Quá nể tác giả Kimetsu no Yaiba, làm đủ mọi việc "xoay chuyển càn khôn" biến Tanjiro thành Quỷ chỉ với mục đích "lấy lại tay" cho main

SuSu  - Theo Trí Thức Trẻ | 27/04/2020 12:30 PM

Việc biến Tanjiro thành Quỷ phải chăng chính là cách "hợp thức hóa" tính nhân văn của bộ truyện để "đẹp" lòng độc giả

Chắc hẳn không ai quên được cú "bẻ lái" cực gắt của tác giả trong những chapter vừa qua. Được cho là arc cuối của Kimetsu no Yaiba, trận quyết đấu sống còn giữa phe thợ săn quỷ và "trùm" Muzan đã đi đến kết cuộc sau cùng. Sau rất nhiều sự hy sinh và trả giá bằng cả máu và nước mắt của các thợ săn quỷ, cuối cùng "chúa Quỷ" đã bị tiêu diệt.

Quá nể tác giả Kimetsu no Yaiba, làm đủ mọi việc xoay chuyển càn khôn biến Tanjiro thành Quỷ chỉ với mục đích lấy lại tay cho main - Ảnh 1.

Trong lúc mọi người đang vui mừng tưởng chừng như đã tiêu diệt được Muzan thì hắn ngay lập tức hồi sinh trong thân xác của Tanjiro- nhân vật chính. Với việc thừa hưởng dòng máu đặc biệt của gia đình Kamado và kỹ năng kiếm pháp từ huyền thoại Yoriichi, Tanjiro khiến nhiều người lo lắng khi có nguy cơ trở thành Vua quỷ đúng như nguyện vọng của hắn. Đây thật sự là một trong những cú "Plot twist" sốc nhất từ trước đến nay trong thế giới truyện tranh.

Thế nhưng mới đây tác giả lại tiếp tục quay vòng khán giả khi lại để Tanjiro trở lại thành người. Mở đầu chapter 203 là cảnh Tanjiro đã tỉnh lại sau khi được Kanao tiêm thuốc, sau đó là cuộc giằng co khốc liệt giữa anh và Muzan. Tanjiro ước ao được quay về nhà với Nezuko sau cuộc chiến dai dẳng và mệt mỏi còn Muzan dụ dỗ nhằm lôi kéo anh tiếp tục làm chúa quỷ thay gã.

Quá nể tác giả Kimetsu no Yaiba, làm đủ mọi việc xoay chuyển càn khôn biến Tanjiro thành Quỷ chỉ với mục đích lấy lại tay cho main - Ảnh 2.

Tuy nhiên sức mạnh của đồng đội, gia đình đã giúp Tanjiro chiến thắng được mọi cám dỗ, anh đã lấy lại được ý thức và trở lại thành người. Đây được xem là cái kết trọn vẹn, có tính nhân văn và được lòng khán giả nhất. Vì sau bao khó khăn vất vả cuộc chiến của các thợ săn quỷ với chúa quỷ Muzan đã kết thúc.

Tuy nhiên nhiều người cho rằng nó đã để lại một chút "hụt hẫng" vì tưởng chừng bộ truyện đang đến giai đoạn gay cấn nhất thì bỗng nhiên bị dừng lại một cách "gượng ép". Họ nghi ngờ rằng việc biến Tanjiro thành Quỷ phải chăng chính là cách "hợp thức hóa" để "đẹp" lòng độc giả mà thôi.

Quá nể tác giả Kimetsu no Yaiba, làm đủ mọi việc xoay chuyển càn khôn biến Tanjiro thành Quỷ chỉ với mục đích lấy lại tay cho main - Ảnh 3.

Việc tác giả "cua gắt" thay đổi 180 độ chỉ với mục đích làm cho cái kết của nhân vật chính trở lên hoàn hảo. Bởi vì như chúng ta thấy Tanjiro trước khi biến thành Quỷ đã thực sự bị thương rất nặng, cả hai mắt anh đều đã hỏng, cánh tay thì bị đứt, cơ thể bầm dập những vết thương nặng. Có thể nói có sống sót sau cuộc chiến này thì anh cũng thành "thương binh".

Quá nể tác giả Kimetsu no Yaiba, làm đủ mọi việc xoay chuyển càn khôn biến Tanjiro thành Quỷ chỉ với mục đích lấy lại tay cho main - Ảnh 4.

Nhưng bằng cách biến Tanjiro thành Quỷ thì mọi chấn thương này sẽ có thể được chữa lành bởi tính chất của loài quỷ. Và sự thật cũng đã chứng minh hiện tại Tanjiro đã hoàn toàn lành lặn mà không để lại bất cứ tác dụng phụ hay dư chấn nào. Thật là đáng nể tác giả đúng không nào? Khi "Cá sấu" sẵn sàng làm tất cả mọi chuyện xoay chuyển toàn bộ lí lẽ thường tình từ trước đến nay biến nhân vật chính thành Quỷ chỉ với mục đích là chữa lành vết thương cho Tanjiro.

Đọc đến đây mọi người thấy sao, liệu có đồng tình với cách làm của tác giả hay không? Hãy cho chúng tôi suy nghĩ của các bạn về vấn đề này nhé.