Những lí do khiến fan thích thú khi Người Nhện trở về một nhà với Marvel

Mẹ Sề  - Theo Trí Thức Trẻ | 16/06/2017 03:18 PM

Nếu như bộ phim Captain America: Civil War (2016) là mốc đánh dấu lần đầu tiên Spiderman được "trở về nhà" sau nhiều năm "lưu lạc" tới hãng Sony từ cuối thập kỉ 80 thì bộ phim Spider-man: Homecoming (2017) sẽ là mốc bắt đầu mở ra tương lai mới khi chàng Nhện đoàn tụ với gia đình Marvel của mình.

Sau thất bại của Amazing Spiderman 2 năm 2015 hãng Sony Pictures cuối cùng đã chịu nhượng bộ để đồng ý bắt tay với Marvel Studios, chấm dứt “cuộc chia ly” kéo dài kể từ khi hãng truyện tranh Marvel phải bán bản quyền chuyển thể nhân vật Spiderman lên phim ảnh cho hãng Sony Pictures nhằm khắc phục khó khăn tài chính.

Kết quả viên mãn này đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của lượng fan hâm mộ đông đảo trên khắp thế giới. Bằng chứng là hình ảnh Spiderman trong Captain America: Civil War hứng trọn không biết bao nhiêu “cơn mưa” phản hồi tích cực và đây được xem là phiên bản Spiderman hay nhất trên màn ảnh từ trước tới nay.

Thừa thắng xông lên, Spider-man: Homecoming (Người Nhện: Về Nhà) sẽ ra mắt vào ngày 7/7/2017 tới đây sẽ là bộ phim riêng chính thức đánh dấu ngày Người Nhện về lại mái nhà Marvel.

Vậy tranh thủ trong lúc chờ đợi phần phim mới tới ngày công chiếu, chúng ta hãy thử tìm hiểu những lí do khiến fan thích thú khi Người Nhện được đoàn tụ với Marvel nhé!

Được thấy người nhện sát cánh bên cạnh các siêu anh hùng khác

Một trong những điều tuyệt vời nhất của khi Người Nhện gia nhập với vũ trụ điện ảnh Marvel là anh ấy sẽ được gặp gỡ và tiếp xúc với các Avengers. Bộ phim Captain America: Civil War ra mắt năm 2016 đã xác định mối quan hệ giữa Peter Parker và Tony Stark trong vai trò định hướng, hỗ trợ Người Nhện trên con đường trở thành siêu anh hùng. Và trong bộ phim Spider-Man: Homecoming sắp ra mắt tới đây, 2 nhân vật này sẽ tiếp tục mối quan hệ mà Captain America: Civil War đã bắt đầu.

Spider-Man: Homecoming sẽ là mảnh đất màu mỡ cho “cậu học sinh cấp 3” Người Nhện thỏa sức vẫy vùng để thể hiện khả năng của bản thân và “thoát xác” khỏi hình tượng từng “đóng đinh” trong kí ức khán giả để trở nên hấp dẫn hơn.

Liệu “người hàng xóm thân thiện” - chuyên giúp đỡ người đi đường, tóm tụi ăn cắp vặt như báo chí bấy lâu vẫn ca tụng sẽ làm gì để thuyết phục Tony Stark cho mình gia nhập đội quân anh hùng Avenger danh bất hư truyền đây?

Sẽ là Spiderman giống với nguyên tác nhất

Marvel Studios là quê hương của Spiderman nên sau khi “đi xa trở về” việc anh giống với nguyên tác là chuyện không có gì bàn cãi.

Trong quá khứ, bộ 3 tác phẩm Người Nhện bởi đạo diễn Sam Raimi của hãng Sony đã phải hứng chịu không ít “cơn mưa gạch đá” từ fan Người Nhện comic khi cho anh chàng này có thể tự bắn tơ mà không cần dụng cụ hỗ trợ. Thế nên, khi Người Nhện xuất hiện ở Captain America: Civil War lúc đã về nhà thì rất nhiều người đã thở phào nhẽ nhõm vì anh cũng sử dụng máy bắn tơ nhện như nguyên tác.

Tuy chỉ xuất hiện ngắn ngủi trong Captain America: Civil War nhưng người xem có thể thấy Tom Holland khi là Peter Parker thì cậu khá nhút nhát, ít nói và lúc nói nhiều chỉ là để cố gắng che dấu việc sở hữu nguồn sức mạnh to lớn. Còn khi là Spider Man, hành động nói, rồi hỏi liên hồi của cậu hoàn toàn phù hợp với một cậu bé tuổi trung học lúc nào cũng phải cố gắng “nén” nguồn năng lượng khủng khiếp trong người.

Theo nhiều người đánh giá Spider Man của Tom Holland chính là Spider Man hay và đúng với “người anh em” trong comics trên màn ảnh nhất cho tới giờ.

Diễn viên đóng vai Người Nhện trẻ trung, mới mẻ

1 điểm cộng nữa khi chàng Nhện quay trở về đoàn tụ với Marvel chính là nam diễn viên Tom Holland – người được chọn đóng vai Spider Man có độ tuổi hoàn toàn trùng với tuổi tác của nhân vật comic nên không gặp phải sự gượng gạo khi diễn xuất. Điều mà cả Tobey Maguire hay Andrew Garfield chưa thể làm được vì có tuổi gần gấp đôi Spiderman mà họ thể hiện.

Sự trẻ trung của Tom Holland đã mang tới một bầu không khí vô cùng mới mẻ cho hình tượng Người Nhện gần như đã bị đóng khung trong các phần phim về anh chàng Peter Parker được ra mắt trước đó. Chưa kể đến việc phải tới khi quay lại vòng tay của Marvel rồi thì Người Nhện mới thật sự phát huy hết tính cách hài hước của anh.

Xuất hiện trong Captain America: Civil War, mặc dù trông có hơi nhỏ con nhưng Người Nhện của Tom Holland chiến đấu khá là thành thục, không hề bị lép vế so với các “tiền bối” siêu anh hùng giàu kinh nghiệm nên mọi người đều đang rất kỳ vọng ở Tom Holland, chàng diễn viên trẻ trung sẽ làm nên chuyện.

Đây sẽ sự bắt đầu cho một nhân vật quen thuộc với câu chuyện mới mẻ

Trong những phần phim ra mắt trước đây, khán giả đã phát ngán khi phải chứng kiến cái chết của bác Ben đến 2 lần, cũng thấy Peter bị nhện cắn đến hai lần. Nên khi Người Nhện về với Marvel cũng là lúc 1 câu chuyện mới được mở ra, thay vì phải kể lại câu chuyện xưa cũ, các nhà biên kịch của Marvel lần này sẽ mang tới một Người Nhện không còn dằn vặt vì nỗi đau mất người thân, cũng chẳng quỵ lụy vì tình mà sẽ tập trung hơn vào cuộc sống trung học của Peter Parker.

Các bạn biết rồi đó, trường trung học là một nơi đầy biến động và mỗi năm ở trường trung học sẽ có biết bao điều bắt ngờ có thể xảy đến. Nên rất có thể, Người Nhện sẽ là nhân vật chính của một series phim hấp dẫn mà chúng ta trông ngóng mỗi năm.

Trong cuộc phỏng vấn với AlloCine (qua Slashfilm) mới đây, nam diễn viên trẻ Tom Holland đã trót tiết lộ sẽ có thêm hai phần phim về Người Nhện nữa sau khi bộ phim sắp tới Spider-Man: Homecoming được ra mắt. Tuy đây chưa phải là thông tin chính thức từ phía nhà sản xuất nhưng cũng đủ để khiến chúng ta phấn khích vì sung sướng rồi đúng không.