Vợ thuê người "xử" bồ nhí, nào ngờ sát thủ là bạn "thanh mai trúc mã" của nạn nhân và phải nhận cái kết "cực đắng"

Mirikatoji  - Theo Helino | 24/01/2019 05:51 PM

Một vụ án vô cùng lạ lùng đã xảy ra khiến các cảnh sát phải "đau đầu nhức óc" không biết phải xử lý thế nào.

Vụ án tưởng như chỉ xảy ra trong phim mà giờ đây lại xuất hiện ở ngoài đời thực khiến nhiều người phải hoang mang. Câu chuyện bắt đầu khi người phụ nữ nội trợ có tên Maria Nilza Simõessinh sống ở thị trấn nhỏ của Pindobaçu đã bị cáo buộc với tội danh thuê sát thủ để giết người.

Nạn nhân có tên là Erenildes Aguiar Araújo - người thứ 3 đã xen giữa vào vợ chồng cô bấy lâu nay. Vì ghen tuông và tức giận cô vợ bỏ 350 bảng Anh (gần 10.500.000 VNĐ) thuê Carlos Roberto de Jesus- một thanh niên thất nghiệp để làm nhiệm vụ này.

Vợ thuê người xử bồ nhí, nào ngờ sát thủ là bạn thanh mai trúc mã của nạn nhân và phải nhận cái kết cực đắng - Ảnh 1.

Chân dung của Carlos Roberto de Jesus- sát thủ bất đắc dĩ.

Tất cả đều được lên kế hoạch rõ rằng từ xác định mục tiêu, theo dõi thói quen sinh hoạt đến hình thức ra tay và thủ tiêu cái xác. Nhưng khi tên sát thủ tiếp cận đối tượng, hắn bất ngờ phát hiện "con mồi" của mình lại là một cô bạn thời thơ ấu của mình.

Khi bị rơi vào tình cảnh khó xử này, Carlos Roberto de Jesus đã phải suy nghĩ nát óc để tìm ra lối thoát vẹn cả đôi đường, làm thế nào để có thể cứu bạn của mình mà vừa nhận được tiền thưởng. Lúc này, hắn đã nảy ra một giải pháp chính là sử dụng tương cà chua để tạo hiện trường giả hòng "qua mặt" khách hàng của mình.

Vợ thuê người xử bồ nhí, nào ngờ sát thủ là bạn thanh mai trúc mã của nạn nhân và phải nhận cái kết cực đắng - Ảnh 2.

Hình ảnh Carlos Roberto de Jesus và Erenildes Aguiar Araújo dựng lên nhằm qua mặt người vợ "ghen tuông" Maria Nilza Simõessinh.

Tên sát thủ chuẩn bị 2 chai tương cà, tiếp đó là đưa cô bạn của mình vào rừng và bắt đầu kế hoạch dàn dựng một hiện trường vụ án mạng giả. Hắn cẩn thận dùng khăn bịt miệng cô gái và dùng dao dính đầy sốt cà chua để cắm vào cơ thể Erenildes Aguiar Araújo. Để giúp cảnh tượng rùng rợn đúng với yêu cầu của khách hàng, hắn còn đổ tương cà khắp người Lupita để giả làm máu. Sau đó gửi ảnh cho Simões khiến cô ta rất hài lòng và thanh toán đầy đủ tiền cho tên sát thủ.

Vợ thuê người xử bồ nhí, nào ngờ sát thủ là bạn thanh mai trúc mã của nạn nhân và phải nhận cái kết cực đắng - Ảnh 3.

Chân dung người thứ 3 Maria Nilza Simõessinh.

Nhưng đời không như là mơ, trái đất tròn là có thật. Vài ngày sau đó khi người đi dạo trong chợ địa phương thì bất ngờ nhìn thấy tên sát thủ đang đi cùng "tiểu tam" mà cô tưởng rằng đã chết "thảm khốc" trước đó.

Tức giận vì bị lừa gạt, Simões đến đồn cảnh sát để khai báo có người cố ý chiếm đoạt tài sản của cô. Quyết định này đã khiến cả 3 rơi vào vòng lao lí và vụ án trở thành sự kiện kì lạ nhất mà cảnh sát đã từng tiếp nhận từ trước đến nay.

Người phụ trách vụ án này là cảnh sát trưởng Marconi Almino de Lima, anh cho biết bao nhiêu năm làm trong nghề này chưa bao giờ phải đối mặt với vụ án lạ lùng như thế này, không biết phải giải quyết từ đâu? Cả 3 người đều đang phải đối mặt với những cáo buộc trước pháp luật như Simõe có hành vi đe dọa mạng sống của người khác còn Araújo và De Jesus phạm tội tống tiền, lừa đảo.