Vô tình gặp lại người yêu cũ trong game, game thủ Độc Cô Cầu Bại nên khóc hay cười?

Đoạn Tuấn  - Theo Trí Thức Trẻ | 18/09/2015 05:18 PM

Độc Cô Cầu Bại
28/08/2015 NCB: Hàn Quốc NPH:

"Nghĩ rằng chỉ là một trò chơi giải trí nên chúng tôi đã kết hôn với nhau, trở thành vợ chồng trong game, nhưng thời gian thấm thoát trôi qua, tôi thực sự cảm thấy mình đã yêu và muốn được ở bên cô ấy trong cuộc đời này. Nhưng khác với suy nghĩ của tôi, cô ấy chưa bao giờ yêu tôi, hóa ra bấy lâu nay đối với cô ấy, tôi chỉ là một mối tình đơn phương trong đau khổ."

Dẫu biết thế giới trong các tựa game online chỉ là một thứ ảo diệu, nhưng đôi lúc chúng cũng mang đến cho chúng ta - những game thủ rất nhiều cung bậc cảm xúc, nụ cười và thậm chí không thiếu những giọt nước mắt khi tình yêu ảo với ta biến thành thứ tình cảm thực sự. Đôi lúc với riêng ta biết tình yêu ấy là thực nhưng người trong tim ta chưa chắc đã nghĩ như vậy.

Sau đây, chúng tôi xin chia sẻ tới độc giả GameK câu chuyện tình khá buồn của V.T - một nam game thủ vừa qua vô tình gặp lại cô gái anh yêu đơn phương trong Độc Cô Cầu Bại, tựa game kiếm hiệp mới ra mắt trong thời gian gần đây. Câu chuyện được chia sẻ trong group cộng đồng người chơi Độc Cô Cầu Bại. (Fb.com/DocCo.vn)

***
"...Nhớ ngày ấy, sau khi tôi và em kết hôn trở thành vợ chồng ảo trong game, ngoài việc xưng hô thân mật với nhau trên kênh thế giới, khiến cả server ai nấy đều nghĩ tôi và em là một cặp đôi hạnh phúc thực sự. Ngoài đời tôi thi thoảng vẫn gọi điện trò chuyện cùng em, vì khi đó trong chàng trai trẻ là tôi vốn dĩ không có khái niệm về chuyện tình cảm, tôi chỉ coi em như một người bạn hợp tính hợp nết, là người mà tôi cảm thấy đủ tin tưởng để tâm sự cho nhau nghe những chuyện trong cuộc sống vô màu vô vị của tôi, và cũng là người duy nhất lắng nghe về nỗi lòng của em trong một gia đình không êm ấm hạnh phúc, là lý do vì sao em chọn vùi mình trong những game online để rồi hai đứa có duyên biết nhau.


Tôi và em kết hôn cùng nhau, trở thành một cặp vợ chồng hạnh phúc trong thế giới game online..

Tôi và em kết hôn cùng nhau, trở thành một cặp vợ chồng hạnh phúc trong thế giới game online..

Những cuộc điện thoại như vậy tăng dần theo ngày, thời gian hai đứa "nấu cháo" điện thoại cũng ngày một tăng, thoáng chốc suy nghĩ, tôi biết trái tim mình đã phải lòng em - người vợ ảo trong game online của tôi, người mà phá vỡ vòng luẩn quẩn trong cuộc sống của tôi, tưới lên nó bảy sắc cầu vồng khiến một thằng con trai lông bông như tôi buộc phải thay đổi con người và tính cách.

Tôi và em từng có nhiều kỷ niệm đẹp qua những lần Yahoo Chat!
Tôi và em từng có nhiều kỷ niệm đẹp qua những lần Yahoo Chat!

Nhưng tôi và em, người Nam kẻ Bắc, các xa ngàn trùng nên hàng ngày chỉ biết gọi điện quan tâm nhau từ bữa ăn tới giấc ngủ, ngày ngày tôi đều đi làm về sớm trước 1 tiếng, chỉ chờ em đi học về là mở game cùng nhau tham gia hoạt động bang chiến, rồi mở chat Yahoo, mở Webcam trò chuyện với em tới 1-2 giờ sáng. Làm vậy cũng chỉ để nhìn thấy gương mặt và nụ cười của em, rồi khi một trong hai người không còn sức giục nhau đi ngủ nữa thì cuộc gặp mới chịu ngưng.


Tôi đã từng nghĩ cuộc đời mình sẽ tỏa nắng nếu được ở bên cạnh em..

Tôi đã từng nghĩ cuộc đời mình sẽ tỏa nắng nếu được ở bên cạnh em..

Thời gian thấm thoát thoi đưa, tôi và em quen nhau cũng được trọn một năm, cảm thấy tình cảm của mình dành tới em đã chín mùi nên một buổi tối, tôi đã dốc hết can đảm gọi điện ngỏ lời yêu với em, nhưng thật đắng cay cõi lòng, trái với mong đợi một lời yêu đáp lại thì tôi lắng nghe giọng em bối rối rồi nghẹn khóc, bởi em thực chất đã có lòng thương yêu một người khác rồi, từ lâu em đã biết duy trì chuyện tình cảm ảo tưởng này đối với tôi là một điều rất sai trái nhưng em vẫn cứ làm.

Bởi vì người kia đã khiến con tim em tổn thương quá nhiều, rằng mỗi khi em trò chuyện tâm sự cùng tôi, em đều cảm thấy lòng rất nhẹ nhõm và thoải mái, nhưng tình cảm của em chưa bao giờ dành về phía tôi. Thật đau đớn, với tôi em là mối tình đơn phương đau khổ, còn với em, tôi chỉ là một thứ-thay-thế-không-thể-yêu khi so với người em yêu thật sự.

Trái tim tôi như vỡ vụn hoàn toàn khi nghe từng lời thú nhận của em qua cuộc điện thoại..
Trái tim tôi như vỡ vụn hoàn toàn khi nghe từng lời thú nhận của em qua cuộc điện thoại..

Cuộc điện thoại đổ về đêm, người nghe máy khóc vì hân hận còn người gọi nghe tiếng trái tim mình tan nát mà chỉ biết lặng nín nước mắt. Sau một đêm thao thức suy nghĩ, tôi chỉ muốn nghĩ tới cách giải thoát cho cả bản thân mình và em, sáng hôm sau khi login vào iGà - game bắn súng canh tọa độ mà cả tôi lẫn em từng một thời mê tít, tôi quyết định hủy hôn với nick của em, số điện thoại, nick Yahoo, nick Facebook của em cũng vĩnh viễn không còn xuất hiện trong trí nhớ của tôi nữa. Tôi đau khổ, nhưng vẫn cố gắng gượng dậy bản thân để quên đi em, mối tình đầu và có lẽ cùng là tình yêu cuối của cuộc đời tôi.


Khi đó tôi đã nghĩ, hóa ra thứ tình cảm bấy lâu nay giữa chúng tôi chỉ là mối tình đơn phương gây đau khổ từ một phía..

Khi đó tôi đã nghĩ, hóa ra thứ tình cảm bấy lâu nay giữa chúng tôi chỉ là mối tình đơn phương gây đau khổ từ một phía..

Nhưng tôi quá chủ quan, việc quên em không khiến trái tim tôi cảm thấy mạnh mẽ hay nhẹ nhõm hơn, nó cũng chẳng dễ dàng gì, tôi biết thâm tâm mình vẫn còn in hằn hình ảnh của em, nụ cười của em, cho tới hôm vừa rồi khi chơi Độc Cô Cầu Bại, tham gia săn Boss bên server Tử Vi thì thấy một người mang nick name được đặt giống y hệt em ngày xưa. Khi trông thấy vậy tôi đã rất choáng và đã lập tức logout ra khỏi game, nhưng sau đó lại cảm thấy bản thân mình hối hận... thực sự hối hận vô cùng...


Tôi chỉ muốn được gặp lại em, một lần nữa qua game...

Tôi chỉ muốn được gặp lại em, một lần nữa qua game...


Và lại được cùng em kết duyên vợ chồng, chu du khắp chốn giang hồ trong trò chơi cả hai yêu thích..

Và lại được cùng em kết duyên vợ chồng, chu du khắp chốn giang hồ trong trò chơi cả hai yêu thích..

Đã hơn 2 năm kể từ ngày ly biệt, bớt đi nỗi đau và sự khó xử cho cả hai,tôi vẫn luôn nhớ thương nhớ em, bao năm qua vẫn luôn đau đáu trong lòng những câu hỏi rằng: Em hiện tại ra sao? Cuộc sống có thực sự được hạnh phúc bên người em yêu không? Đã chịu thay đổi những thói quen xấu mà khi xưa tôi cật lực khuyên nhủ em hay chưa?... Tôi yêu em và cũng căm hận em bằng cả con tim tàn tạ của mình, em có hiểu không? Đồ đáng ghét!

Hiện giờ trong nỗi lòng tôi chen chúc những cảm giác và suy nghĩ rất mâu thuẫn nhau, tôi muốn được có can đảm để login vào lại Độc Cô Cầu Bại, tìm lại nick kia để xác thực đó có phải là em hay chỉ là một sự trùng hợp, rồi nếu phải thì tôi muốn được trò chuyện lại với em, bất chấp quá khứ cả hai đã làm nhau tổn thương cùng cực ra sao.


Cảm xúc trong tôi lúc này quá mâu thuẫn, tôi nửa muốn gặp lại em, nửa lại sợ hãi rằng trái tim sẽ bị đau lần thứ 2.

Cảm xúc trong tôi lúc này quá mâu thuẫn, tôi nửa muốn gặp lại em, nửa lại sợ hãi rằng trái tim sẽ bị đau lần thứ 2.

Nhưng một mặt khác, tôi thấy mình lại sợ hãi vô cùng, vì nếu đúng là em vốn đã quên đi chuyện xưa mà có một cuộc sống mới tốt hơn, giờ tôi lại xuất hiện phá bĩnh, em lại phải khổ tâm khó nghĩ... đó là điều mà mình thực sự không hề mong muốn... Nhưng vì yêu em, tôi nên phải làm sao đây mọi người?"

Nếu đã từng nếm trải một câu chuyện tình đẫm lệ như của game thủ D.T và muốn chia sẻ tâm trạng cùng nhân vật, các bạn game thủ có thể tham gia group cộng đồng yêu thích game kiếm hiệp Độc Cô Cầu Bại tại đây

 

>> Game thủ từng chơi Thần Kiếm 3D thì không thể bỏ qua Độc Cô Cầu Bại!