Dân mạng hả hê "luật hoa quả không chừa một ai": 2 sao trẻ cà khịa Faker đều ngậm trái đắng, ngồi nhà xem CKTG

Loris CarryUs  - Theo Trí Thức Trẻ | 01/09/2021 06:59 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

LMHT có một quy luật bất thành văn: "Ai cà khia Faker đều phải nhận trái đắng".

Sau khi LCK Mùa Hè 2021 khép lại, khu vực LMHT Hàn Quốc đã chọn ra được 3 đại diện tham dự CKTG 2021, lần lượt là DWG KIA, Gen.G Esports và T1. Cùng với đó là 3 đội tuyển khác sẽ tranh tấm vé cuối cùng tại Vòng loại khu vực, bao gồm Liiv SANDBOX, Nongshim RedForce và Hanhwa Life Esports.

Trong đó, HLE dù là đội bị đánh giá yếu nhất, do phong độ kém cỏi tại vòng bảng LCK, nhưng lại bất ngờ hủy diệt cả LSB và NS để trở thành đại diện cuối cùng của LCK góp mặt tại giải đấu lớn nhất trong năm của LMHT.

Dân mạng hả hê luật hoa quả không chừa một ai: 2 sao trẻ cà khịa Faker đều ngậm trái đắng, ngồi nhà xem CKTG  - Ảnh 1.

Về phần LSB và NS, họ chỉ còn biết tự trách mình khi không có được điểm rơi phong độ tốt nhất. Dù liên tục nằm trong top dẫn đầu vòng bảng (NS thậm chí còn liên tục dẫn đầu trong nhiều tuần liên tiếp), nhưng cả 2 đội đều bị loại sớm ở Playoffs, và khi đối đầu với một HLE đang hừng hực khí thế, LSB và NS lại bộc lộ rất nhiều thiếu sót và sự thua kém về kinh nghiệm, dẫn đến thất bại chung cuộc và bỏ lỡ tấm vé dự CKTG.

Đối diện với kết quả hiện tại của Vòng loại khu vực, cộng đồng fan quốc tế lại tỏ ra rất hả hê. Một phần vì Chovy và Deft - Những tuyển thủ dành được nhiều sự yêu mến của người hâm mộ, đã có được phần thưởng xứng đáng sau những nỗ lực dù muộn màng nhưng đầy kiên cường.

Và phần còn lại là bởi 2 cái tên đang bị "ghét" nhất LCK: CrocoGori, đều phải ngồi nhà xem CKTG. Cả 2 tuyển thủ trẻ này đều có một điểm chung là từng dính phốt "thái độ" với đàn anh và thiếu tôn trọng đối thủ, mà cụ thể ở đây là Faker.

Dân mạng hả hê luật hoa quả không chừa một ai: 2 sao trẻ cà khịa Faker đều ngậm trái đắng, ngồi nhà xem CKTG  - Ảnh 2.

Mới đây nhất, Croco là tuyển thủ đã mỉa mai Faker là "khóc lóc giả tạo, dùng nước mắt cá sấu để mua chuộc lòng thương của khán giả" trong một đoạn vlog của LSB. Trong khi đó, Gori cũng từng liên tiếp có hành động khiêu khích Faker, sau khi đội tuyển Nongshim RedForce của anh chàng đánh bại T1 ở cả 2 lượt trận vòng bảng, và bản thân Gori thì có một vài pha solokill trước Quỷ Vương.

Sau 2 trận đấu đó, Gori đã công khai giơ ngón cái ngược về phía T1, và nhá logo SKT mỗi lần hạ gục Faker. Hành động này đã khiến Gori nhận rất nhiều chỉ trích vì thái độ không chuẩn mực với đối thủ và đàn anh, dù tuyển thủ này đã lên tiếng giải thích rằng mình làm vậy chỉ là do cảm xúc vui mừng nhất thời và không chủ đích nhắm vào Faker.

Ở thời điểm hiện tại, Croco và Gori đều đã bị loại, còn Faker thì sẽ tiếp tục hành trình của mình với trận Chung kết Vòng loại khu vực để phân hạng hạt giống, cùng với đó là cuộc "chinh phạt" tại CKTG - Một giải đấu mà "Croco sẽ không có cơ hội được rơi nước mắt trên sân khấu của nó". Nhiều ý kiến cho rằng đây là một kết quả xứng đáng dành cho cả Croco và Gori, với thái độ "chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng" của những tuyển thủ trẻ này.