Death Note sẽ lần đầu được dựng thành ... nhạc kịch

PV  - Theo PLXH / PLXH | 17/12/2013 08:00 PM

Death Note, bộ truyện tranh nổi tiếng "cân não" sẽ được chuyển thể sang một thể loại mới chưa có bao giờ từ trước tới nay.

Death Note là một bộ truyện tranh siêu phẩm nổi tiếng bậc nhất của Nhật Bản, manga từng cuốn hút hàng triệu khán giả bởi nội dung gay cấn cùng sự "cân não" với những suy luận logic của các nhân vật chính được lồng ghép trong từng chương truyện. Truyện từng gây nên cơn sốt không chỉ trong giới trẻ ở Nhật mà còn cả tại rất nhiều các quốc gia khác trên thế giới.

Death Note sẽ lần đầu được dựng thành ... nhạc kịch 1

Với những thành công mà mình đã đạt được, Death Note từng được chuyển thể thành phim hoạt hình và sau đó bước lên màn ảnh với một bộ phim Live Action được thực hiện vào năm 2006. Không những vậy, các nhân vật chính trong Death Note như Kira, L, Tử Thần trở thành hình ảnh đại diện cho các sản phẩm ăn theo như quần áo, giày dép hay các mô hình đồ chơi.

Death Note sẽ lần đầu được dựng thành ... nhạc kịch 2

Mới đây, một thông tin khá thú vị đã được đưa ra cho cộng đồng người hâm mộ Death Note, đó là bộ truyện tranh này sắp được chuyển thể sang thành một vở nhạc kịch. Được biết, nhà soạn nhạc Frank Wildhorn, người từng sáng tác bài hát Where do broken heart go?  của nữ ca sĩ quá cố Whitney Houston. Jack Murphy sẽ phụ trách phần lời và vở nhạc kịch này sẽ được chỉ đạo bởi Tamiya Kuriyama. Dự kiến, vở nhạc kịch này sẽ được công chiếu đầu tiên tại Hàn Quốc vào năm 2015.

Death Note sẽ lần đầu được dựng thành ... nhạc kịch 3

Nếu bạn chưa biết thì Death Note là một bộ truyện tranh vô cùng "cân não" của tác giả Tsugumi Ohba, kể về một thiếu niên được tử thần giao cho quyển sổ có khả năng giết người mà chỉ cần biết tên và khuôn mặt của họ. Anh chàng này đã lấy tên là Kira và quyết tâm sẽ dùng sức mạnh này để thanh lọc thế giới. Tuy nhiên, kế hoạch của Kira đã bị cản trở bởi L, một thám tử thiên tài và lập dị. Cả hai nhân vật "siêu thông minh" này sẽ phải đối đầu với nhau để thực hiện được mục đích của mình, đó là khám phá ra thân thế của đối phương.