Những tổ chức độc ác nhất trong lịch sử làng game

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 19/03/2013 0:00 AM

Cùng đến với những tập đoàn "xấu bụng" trong thế giới game.

Từ khi ngành giải trí được hình thành cho đến nay, đã có vô số tựa game, hay phim ảnh, chương trình TV, truyện tranh... đề cập đến những tổ chức lớn mạnh nhưng chuyên làm những việc ác. Chúng là những kẻ với kế hoạch quét sạch toàn bộ loài người, phát triển những công nghệ điên rồ, làm đủ những hành động xấu xa, tàn bạo nhân danh một tuyên ngôn nào đó. Chúng không chỉ hãm hại những khách hàng của mình, đối xử với những người làm thuê như súc vật, mà còn quyết tâm theo đuổi những mục tiêu điên rồ mà chắc hẳn là sẽ khó được thông qua nếu đưa đến bất kì một cuộc họp chính quy nào. 
 
Sau đây là danh sách những tổ chức nổi tiếng nhất, tàn ác nhất đã từng xuất hiện trong làng game, mang đến sự đau khổ cho thế giới cũng như tạo công ăn việc làm cho một anh hùng nào đó.
 
Union Aerospace Corporation (Doom)
 
Những tổ chức độc ác nhất trong lịch sử làng game 1
 
UAC là một tổ chức xuất hiện ngay từ phần đầu tiên của series Doom, tập trung trong lĩnh vực nghiên cứu quân sự, phát triển vũ khí, khảo sát sinh học, thám hiểm vũ trụ. Họ nghiên cứu ở sao Hỏa và hai vệ tinh của nó, Phobos và Deimos. Đã có một dự án nghiên cứu được bí mật tiến hành để tạo ra cánh cổng thực hiện việc dịch chuyển tức thời giữa hai vệ tinh, giúp việc di chuyển thuận tiện hơn. Nhưng những người tình nguyện tham gia đều chết một cách bí ẩn hoặc bị hóa điên, không chỉ thế công trình còn tạo ra một cánh cổng tới địa ngục khiến loài quỷ dữ tràn vào thế giới cũng như biến những người không may mắn gặp phải chúng trở thành đồng loại gớm ghiếc.
 
Những tổ chức độc ác nhất trong lịch sử làng game 2
 
Tới Doom III, mọi uẩn khúc trong phiên bản tiên được làm sáng tỏ hơn bao giờ hết: những người trong thí nghiệm không hề tự nguyện mà bị ép buộc tham gia bằng vũ lực. các nhà khoa học hay công nhân nào muốn chạy trốn hay cảnh báo người khác về thí nghiệm đều bị giết chết, và khi cánh cửa đến địa ngục xuất hiện, chúng đã dọn sạch đống bừa bộn, xóa đi mọi dấu tích về nghiên cứu cánh cổng không gian, và tiêu diệt bất kì ai còn sống sót.
 
CryNet Systems (Crysis)
 
Những tổ chức độc ác nhất trong lịch sử làng game 3
 
Crynet vốn là một chi nhánh của tập đoàn khổng lồ Hargreave-Rasch Biomedical nhưng mang trong mình tham vọng phát triển hơn nữa để vượt ra khỏi cái bóng của công ty mẹ. Ban đầu, tổ chức này có vẻ như đứng về chính nghĩa khi chế tạo ra bộ giáp Nanosuit tuyệt vời với những năng lực siêu nhiên hỗ trợ cho cuộc chiến tại hòn đảo Lingshan cũng như Mahattan sau này.
 
Những tổ chức độc ác nhất trong lịch sử làng game 4
 
Nhưng rồi mọi chuyện vỡ lở, rằng công nghệ tân tiến của thực chất là của người ngoài hành tinh và họ sẵn sàng giết hết tất cả để giữ nó cho riêng mình mặc dù có thể sử dụng như vũ khí để chống lại cuộc xâm lăng của loài Ceph. Lực lượng vũ trang của CryNet - CELL đã không do dự giết người dân thay vì cứu họ để tránh phiền phức, và đến Crysis 3 thì dã tâm của CryNet đã lộ rõ khi cho xây dựng những kiến trúc Nanodome bao quanh thành phố New York nhằm độc chiếm công nghệ của Ceph, tiến đến bá chủ toàn cầu.
 
DataDyne (Perfect Dark)
 
Những tổ chức độc ác nhất trong lịch sử làng game 5
 
DataDyne là một công ty phát triển phần mềm giả tưởng trong tương lai, nơi dường như lúc nào cũng có những hành vi mờ ám, nhưng phải đến khi được tiếp quản bởi một CEO nữ mang tên Cassandra De Vries, DataDyne mới bộc lộ rõ bản chất độc ác của mình. Ngoài việc đưa tổ chức trở nên lớn mạnh, không chỉ về kinh tế mà còn có nhiều mối liên hệ với chính phủ, Cassandra còn ngầm cấu kết với chủng tộc người ngoài hành tinh Scandinavians để đạt được mục tiêu thống trị thế giới. Nhưng ác giả ác báo, vì không giữ đúng lời hứa và thực hiện đúng những gì mà "người hàng xóm trong vụ trụ" yêu cầu, mụ đã bị chính những đồng minh của mình giết hại.
 
Dead or Alive Tournament Executive Committee (Dead or Alive)
 
Những tổ chức độc ác nhất trong lịch sử làng game 6
 
Nhiều người có lẽ đã quá quen với những màn đánh đấm kết hợp cùng những hình ảnh nóng bỏng của các kiều nữ trong Dead or Alive mà quên mất rằng, game cũng có một cốt truyện được đầu tư đàng hoàng. DOATEC là một tập đoàn khổng lồ thu lợi nhuận chủ yếu từ giải đấu Dead or Alive - nơi quy tụ những võ sĩ giỏi nhất hành tinh.
 
Những tổ chức độc ác nhất trong lịch sử làng game 7
 
Với tuyên bố "tìm ra võ sĩ giỏi nhất", giải đấu đã thu hút được một lượng không nhỏ các cao thủ đến từ nhiều môn phái, nhưng trong suốt cả giải đấu, không một thành viên nào của ban tổ chức đứng ra để tham gia, quan sát hay bình luận những trận chiến giữa các ninja, các võ sĩ quyền anh, hay những kẻ đánh thuê, vì thế mà chẳng lấy làm lạ khi người chơi dễ dàng quên đi sự hiện diện của tập đoàn này. Nhưng thực ra đằng sau những trận tỉ thí, DOATEC lại âm thầm theo dõi và sản xuất ra một loạt những siêu chiến binh dựa trên kĩ năng của các võ sĩ tham dự nhằm giật giải do chính mình tổ chức. Thậm chí, nhiều đấu sĩ đã bị bắt nhốt để sử dụng như vật thí nghiệm cho sản phẩm của chúng.
 
SinTek Industries (SiN)
 
Những tổ chức độc ác nhất trong lịch sử làng game 8
 
Sản xuất từ mỹ phẩm, thuốc thang hàng ngày đến các loại chất hóa học phức tạp, SinTek được sáng lập bởi một nhà khoa học xuất chúng, và con gái nuôi của ông được trò chơi miêu tả là cũng rất thông minh đáng ra phải theo chân cha mình và gây dựng cơ nghiệp ấy trở nên rực rỡ hơn.
 
Đáng tiếc là Elexis Sinclare sau khi lên nắm quyền điều hành công ty đã lựa chọn con đường phát triển sang lĩnh vực thí nghiệm đột biến gien nhằm tạo ra một thế giới mới với cư dân đều là những sinh vật đột biến dị dạng (tại sao những kẻ nhiều tiền trong game không bao giờ thích hưởng thụ mà luôn thích phá hủy hay tạo ra một thế giới mới?). Nhưng cuối cùng sau khi kế hoạch này thất bại, Elexis chỉ còn được các gamer nhớ đến như là một nhân vật nữ với bộ ngực to nhất nhì làng game.
 
(Còn tiếp)