Đả bại đương kim Á quân thế giới, KT Smeb muốn kết thúc mùa giải mà không thua trận nào

Hoàng Hôn  - Theo Trí Thức Trẻ | 11/02/2017 10:00 PM

Chúng ta hãy cùng đến với cuộc phỏng vấn cùng Smeb - người đi đường trên của "siêu đội tuyển" KT Rolster sau khi đánh bại đương kim Á quân LMHT thế giới.

Như bạn đọc đã biết, ngày hôm nay tức ngày thi đấu thứ 14 của giải đấu Liên Minh Huyền Thoại - LCK mùa Xuân 2017, "Siêu đội tuyển" KT Rolster đã đánh bại đương kim Á quân thế giới Samsung Galaxy với tỷ số không thể hoàn hảo hơn 2-0. Đặc biệt, Kyungho "Smeb" Song đã cho thấy ý nghĩa của danh hiệu "Người đi đường trên hàng đầu Hàn Quốc" với khả năng phối hợp với đồng đội và đóng góp to lớn vào chuỗi bất bại của KT Rolster.

Dưới đây là cuộc phỏng vấn sau trận đấu với Smeb.

Chúc mừng chiến thắng của bạn trước Samsung Galaxy. Bạn cảm thấy thế nào ngay lúc này?

Tôi không nói chắc chắn rằng chúng tôi sẽ bất bại. Tôi rất vui vì đã có được một chiến thắng hoàn hảo, vào tôi hy vọng có thể duy trì như hiện tại.

Bạn có biết rằng hôm nay là ngày kỷ niệm 4 năm bạn trở thành game thủ chuyên nghiệp không?

Tôi biết nhờ những người hâm mộ đã quan tâm đến tôi. Tôi rất trân trọng điều này và xin cảm ơn tất cả mọi người.

Bạn đã thấy mình như thế nào trong 4 năm qua?

Tôi luôn nghĩ rằng mình làm game thủ chuyên nghiệp đã một thời gian rất dài rồi. Tuy nhiên, khi tôi nghe nói rằng hôm nay mới chỉ là lần thứ 4, tôi thất sự bất ngờ. Ko "Score" Dongbin đã bước sang năm thứ 5, và tôi hy vọng vẫn có thể là game thủ chuyên nghiệp trong một thời gian dài như anh ấy.

Trước trận đấu, bạn có muốn giành chiến thắng để làm món quà tự tặng bản thân trong ngày kỷ niệm lần thứ 4 của mình không?

Đó là một lý do, nhưng lý do chính khiến tôi muốn giành chiến thắng ở trận đấu này là vì chúng tôi đang ở vị trí thứ nhất và tôi không muốn cắt đứt mạch chiến thắng.

Đội bạn đã không cấm Camille trong ván thứ , lý do đằng sau điều đó là gì?

Tôi nghĩ rằng Camille thực sự là một vị tướng mạnh, nhưng theo tôi, cô ta có thể bị hạ gục nếu lao vào đội hình của chúng tôi. Mặc dù tôi đã thua trong một pha solo kill, nhưng về sau Camille vẫn không thể hạ gục được Maokai. Tôi chỉ cần tin vào đồng đội của mình mà thôi.

Bản cập nhật 7.3 đã có sự giảm sức mạnh Camille, điều đó có làm Camille không bị cấm và trở thành một lựa chọn phổ biến không?

Tôi không nghĩ vậy, kể từ khi bộ đôi đường dưới của chúng tôi chơi rất hay, tôi chỉ phải chơi một cách tròn vai để thích ứng với việc đội bạn có Camille. Nói cách khác, không cấm Camille là vì đường giữa và bộ đôi đường dưới của chúng tôi chơi rất tốt.

Bạn đã chọn Rumble ở ván 1 trước khi đối phương chọn tướng đường trên. Vì sao vậy?

Tôi không nghĩ Rumble có thể bị khắc chế, vì vậy đó là một lựa chọn tốt khi tướng đường trên đối phương chưa lộ. Ngoài ra, đội hình của chúng tôi phối hợp rất tốt với Rumble.

Score nhận được danh hiệu MVP trong cả 2 ván đấu. Những đồng đội khác không thất vọng sao?

Tôi đã hy vọng rằng Heo "Pawn" Wonseok nhận được danh hiệu này, nhưng dường như Score được ưu ái hơi nhiều. Tôi nghĩ rằng Pawn sẽ tăng cân trong trận đấu tiếp theo, nên tôi hy vọng anh ấy nhận được MVP trong trận đấu đó. Kim "Deft" Hyukgyu đã được vinh danh nhiều rồi.

Là đội duy nhất không thua trận đấu nào trong mùa giải này. Bạn nghĩ mình có thể duy trì điều này đến bao giờ?

Tâm trạng và hiệu suất của đội chúng tôi đang rất tốt và cũng là điều chúng tôi hướng tới. Chúng tôi muốn kết thúc mùa giải mà không để thua một trận đấu nào.

Bạn nghĩ sao về trận đấu sắp tới đối đầu với SKT T1?

Nếu chúng tôi duy trì phong độ hiện tại cho đến ngày hôm đó, tôi nghĩ rằng đội của mình có rất nhiều cơ hội giành chiến thắng. Đó hẳn sẽ là một trận đấu thú vị.

Khán giả đang rất háo hức chờ đợi cuộc đối đầu đường trên giữa bạn vào Heo "Huni" Seunghoon.

Bất cứ khi nào tôi phải đối mặt với Huni trong một trận đấu, chúng tôi có xu hướng tạo nên rất nhiều pha đánh nhau. Tôi cảm thấy cả 2 điều: vui mừng và căng thẳng khi phải đối mặt với cậu ấy ở đường trên.

Cảm ơn bạn đã dành thời gian. Bạn có muốn nói thêm gì không?

Mặc dù đội chúng tôi đã thi đấu rất tốt trong thời gian gần đây, nhưng tôi nghĩ rằng mình có thể làm tốt hơn nữa. Tôi xin lỗi vì đã làm các fan của mình thất vọng đến bây giờ. Hy vọng rằng tôi sẽ bắt đầu chơi tốt kể từ hôm nay. Hãy chờ nhé. Cuối cùng, tôi muốn cảm ơn tất cả người hâm mộ của tôi, đã ở bên tôi trong 4 năm qua.