One Piece: Cách mà thánh Oda kết nối Thần thoại Hy Lạp vào trong cốt truyện cùng với những tiết lộ gây sốc gần đây

SuSu  - Theo Trí Thức Trẻ | 22/07/2021 10:46 PM

Trong One Piece có rất nhiều những sự kiện, hình ảnh và cả nhân vật đã được "thánh Oda" lấy cảm hứng từ Thần thoại Hy Lạp.

One Piece là bộ anime được dựa trên bối cảnh của thời đại mà đại dương bị thống trị bởi hải tặc. Trong những ngày tháng ấy, hải tặc chính là biểu tượng cho sự tự do và kể cả nỗi sợ hãi... Dù rằng thế giới hải tặc trong thực tế ấy rất khác với thế giới trong One Piece, nhưng có rất nhiều những sự kiện, hình ảnh và cả nhân vật đã được "thánh Oda" lấy cảm hứng từ những truyền thuyết và thần thoại.

Dưới đây là một số hình ảnh và sự kiện của Thần thoại Hy Lạp đã được tác giả khéo léo đưa vào tác phẩm của mình.

Thần Mặt Trời

One Piece: Cách mà thánh Oda kết nối Thần thoại Hy Lạp vào trong cốt truyện cùng với những tiết lộ gây sốc gần đây - Ảnh 1.

Trong cuộc đụng độ Titan, một trong những vị thần đã giúp đỡ Zeus là Apollo. Trước khi đi xa hơn, trong nhiều thế kỷ (cho đến sau khi Chúa Jesus ra đời) thì Thần Apollo và Thần Helios được cho là cùng một vị Thần. Helios trong Hy Lạp có nghĩa là Mặt trời (Helios: Ήλιος), còn Thần Apollo là Thần của âm nhạc, vũ điệu, ánh sáng và một số thứ khác.

Có thể thấy mới đây khái niệm Thần Mặt Trời đã được nhắc rõ nét hơn trong chapter 1018. Chúng ta có thể thấy hình ảnh được nhắc đến trong chapter này giống như là một vị Thần ánh sáng đang nhảy múa vậy. Nó dường như là sự kết hợp của 2 bị thần Apollo và Helios như chúng ta đã nhắc ở trên.

Nika

One Piece: Cách mà thánh Oda kết nối Thần thoại Hy Lạp vào trong cốt truyện cùng với những tiết lộ gây sốc gần đây - Ảnh 2.

Trong thời Đế chế La mã, Constantine Đại đế đang hành quân tới Cầu Milvian để chiến đấu với Maxentius. Vào đêm trước khi trận chiến diễn ra, anh ta có giấc mơ là nhìn thấy một Thập tự giá rực lửa từ trên trời rơi xuống và anh nghe thấy Chúa Giê-su nói "En toytw Nika" (tiếng Hy Lạp: Εν τούτω Νίκα, tiếng Latinh: In hoc signo v Tỉnh), dịch là "chiến thắng với cái này". Sau giấc mơ này, Constantine ra lệnh cho tất cả các đơn vị rút áo giáp và khiên hai chữ cái đầu tiên trong tên của Chúa Kitô, Chi & Ro.

Danh từ Nika dường như được tác giả Oda lấy cảm hứng từ sự kiện này. Như chúng ta đã biết Nika là một chiến binh huyền thoại, từng được các nô lệ tôn sùng là Thần Mặt trời từ thời cổ đại. Lần đầu tiên anh được nhắc đến bởi Who's-Who, người đã nghe kể về truyền thuyết từ một cai ngục trong thời gian bị giam cầm. Thần Nika được xem là người giải thoát những nô lệ gặp khó khăn mang lại hòa bình mới cho họ.

Những linh hồn của Big Mom

One Piece: Cách mà thánh Oda kết nối Thần thoại Hy Lạp vào trong cốt truyện cùng với những tiết lộ gây sốc gần đây - Ảnh 3.

Những linh hồn của Big Mom, ngoại trừ Napoléon đều có mối quan hệ với Titan Clash.

Zeus là một homies được tạo ra từ một đám mây và là linh hồn được tạo ra từ trái ác quỷ của Big Mom. Zeus cũng là tên của Thần Dớt trong thần thoại Hy Lạp, vị thủ lĩnh tối cao của của đỉnh Olympus.

Hera là một linh hồn mới được Big Mom tạo ra bằng cách sử dụng tia sét trên bầu trời của Onigashima. Xem xét tình hình khi ấy, Hera rất có thể được tạo ra theo yêu cầu của Prometheus để thay thế vị trí của Zeus. Và theo thần thoại Hy Lạp thì Hera chính là vợ của Zeus.

Prometheus là một trong những homies trụ cột của Big Mom và nó được tạo ra từ lửa. Và Prometheus chính là tên một Titan sát cánh cùng Zeus, và sau đó đã truyền lửa cho con người.

Vũ khí cổ đại

One Piece: Cách mà thánh Oda kết nối Thần thoại Hy Lạp vào trong cốt truyện cùng với những tiết lộ gây sốc gần đây - Ảnh 4.

Trong thế giới của One Piece có 3 vũ khí hủy diệt nguy hiểm nhất từ Vương quốc cổ đại có tên là Vũ khí cổ đại. Chúng ta được biết rằng, tác giả Oda đặt tên ba vũ khí cổ đại theo tên những vị thần Hy Lạp – những người cai quản mặt đất, hải dương và bầu trời. Theo thứ tự Pluton là vị thần của hạ giới, Poseidon cai quản đại dương, còn Uranus chính là hiện thân của bầu trời.

Mối liên hệ giữa vũ khí cổ đại và Thần Mặt Trời Nika

One Piece: Cách mà thánh Oda kết nối Thần thoại Hy Lạp vào trong cốt truyện cùng với những tiết lộ gây sốc gần đây - Ảnh 5.

Nếu xét đúng ra thì thuật ngữ "vũ khí" trong One Piece không chỉ là một vật dụng dùng để chiến đấu mà nó còn là một sinh vật sống. Ví dụ như trường hợp của của công chúa Shirahoshi chính là Poseidon.

Như đã nói ở trên 3 vũ khí cổ đại được tác giả Oda lấy cảm hứng từ 3 anh em vị Thần cai quản vũ trụ sau khi chiến thắng trong cuộc đụng độ Titan. Nhưng như trong Thần thoại, họ không chỉ là "ba", tôi tin rằng thần Mặt Trời Nika có mối liên hệ với họ và là một cá thể rất mạnh mẽ. Anh ta có được xem là một vũ khí cổ đại thứ tư, một thứ bao gồm cả 3 cái trên.