Đánh giá phim Avengers: Age of Ultron tại rạp IMAX

Quang Chúc  - Theo Trí Thức Trẻ | 27/04/2015 11:06 AM

GameK đã có dịp được trải nghiệm bộ phim bom tấn siêu anh hùng Avengers: Age of Ultron tại cụm rạp chiếu phim "khủng" IMAX đầu tiên ở Việt Nam. Hãy cùng đến với những nhận xét, đánh giá về bộ phim bom tấn tại rạp chiếu chất lượng hàng đầu hiện nay này nhé.

Sau thành công ngoài sức tưởng tượng của The Avengers vào năm 2012, gần như toàn bộ khán giả và giới chuyên môn đã không còn nghi ngờ gì về chiến lược của Marvel Studios nữa. Công cuộc đưa những siêu anh hùng được yêu mến nhất của họ lên màn ảnh đã đi theo một kế hoạch mà người ta chưa từng thấy trong lịch sử của nền công nghiệp điện ảnh. Họ lần lượt làm phim về các nhân vật riêng lẻ và sau đó đưa tất cả tập hợp lại trong một tác phẩm chung hoành tráng nhất, chỉn chu nhất. Sau Ironman, The Incredible Hulk (2008), Ironman 2 (2010), Thor, Captain America: The First Avengers (2011) thì The Avengers (2012) đã làm được hơn cả những gì người ta kì vọng. Hơn 1,5 tỷ USD tiền bán vé toàn cầu và điểm số 8,2/10 (với hơn 800 nghìn lượt bình chọn) đã chứng minh được sự yêu mến của khán giả dành cho bộ phim. Theo tổng hợp từ Rotten Tomatoes, 92% nhận xét từ giới phê bình là tích cực.

Sau đó, Ironman 3, Thor: The Dark World (2013) và Captain America: The Winter Soldier, Guardians of the Galaxy (2014) đều ít nhiều thành công hơn những người tiền nhiệm. Điều này vừa làm các nhà làm phim tại Marvel vừa tự tin hơn trên con đường đã chọn nhưng cũng làm thử thách tăng lên gấp bội. Làm sao để khán giả lại một lần nữa ngạc nhiên với cuộc chiến của những siêu anh hùng dũng mãnh, tài trí nhất của họ.

Ba năm sau khi đánh bại Loki, vị thần đến từ Asgard cùng đoàn quân xâm lược Chitauri đến từ ngoài vũ trụ, nhóm Avengers phải đối mặt với một kẻ thù hoàn toàn mới: Ultron. Hắn không đến từ một nơi nào xa xôi mà sinh ra ngay tại trái đất và bởi chính Tony Stark, một thành viên của Avengers. Stark muốn tạo ra một chương trình thông minh, chính xác hơn, một AI (artificial intelligence – trí tuệ nhân tạo) có khả năng tự tư duy để giao nhiệm vụ bảo vệ hòa bình cho Trái đất. Nhưng mọi việc đã nằm ngoài những tính toán của nhà tỷ phú thiên tài, Ultron đã tự tung tự tác. Hắn coi loài người là mối nguy hiểm lớn nhất cần phải loại bỏ và ngay lập tức lên kế hoạch hủy diệt toàn bộ nhân loại.

The Avengers (2012) không phải là bộ phim đầu tiên có những siêu anh hùng nổi tiếng nhất của Marvel tập hợp lại. Trước đó, ba phần phim X-Men của hãng 20th Century Fox lần lượt vào các năm 2000, 2003 và 2006 đã làm điều này trước. Tuy nhiên, Fox không hề làm phim riêng lẻ về các dị nhân trước đó nên so với chiến lược của Marvel Studios với Avengers thì hãng phim đã có cả những ưu thế và nhược điểm rõ ràng. Dẫu biết rằng mọi so sánh là khập khiễng nhưng khi nhìn kỹ vào mô hình của hai loạt phim nổi tiếng, chúng ta có thể nhìn ra nhiều điều thú vị. The Avengers (2012) đã tạo được sự cân bằng tuyệt vời hơn hẳn khi các siêu anh hùng đều có đất diễn của mình, có khoảnh khắc để tỏa sáng và khán giả đều có ấn tượng một cách rõ ràng về họ. Đây là điều mà với ba phần phim X-Men đầu tiên Fox không làm được, thậm chí những bộ phim này còn bị khán giả và đặc biệt là các fan của truyện tranh gọi là Cuộc phiêu lưu của Wolverine và những người bạn. Việc dìm hàng nhiều dị nhân so với nguyên tác rồi dành quá nhiều đất diễn cho những người khác đã làm khán giả yêu thích X-Men lâu năm bất bình. Tuy nhiên, với Days of Future Past, Bryan Singer và Fox đã sửa sai khi khắc phục được những nhược điểm đã nói trên (cân bằng lại vai trò của các nhân vật, không quá ưu tiên ai nhưng chia đủ thời gian và tình tiết để cho họ thể hiện) và một lần nữa làm chúng ta hứng thú với cuộc chiến của những dị nhân nóng trở lại. Đối với Avengers: Age of Ultron, mọi chuyện đã có kết quả không như kì vọng dù họ vẫn đã cố phát huy những gì là thế mạnh của người đi trước.

Như đã nói ở trên, đạo diễn đồng thời cũng là biên kịch phim Joss Whedon tiếp tục phương châm làm sao để giành đất diễn cho các thành viên của Avengers nhiều nhất có thể. Bộ phim cũng mang tới những điểm mới khi đào sâu vào nội tâm của các nhân vật nhiều hơn: tại sao Stark lại phải làm ra Ultron, tại sao Captain America vẫn là “người của muôn năm cũ”. Thor cũng không còn là vị thần dũng mãnh và kiêu ngạo nữa mà thực ra ẩn sau đó là những mối lo mà chỉ mình anh hiểu. Bruce Banner dù đã ít nhiều kiểm soát được Hulk, người khổng lồ xanh giận dữ nhưng nhà khoa học lỗi lạc cũng biết rằng mầm anh sẽ không kiềm chế được mầm họa được lâu. Chúng ta còn biết được thêm về quá khứ đau khổ của Black Widow, người vốn chỉ được biết đến với hình ảnh góa phụ áo đen quyến rũ, xinh đẹp nhưng nguy hiểm chết người. Hawk Eye còn có một bất ngờ đầy thú vị mà chẳng ai ngờ tới. Sự góp mặt của nhiều gương mặt cả mới cả cũ như Vision, anh em sinh đôi Pietro và Wana Maximoff, Rhodes – War Machine và Ulysses Klaw cũng đem lại không ít thú vị. Tuy vậy, viêc kịch bản có chứa quá nhiều thông tin về các siêu anh hùng nhưng cách sắp xếp không hợp lý của nó đã làm khán giả cảm thấy quá sức. Tưởng như thời lượng của phim là khá dài (2 tiếng 41 phút) nhưng thực ra lại là không đủ. Người xem vừa phải dung nạp hàng loạt các câu truyện phụ (sub-plot) trong một cốt truyện chính. Một số được xử lý khá vô duyên, chẳng hạn như sự nảy sinh tình cảm giữa Black Widow và Banner, một số khác lại là thứ cài cắm để “hồi sau sẽ rõ” như viễn cảnh kì lại mà Thor nhìn thấy (nếu bạn đã từng đọc thần thoại Bắc Âu thì sẽ biết sự kiện này là gì) hay mâu thuẫn nảy sinh giữa Captain America và Ironman (không khó để biết đây là gì nếu bạn có tìm hiểu về nguyên tác truyện tranh).

Những điểm mới của Age of Ultron đem tới là không đủ để khỏa lấp những thiếu sót của nó. Và điểm hổng lớn nhất chính là nhân vật phản diện chính của phim Utron. So với Loki của phần trước sẽ là thiếu công bằng cho nhân vật này khi siêu robot chỉ mới xuất hiện lần đầu tiên, không như Loki khi vị thần Asgard đã có hẳn 1 bộ phim từ trước để chúng ta hiểu được nguyên do của dã tâm thống trị của hắn. Mong muốn tiêu diệt loài người của Ultron đến một cách đột ngột và giống như “phải ác vì biên kịch bảo phải ác”. Đúng như nhận xét của nhiều người hâm mộ, điểm yếu lớn nhất của phim điện ảnh Marvel chính là các nhân vật phản diện. Giống như Malekith, Aldrich Killian, Red Skull hay gần đây nhất là Ronan, Ultron lại một lần nữa bị cấc Avengers đánh bại một cách ‘dễ hơn kì vọng.”

Một trong những yếu tố được khán giả trông đợi chắc chắn là những cảnh hành động. Lần này cuộc chiến không chỉ diễn ra ở New York nữa. Những cuộc giao tranh của Avengers với kẻ địch diễn ra tại nhiều quốc gia khác nhau: từ quốc gia Đông Âu được hư cấu Sokovia, Hàn Quốc cho tới tận Nam Phi. Ấn tượng nhất chắc chắn là cuộc đụng độ kinh hoàng giữa Ironman và Hulk, khán gả lại một lần nữa được chứng kiến những trận thư hùng nghẹt thở trên màn bạc. Đáng tiếc thay, dù đều là các trận chiến kinh thiên động địa nhưng Joss Wheon vẫn chưa thể nào chứng tỏ mình là một đạo diễn mát tay với những cảnh phim hành động. Những cắt cảnh nhanh vội, góc quay rung lắc được sử dụng khá nhiều đã đôi lúc làm khán giả khó có thể theo dõi hết được những gì xảy ra. Đơn cử, có thể so sánh với các trường đoạn chiến đấu của các Jeager với Kaiju trong Pacific Rim: cắt cảnh mượt mà và không thay đổi khung hình đột ngột. Một điểm trừ khác của phim là phần hiệu ứng 3D khá tệ: độ nổi lẫn độ sâu đều kém. Cần lưu ý rằng Age of Ultron được ghi hình bằng máy quay 2D và sau đó chuyển đổi lên định dạng 3D khác với các tác phẩm được làm 3D từ đầu như Avatar, Life of Pi, Hugo hay Prometheus.

Dù có không ít nhược điểm nhưng Avengers: Age of Ultron vẫn là một bộ phim xứng tiền để bạn phải ra rạp. Nó có đủ những yếu tố mà một tác phẩm bom tấn hè cần phải có: dàn diễn viên tài năng, những cảnh chiến đấu, đuổi bắt nghẹt thở và ngoạn mục. Bộ phim còn đánh nhau nhiều thay đổi quan trọng trong vũ trụ điện ảnh của Marvel khi có rất nhiều thay đổi mà bất kì khán giả nào yêu thích những siêu anh hùng của hãng chắc chắn không muốn bỏ lỡ.

Người viết bài đã quyết định xem lại Avengers: Age of Ultron với định dạng IMAX 3D tại rạp SC Vivo City, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh sau lần đầu với phiên bản 2D tại Pandora Ciy, một cụm rạp khác của CGV. Tuy vậy, trải nghiệm IMAX này thực sự không được như mong đợi. Hình ảnh tuy có phần rõ nét và sáng hơn so với của các rạp khác tại Hà Nội và Hồ Chí Minh nhưng không đáng kể. Cộng với phần hiệu ứng 3D được làm chưa tốt đã làm trải nghiệm kém đi ít nhiều. Hoàn toàn có thể khẳng định rằng, những gì mà phòng chiếu IMAX duy nhất hiện tại ở Việt Nam đem tới là chưa xứng đáng với giá vé mà khán giả bỏ ra. Bạn hoàn toàn có thể có được trải nghiệm không thua kém bao nhiêu tại các cụm rạp khác với giá vé rẻ hơn.

 

>> Phim bom tấn Avengers: Age of Ultron bị chê vì dịch phụ đề Việt quá dở