Shirime: Loài yêu quái mọc mắt ở mông, nhìn "tởm lợm" chẳng đâu bằng

Yasha  - Theo Helino | 05/10/2019 11:51 AM

Nếu yêu quái Nhật Bản chỉ đứng thứ hai về độ "dị", thì không có yêu quái của đất nước nào dám đứng thứ nhất. Một trong số đó, có 1 loài youkai dị hơn cả dị, đó là Shirime - Cừu Mục, hay còn gọi là Mắt-ở-mông.

Yêu quái Nhật Bản nổi tiếng khắp thế giới với vẻ ngoài siêu dị, thậm chí có thể khẳng định là vô cùng độc đáo. Nếu chúng nhận mình chỉ đứng thứ hai, thì không có yêu quái của đất nước nào dám đứng thứ nhất.

Một trong số đó, có 1 loài youkai dị hơn cả dị, đó là Shirime - Cừu Mục, hay còn gọi là Mắt-ở-mông.

Giống như Tenome, Shirime cũng có mắt ở vị trí... không phải hốc mắt, mà là ở những bộ phận khác trên cơ thể. Điều duy nhất kiến Shirime khác biệt đó là... cua gắt hơn nhiều, khi Tenome có mắt ở trên tay, thì Shirime có mắt ở... mông.

Shirime: Loài yêu quái mọc mắt ở mông, nhìn tởm lợm chẳng đâu bằng - Ảnh 1.

Shirime là loài yêu quái có mắt ở mông

"Mắt nhà ngươi để ở mông à"?

Đây là câu nói đã quá phổ biến trong đời sống, dành cho những người không biết nhìn trước nhìn sau, làm ảnh hưởng đến người khác. Nhưng nhìn chung thì đây chỉ là một cách nói cường điệu chứ thực tế chẳng bao giờ có hình ảnh như vậy. Tuy nhiên, Shirime sẽ hoàn toàn phủ nhận điều đó.

Theo truyện dân gian của thành phố Kyoto - nơi được coi như quê hương của nó, thì Shirime thường rất thích trêu chọc con người. Vào đêm khuya, nếu bạn đi một mình trên đường phố, Shirime sẽ hiện ra để giở trò với bạn, với hình dáng từ xa trông giống hệt như một con người bình thường đang mặc một bộ yukata. 

Sau đó, nó sẽ hỏi bạn có rảnh không. Bất kể bạn có trả lời nó hay không, chỉ cần sự chú ý của bạn tập trung vào nó rồi lại gần, nó sẽ hiện rõ hình hài một con yêu quái không có mặt mũi, hất áo ra và cúi xuống, phòng má lên rồi chổng mông lên cho bạn xem cái mắt của nó.

Shirime: Loài yêu quái mọc mắt ở mông, nhìn tởm lợm chẳng đâu bằng - Ảnh 2.

Shirime thường dùng yukata hoặc kimono để "lừa tình"

Truyện kể rằng, ngày xửa ngày xưa, một samurai đang đi trên đường phố ở Kyoto ban đêm thì bỗng nhiên nghe thấy có tiếng người gọi mình hãy dừng lại mà chờ đợi. Lo lắng, người võ sĩ ngó nghiêng hỏi "Ai đó?", và khi quay lại, anh ta nhìn thấy một người đàn ông đang chổng mông lên, với một con mắt long lanh to tròn ở ngay hậu môn của hắn.

Là loài vô hại, Shirime chỉ xuất hiện nhiều trên đường phố ban đêm vì... nó thích, vì nó thích "vạch mông cho bàn dân thiên hạ xem" chứ không có ý hại người. Nhìn chung, nó chỉ là loài yêu quái vô hại, tinh nghịch, thích trêu đùa với con người cho vui. Đa số võ sĩ thời đó cũng... chẳng muốn chấp nhặt gì chúng, vì họ thấy chúng quá kinh tởm chứ không phải họ sợ chúng.

Shirime: Loài yêu quái mọc mắt ở mông, nhìn tởm lợm chẳng đâu bằng - Ảnh 3.

Chúng trêu chọc con người trong mọi tình huống

Theo mô tả, Shirime được mô tả là có một con mắt khổng lồ, sáng ngời như ánh sao hay tia chớp. Con mắt ấy vô cùng đẹp đẽ, tròn trịa, không hề bị tật và tràn đầy sự long lanh trìu mến. Đáng ra, nó sẽ thực sự đẹp thật nếu như nó không nằm ở vị trí quá "hóc hiểm".

Mặc dù có rất ít câu chuyện được ghi lại, vì tên thay thế (nuppori-bōzu) cùng hành vi gây sốc của nó, rất có khả năng Shirime là họ hàng gần của noppera-bō, một loài yêu quái khác. Vì thế, cũng rất có khả năng rằng chúng chỉ là loài yêu quái biến hình thích hù dọa mà thôi, và hình dạng dị hợm kia không phải hình dạng nguyên thủy của chúng.

Shirime: Loài yêu quái mọc mắt ở mông, nhìn tởm lợm chẳng đâu bằng - Ảnh 4.

Hình dạng "người có mắt ở mông" có lẽ không phải là hình dạng nguyên thủy của chúng

Nhìn chung, mặc dù trông tởm lợm và có vẻ đáng sợ, Shirime lại trở thành 1 trong những tâm điểm của sự hài hước mỗi khi người ta nhắc tới youkai. Chúng nổi tiếng tới mức mà tăng lữ - nhà thơ haiku nổi tiếng Yosa Buson thường xuyên đưa vào những bức tranh yêu quái của mình.