Tính cho đến trước CKTG 2025, Faker đã cùng SKT T1/T1 có tổng cộng 5 lần lên ngôi tại giải đấu cấp độ cao nhất của LMHT chuyên nghiệp. Đáng nói, riêng bản thân Faker đã có 2 lần đạt FMVP của giải đấu này - điều mà có lẽ rất lâu sau này mới có người có thể san bằng, chưa nói đến chuyện vượt qua. Tuy nhiên, có một sự thật "phũ phàng" cho Faker và SKT T1/T1 tại CKTG: chỉ có đúng 1 lần họ vô địch với tư cách seed 1.

Vô địch CKTG nhiều lần nhưng có một sự thật 'phũ phàng" về T1.
Đó là vào năm 2015, khi SKT T1 hùng mạnh đã càn quét mọi đối thủ của họ để lên ngôi tại cả LCK lẫn CKTG. Tập thể SKT T1 2015 cho đến giờ vẫn được đánh giá là một trong những tập thể mạnh, vĩ đại nhất lịch sử LMHT. Thậm chí, nếu năm đó EDG không "lên đồng" ở MSI, kết hợp với sự chủ quan nhất định của các tuyển thủ SKT T1, có lẽ đội tuyển này đã hoàn thành được Golden Road cho LMHT.
Ngoài ra, 2/5 lần vô địch của T1 là khi họ nằm ở vị trí hạt giống thấp nhất trong số các đại diện của LCK (2013 và 2024). Tất nhiên, họ cũng thể hiện bộ mặt hoàn toàn trái ngược so với chính họ tại giải quốc nội, để từ đó khai sinh ra khái niệm "T1 ở CKTG" luôn khiến các đối thủ của đội tuyển này lo ngại.

SKT T1 2015 là năm đầu tiên và duy nhất mà đội tuyển này vô địch CKTG với tư cách seed 1.
Thực tế, có rất nhiều năm T1 đến CKTG trong sự nghi ngờ tột độ và bị đánh giá thấp từ cả khán giả lẫn giới chuyên môn. Tiêu biểu chính là năm 2024, khi meta đảo đường đang hoành hành và T1 cho thấy họ thích nghi lối chơi này chậm như thế nào. Nhưng chính khi áp lực của sự kỳ vọng được gỡ bỏ, tập thể vốn đã khó lường này lại càng đáng sợ.

T1 bị đánh giá thấp mới thực sự là nguy hiểm.
Ở CKTG 2025, T1 sẽ bắt đầu sớm hơn hẳn các đối thủ quen thuộc của mình. Nhưng có lẽ, trận đấu với IG cũng sẽ phần nào kiểm chứng sức mạnh của Faker và các đồng đội, cũng như quyết tâm của họ tại CKTG năm nay.