LMHT: Sau bao năm, người ta mới lại chứng kiến Faker 'áp sát' Top 10 Thách Đấu Hàn

Loris CarryUs  - Theo Helino | 19/09/2019 07:00 PM

Một khi Faker đã nghiêm túc leo rank thì thành tích cũng "rất gì và này nọ" đấy...

Kể từ khi xuất hiện trên Đấu trường chuyên nghiệp vào năm 2013, chỉ duy nhất mùa giải 2014 là Faker giữ vững vị trí tại Bậc xếp hạng Thách Đấu máy chủ Hàn Quốc. Nếu Thầy Ba là thần gác cửa Kim Cương Đoàn của máy chủ Việt Nam, thì Thánh lầy Faker cũng sở hữu một vị thế tương tự. Ngoại trừ năm 2014 (Thách Đấu) và 2018 (Cao Thủ) ra, hầu hết các mùa giải còn lại, Quỷ vương đều cán mốc ở hạng Kim Cương khi mùa giải kết thúc.

LMHT: Sau bao năm, người ta mới lại chứng kiến Faker áp sát Top 10 Thách Đấu Hàn - Ảnh 1.

Lý do thì rất đơn giản, 2014 và 2018 là thời điểm SKT T1 phải... ngồi nhà xem TV khi không có vé dự CKTG, và dĩ nhiên không có việc để làm nên bậc rank của Faker cứ thế tăng vù vù. Năm nay thì có vẻ khác, dù SKT T1 phải trải qua giải đấu LCK mùa xuân cực kỳ căng thẳng, và cũng sớm giành vé đi CKTG, nhưng đội trưởng của họ vẫn rất chăm chỉ leo rank.

Hiện tại, tài khoản Hide on bush của Faker đang đạt top 11 Thách Đấu tại máy chủ Hàn Quốc - Một thành tích mà fan của anh chàng này hầu như chưa từng được chứng kiến kể từ sau năm 2014, dù trước đó, Faker đã trở nên nổi tiếng là một thần đồng với việc sở hữu hai tài khoản top 1 và top 2 Thách Đấu Hàn.

LMHT: Sau bao năm, người ta mới lại chứng kiến Faker áp sát Top 10 Thách Đấu Hàn - Ảnh 2.

Xếp ngay trên Faker và đang "gác cửa" top 10 không ai khác chính là tài khoản của Tarzan - Siêu sao đi rừng của Griffin. Hiện tại, dù các đội tuyển tham dự CKTG năm nay đều lựa chọn máy chủ châu Âu làm địa điểm bootcamp, nhưng các team Hàn Quốc thì vẫn chưa có động thái nào về việc đáp chuyến bay tới lục địa già.

Hầu hết các đội tuyển Hàn đều đang đóng quân tại trụ sở chính của họ, và chính vì vậy, Faker vẫn còn rất nhiều cơ hội để chinh phục Top 10 Thách Đấu máy chủ LMHT Hàn Quốc trong thời gian tới. Dẫu cho đây không phải là mục tiêu tối thượng mà những người hâm mộ Faker quá quan tâm, nhưng việc chứng kiến thần tượng của mình "tung hoành" ở bậc xếp hạng cao nhất sau nhiều năm trời vì ham mê troll đồng đội mà tụt xuống tận Kim Cương, quả là một trải nghiệm thú vị với những người yêu mến Quỷ vương.