Liên Minh Huyền Thoại: SKT T1 khởi động "chế độ đặc biệt", hủy diệt dễ dàng Samsung

Triệu Tử Long  - Theo Trí Thức Trẻ | 20/07/2016 07:28 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Như 1 thói quen, SKT T1 bắt đầu bật "chế độ đặc biệt" của mình. Faker và đồng đội của mình sẽ hủy diệt mọi đối thủ của mình và giành chức vô địch LCK như mọi năm?

Như các bạn đã biết, LCK Mùa Hè 2016 đang bước vào giai đoạn nước rút, vì chỉ còn 2 tuần nữa thôi giải đấu sẽ chính thức kết thúc vòng bảng. Đội tuyển nào đứng đầu sẽ có lợi thế cực lớn khi bước vào vòng playoffs, khi chỉ "tọa sơn quan hổ đấu", được nghỉ ngơi xem các đội phía dưới mình đấu đá với nhau.

Hiện tại, nhà đương kim vô địch Liên Minh Huyền Thoại Hàn Quốc - SKT T1 đang xếp thứ 2 trên BXH, sau ROX Tigers nhưng thi đấu ít hơn. Chính vì thế mà Faker và những người đồng đội của mình bước vào trận đấu với Samsung với quyết tâm cao độ. Thời gian vừa qua, Samsung cũng thể hiện được sự tiến bộ vượt bậc. Khi đội tuyển này soán ngôi của KT Rolster, bước vào Top 3 đội mạnh nhất giải đấu.

Đã từ rất lâu rồi, kể từ khi lứa tuyển thủ Samsung White sang hết Trung Quốc sau chức vô địch CKTG, đội tuyển này mới có thứ hạng cao như vậy tại LCK. Sự trở lại của Samsung giúp cho LCK trở nên hấp dẫn hơn rất nhiều, sau 2 năm chỉ quanh quẩn với 3 cái tên: SKT T1, Tigers và KT Rolster. Liệu có 1 cuộc "nổi loạn" được diễn ra, SKT T1 bị đè bẹp bởi Samsung hay không?

Thế nhưng hiện thực khác biệt hoàn toàn so với mong đợi của giới chuyên môn, SKT T1 dễ dàng hủy diệt Samsung trong với tỷ số 2 - 0. Trong mùa này, đã có những lúc Faker bất ngờ để thua trước những đối thủ yếu hơn như Afreeca, Jin Air và Ever khiến fan hâm mộ không khỏi lo lắng. Thế nhưng như thường lệ, khi giải đấu bước vào những giai đoạn cuối cùng, SKT T1 luôn bật "chế độ đặc biệt", hủy diệt mọi đối thủ ngăn cản mình.

Game 1

Game 2

Minh chứng rằng Faker và những người đồng đội của mình đã toàn thắng 4 trận gần nhất, hiện vẫn kém 1 điểm so với ROX Tigers nhưng thi đấu ít hơn 1 trận. SKT T1 còn 5 trận đấu nữa tại vòng bảng LCK Mùa Hè năm nay, đó đều là những đối thủ khá "mềm", không có cái tên nào trong Top 4 hiện tại cả.

Chính vì thế, việc giành chức vô địch vòng bảng hay ít nhất vị trí thứ 2 với SKT T1 là điều nằm trong tầm tay. Và 90%, Faker và những người đồng đội của mình sẽ phá vỡ lời nguyền nhà vô địch, chắc suất đến với chung kết thế giới mùa 6 tại Mỹ vào tháng 10 tới đây.