Đến lượt chuyện "chăn gối" của Dragon Age 2 bị lên ghế nóng

Phêu  | 29/03/2011 10:06 AM

Cho đến nay, chúng ta đều có thể nói rằng Dragon Age 2 là một tựa game "bị ghét". Và khi đã không ưa, người ta có thể đưa ra bất cứ lý do gì để chê trách.

Cũng giống như mọi tựa game gần đây của BioWare, Dragon Age 2 có một mảng gameplay cho phép người chơi xây dựng một mối quan hệ "trên bạn bè" giữa nhân vật chính Hawke và những đồng sự của mình. Về cơ bản, đó là một tính năng mang tính mở rộng lượng khách hàng và tăng sức hấp dẫn của trò chơi, tuy nhiên thực tế trong game lại không được ngọt ngào lắm.


Trong Dragon Age 2, thông qua một chuỗi sự kiện và nhiệm vụ, người chơi có thể biến bất cứ nhân vật nào (trừ hai người em, Varric và Aveline) thành bạn đời của Hawke. Vấn đề chính ở đây là giới tính bạn lựa chọn cho nhân vật chính hoàn toàn không phải là ... vấn đề. Bạn chơi một nhân vật nam? Chẳng sao cả - hệ thống vẫn đưa ra các lựa chọn "ve vãn" đối với Anders hay Fenris.

Đỉnh cao của một mối quan hệ sẽ diễn ra ở Act 2, khi Hawke đã giành lại được vị trí quý tộc của mình và sở hữu một khuôn viên lớn ở khu vực High Town. Một khi đã đạt được đầy đủ các điều kiện, nhân vật bạn đang "tán tỉnh" sẽ đến thăm Hawke. Nếu như chấp nhận họ, bạn sẽ được xem một đoạn cắt cảnh ngắn...


Giàn nhân vật nữ của trò chơi thực ra lại hơi bất thường đối với "khẩu vị" của phần lớn game thủ nam: Merril, một nàng pháp sư Elf có đầu óc lúc nào cũng ở trên mây, cực kì bướng bỉnh và đang bỏ nhà đi hoang. Isabella, mặc dù được bù đắp đáng kể bẳng bộ ngực nảy nở, nhưng lại là một cô nàng hoang dại sống dưới đầu tên mũi kiếm - chưa kể đến vụ thay đổi chính kiến xoành xoạch!

Nói một cách khác, trò chơi có phần cốt truyện được viết chủ yếu để phục vụ chị em phụ nữ và ... dân đồng tính. Với một số người, chuyện này chẳng to tát gì, nhưng tại diễn đàn BioWare, một thành viên tên là Bastal lại ra sức bài trích hãng thông qua các bài viết. Anh ta gửi bài rất nhiều lần và có vẻ đã lôi kéo khá nhiều bạn bè của mình vào cuộc tranh luận.

BioWare đã phản ứng như thế nào?

Thông thường, một công ty lớn thường có rất nhiều nhân viên quản trị cộng đồng, họ sẽ giải đáp các thắc mắc, xử lý các vướng mắc trong hệ thống diễn đàn hay phản hồi blog của khách hàng. Tuy nhiên, lần này, David Gaider - một trong những cây bút của BioWare đã đích thân bước lên "sàn" và nói chuyện với anh chàng bướng bỉnh.

Theo như Gaider, các mối quan hệ trong Dragon Age 2 không giành riêng cho các game thủ nam. BioWare có một lượng fan đông đảo, và họ đến từ mọi thành phần, mọi nghề nghiệp. Công ty ý thức được rõ thành phần khác hàng của mình và cảm thấy không thể bỏ qua nhu cầu của họ. Tính năng này được xây dựng với các lựa chọn chia đều cho mọi đối tượng, và rõ ràng thực tế phần lớn người chơi là nam hoàn toàn không đồng nghĩa với việc họ sẽ có được nhiều lựa chọn hơn tất cả những người chơi khác!


Và cuối cùng để tỏ rõ thái độ của mình, ông ta kết luận "Nếu một người cảm thấy cách duy nhất để anh ta thỏa mãn là giới hạn tất cả những người khác - theo tôi - là người ít đáng được đáp trả nhất."

Dragon Age 2, thực ra, được xây dựng khá tốt với một bộ lõi gameplay hấp dẫn và tương đối mới mẻ. Giá như nhà phát triển đã không quá "bủn xỉn" trong vấn đề dựng bối cảnh và phạm sai lầm trong truyền thông, trò chơi có lẽ đã được đón nhận tốt hơn. Tuy nhiên, một khi đã bị đưa vào "tầm ngắm", bất cứ động thái gì của bạn cũng sẽ gây khó chịu cho người khác, và BioWare cũng không phải ngoại lệ.

Vì thế, mặc dù không hoàn toàn "đúng" trong vụ lộn xộn tình cảm này, ít nhất BioWare cũng đã có được động thái hiệu quả trong việc chống lại các làn sóng phản đối có phần hơi ăn theo như thế này, và hi vọng họ sẽ rút kinh nghiệm hơn trong các sản phẩm lớn tiếp theo.

(Theo Kotaku)