Kimetsu no Yaiba chương 203: Tanjirou hồi tỉnh, bộ tứ nhân vật chính đoàn tụ sau cuộc chiến khốc liệt

Julia  - Theo Trí Thức Trẻ | 26/04/2020 09:30 AM

Tanjirou đã hồi tỉnh nhờ có thuốc biến quỷ thành người của Trùng Trụ Shinobu.

Được cho là arc cuối của Kimetsu no Yaiba, trận quyết đấu sống còn giữa phe thợ săn quỷ và "trùm" Muzan đã đi đến kết cuộc sau cùng. Muzan bị các thợ săn quỷ hợp sức tiêu diệt, Tanjirou bị Muzan hóa quỷ nhưng đã biến về thành người nhờ thuốc của Trùng Trụ trong chương mới nhất. Độc giả đang trông chờ một cái kết viên mãn cho tất cả nhân vật còn lại của bộ truyện.

Kimetsu no Yaiba chương 203: Tanjirou hồi tỉnh, bộ tứ nhân vật chính đoàn tụ sau cuộc chiến khốc liệt - Ảnh 1.

Mở đầu chương, ý thức của Tanjirou sau khi được Kanao tiêm thuốc đã dần thức tỉnh. Tanjirou ước ao được quay về nhà với Nezuko sau cuộc chiến dai dẳng và mệt mỏi. Muzan ở ngay đó cố gắng phản bác lại lý tưởng của Tanjirou nhằm lôi kéo Tanjirou tiếp tục làm chúa quỷ thay gã.

Kimetsu no Yaiba chương 203: Tanjirou hồi tỉnh, bộ tứ nhân vật chính đoàn tụ sau cuộc chiến khốc liệt - Ảnh 2.

Lúc này, cánh tay của những người đã khuất xuất hiện từ phía dưới, nâng Tanjirou lên khỏi các thớ thịt của Muzan đang quấn lấy cậu. Muzan tiếp tục xui khiến Tanjirou bằng những lời lẽ tiêu cực và dụ dỗ rằng nếu hóa quỷ thì Tanjirou sẽ được sống lâu hơn.

Kimetsu no Yaiba chương 203: Tanjirou hồi tỉnh, bộ tứ nhân vật chính đoàn tụ sau cuộc chiến khốc liệt - Ảnh 3.

Tuy nhiên, vẫn còn đó những cánh tay của Viêm Trụ, Nham Trụ, Trùng Trụ và những Trụ cột, thợ săn quỷ đã khuất khác đẩy Tanjirou về phía ánh sáng. Tanjirou ngửi thấy mùi hoa, và sau đó là nhìn thấy và cảm nhận được hoa tử đằng từ trên cao rủ xuống. Tay của Nezuko xuất hiện, nắm lấy tay Tanjirou và ngay sau đó là rất nhiều cánh tay khác vươn tới, kéo cậu thoát khỏi sự trói buộc với Muzan. Muzan thét lên tuyệt vọng, cầu xin Tanjirou ở lại nhưng vẫn không giữ được Tanjirou.

Kimetsu no Yaiba chương 203: Tanjirou hồi tỉnh, bộ tứ nhân vật chính đoàn tụ sau cuộc chiến khốc liệt - Ảnh 4.

Ngay sau đó, Tanjirou tỉnh lại, nhìn thấy Nezuko và những người khác đang tập trung xung quanh mình. Nezuko, Zenitsu và Inosuke bật khóc khi thấy Tanjirou tỉnh lại. Thủy Trụ Giyuu thở phào nhẹ nhõm và được đỡ ra ngoài chăm sóc. Bên cạnh đó, Kanao cũng dần hồi tỉnh vì vết thương không quá nặng và được cấp cứu kịp thời. Cả Kanao và Tanjirou đều vượt qua nguy hiểm và sống sót đến cuối cuộc chiến. Cuối chương là cảnh Yushiro cầm lấy di vật của cô Tamayo và cảm nhận như cô vẫn đang ở bên mình.

Kimetsu no Yaiba chương 203: Tanjirou hồi tỉnh, bộ tứ nhân vật chính đoàn tụ sau cuộc chiến khốc liệt - Ảnh 5.

Như vậy, cuộc chiến dài hơi của các thợ săn quỷ với chúa quỷ Muzan đã kết thúc. Tuy diệt được Muzan cùng với những con quỷ bá đạo như Thượng Huyền Nhất, Nhị, Tam nhưng hàng loạt Trụ cột của Sát Quỷ Đoàn đã ra đi, chỉ còn lại Thủy Trụ, Phong Trụ và Âm Trụ là còn sống. Với những thợ săn quỷ thế hệ sau như Tanjirou, Zenitsu, Inosuke và Kanao, các độc giả đang mong chờ Goutoge-sensei sẽ vẽ nên một kết cục trọn vẹn cho tất cả sau một cuộc chiến quá nhiều hy sinh và mất mát.

Kimetsu no Yaiba chương 203: Tanjirou hồi tỉnh, bộ tứ nhân vật chính đoàn tụ sau cuộc chiến khốc liệt - Ảnh 6.

Kết lại, độc giả hãy đón đọc những chương cuối cùng của Kimetsu no Yaiba để cùng Tanjirou và những nhân vật khác đi đến cuối cuộc hành trình nhé.

Bài viết được thực hiện với sự trợ giúp của MangaK.