đây, vấn đề sức khỏe đã cản trở anh chàng này thi đấu đúng khả năng của mình. Và điều gì tới cũng phải tới, cách đây ít giờ đã thông báo giải nghệ trên trang cá nhân của mình. Theo tờ Inven Global đưa tin thì PawN bị mắc chứng OCD (hay rối loạn ám ảnh cưỡng chế, trong trường hợp này là PawN không thể chơi game nếu máy tính không theo ý của mình).

LMHT: Khắc tinh số một của Faker, PawN thông báo rằng giải nghệ vì vấn đề sức khỏe - Ảnh 2.

Dòng status chia sẻ về việc giải nghệ của PawN

"Tôi rất xin lỗi vì đã thông báo mọi thứ muộn thế này.

Tôi xin lỗi đồng đội, người hâm mộ cũng như ban huấn luyện, những người tin tưởng tôi trong năm 2019 này.

Tất cả những gì tôi có thể nói được lúc này là xin lỗi mà thôi. Lí do tôi nghỉ thi đấu vì sự ám ảnh khi máy tính không đúng ý mình.

Từ năm 2018, tôi không thể chơi game được nếu như máy tính không chính xác theo ý của tôi.

Khi đó tôi bắt đầu cân nhắc nghỉ hưu vì mọi thứ không khả quan kể cả khi tôi đi bệnh viện. Tôi đã cố gắng chơi game nhiều hơn sau CKTG năm ngoái, và nghĩ rằng mọi thứ vẫn ổn khi chơi cho KingZone. Mùa xuân vừa rồi thì mọi thứ đều ổn và không vấn đề gì cả.

Nhưng cái tôi không ngờ đến là khi bước vào giải mùa hè năm nay, mọi thứ lại chuyển biến tệ hơn.

Tôi rất xin lỗi đội tuyển chủ quan nhưng tôi không nghĩ rằng mình có thể đánh chuyên nghiệp được nữa.

Cảm ơn tất cả những người đã luôn ở bên và cổ vũ mình trong những năm qua".

PawN có lẽ là game thủ tiến gần nhất tới sự vĩ đại của Faker khi anh nằm trong một trong những đội hình có lẽ là mạnh nhất mọi thời đại, Samsung White 2014. Còn nhớ trong năm 2014, Faker liên tục bị PawN vượt qua và danh hiệu "Faker Slayer" xuất hiện từ đó, tiếc rằng một tuyển thủ xuất sắc như vậy là phải nghỉ thi đấu do vấn đề sức khỏe.

Danh hiệu "Faker Slayer" của PawN không tự nhiên mà có khi anh xuất sắc hơn "quỷ vương" trong năm 2014

Xem thêm:

lmht

Pawn

Faker