Làm được kỳ tích mà cả Faker cũng chưa thực hiện được, T1 Canna bật khóc nức nở cảm ơn đàn anh trên bục nhận cup

Loris CarryUs  - Theo Trí Thức Trẻ | 26/04/2020 12:35 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Năm ngoái thì Faker khóc vì nhớ đồng đội cũ, năm nay đến lượt Canna, T1 nên được đặt biệt danh là "nhưng nhà vô địch mau nước mắt" thì đúng hơn.

Trong trận Chung kết LCK Mùa Xuân 2020 diễn ra vừa qua, Canna chính là một trong những cái tên thi đấu tốt nhất bên phía T1, đặc biệt là trong ván đấu thứ 3, khi anh khắc chế hoàn toàn người đồng nghiệp Rascal phía bên kia chiến tuyến, giúp T1 có được thắng lợi dễ dàng với tỉ số chung cuộc 3-0 và lên ngôi vô địch.

Được HLV Kim - Người nổi tiếng với việc phát hiện ra những siêu sao Đường trên hàng đầu thế giới, trao trọn niềm tin và trở thành tuyển thủ thi đấu chính của T1, Canna đã có một màn thể hiện cực kỳ ấn tượng trong suốt mùa giải vừa qua.

Làm được kỳ tích mà cả Faker cũng chưa thực hiện được, T1 Canna bật khóc nức nở cảm ơn đàn anh trên bục nhận cup - Ảnh 1.

Không những vậy, với chức vô địch đầu tiên trong sự nghiệp, tuyển thủ sinh năm 2000 còn lọt vào danh sách những ngôi sao vinh dự trở thành nhà vô địch ngay trong mùa giải ra mắt đấu trường chuyên nghiệp.

Phát biểu trên bục trao cup, "cậu em" của T1 đã không giấu nổi sự xúc động và bật khóc ngon lành. Anh chàng cũng gửi lời cảm ơn tới những người thân và đồng đội vì đã giúp mình có được danh hiệu này:

"Gia đình ngày nào cũng nhắn tin cho em trước mỗi trận đấu. Em rất biết ơn vì sự động viên của họ. Và em cũng xin dành lời cảm ơn tới các đồng đội của em, nếu không có các anh ấy thì em đã không thể đứng ở đây hôm nay."

Làm được kỳ tích mà cả Faker cũng chưa thực hiện được, T1 Canna bật khóc nức nở cảm ơn đàn anh trên bục nhận cup - Ảnh 2.
Làm được kỳ tích mà cả Faker cũng chưa thực hiện được, T1 Canna bật khóc nức nở cảm ơn đàn anh trên bục nhận cup - Ảnh 3.
Làm được kỳ tích mà cả Faker cũng chưa thực hiện được, T1 Canna bật khóc nức nở cảm ơn đàn anh trên bục nhận cup - Ảnh 4.

Trong đội hình của T1 hiện tại, Cuzz và Canna chính là hai cái tên đang nắm giữ thành tích "đoạt chức vô địch ngay trong mùa giải đầu tiên ra mắt đấu trường chuyên nghiệp", đối với Cuzz, đó là khi anh cùng LongZhu Gaming trở thành nhà vô địch LCK, sau chiến thắng trước chính... SKT (T1) vào mùa hè năm 2017.

Faker là người nắm giữ rất nhiều kỷ lục, tuy nhiên có một thành tích mà anh đã bỏ lỡ, đó là việc trở thành một trong những tuyển thủ giành chức vô địch ngay trong mùa giải đầu tiên debut chuyên nghiệp.

Dù nổi tiếng ngay từ trận đấu chuyên nghiệp đầu tiên vào LCK Mùa Xuân 2013 (khi đó có tên là OLYMPUS League Of Legends Spring 2013) với pha solokill Ambition, nhưng mùa giải đó, SKT T1 K của Faker chỉ kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 3.

Làm được kỳ tích mà cả Faker cũng chưa thực hiện được, T1 Canna bật khóc nức nở cảm ơn đàn anh trên bục nhận cup - Ảnh 5.

Phải tới giải đấu Mùa Hè, Faker mới chính thức trở thành nhà vô địch Hàn Quốc, sau khi đánh bại KT Rolster Bullets 3-2 trong trận đấu cuối cùng, mở ra chương lịch sử huy hoàng cực đại cho tổ chức SKT.

Dĩ nhiên, so với Cuzz và Canna, xuất phát điểm của Faker không thể thuận lợi bằng. Cuzz và Canna đều giành chức vô địch cùng một đội hình có vô vàn siêu sao, trong khi SKT T1 K khi đó chỉ là một đội tuyển tân binh. Dẫu vậy, điều đó cũng chẳng mấy quan trọng, vì trong mắt người hâm mộ T1 thì những kỷ lục thú vị cũng chỉ là một nét mực vẽ thêm, tô điểm cho sự vĩ đại của Faker mà thôi.