LMHT: Nhìn SofM và Jiezou nói chuyện, HLV Snake eSports ngạc nhiên và còn không hiểu gì

Ufokian  - Theo Trí Thức Trẻ | 20/07/2016 06:13 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Không chỉ cố gắng dùng tiếng Anh để giao tiếp với SofM, Jiezou cũng tỏ ra rất hòa đồng với cậu bé nhỏ hơn anh đến hơn 6 tuổi.

Sau trận thắng đầy kịch tính trước Team VG với tỷ số 2-1, nụ cười đã trở lại trên khuôn mặt của các cậu bé nhà Snake. Cả đội đã trút bỏ được gánh nặng từ áp lực từ hàng trăm nghìn người hâm mộ Liên Minh Huyền Thoại sau hai trận thua liên tiếp trước Team RNG và Team IM. Mặc dù vậy, Snake đã nhanh chóng lấy lại tinh thần sau chiến thắng trước Vici Gaming tuần vừa qua.

Có thể nhận định được rằng, khả năng giao tiếp, phối hợp của Team Snake ngày càng được cải thiện. Chưa đầy hai tháng, trong một đội tuyển có 3 quốc tịch khác nhau, SofM và đồng đội của mình không chỉ có thể phối hợp nhịp nhàng mà họ đã hiểu nhau đến mức không cần giao tiếp cũng biết đồng đội của mình sẽ làm gì.

Đó chính là điều mà Jiezou đã khẳng định trong buổi trả lời phỏng vấn ngay sau trận đấu với Team VG: “Không có gì gọi là giao tiếp cả, chúng tôi chỉ là biết được đồng đội sẽ làm gì mà hành động thôi, đã chơi game với nhau được một thời gian do đó tôi có thể hiểu SofM, không cần nói gì cả, vì giao tiếp lại phải dùng đến tiếng Anh mà tôi không giỏi ngoại ngữ cho lắm”.

Để có được điều này, điều kiện tiên quyết đó là phải luyện tập cùng nhau thường xuyên. Thế nhưng, bên cạnh đó, chính nhờ được ăn chung, uống chung, ở chung với nhau tại Gaming House đã giúp cho tình cảm của các thành viên trong đội ngày càng khăng khít. Vừa qua, trang chủ của Team Snake vừa đăng tải một đoạn clip ngắn nói về việc SofM dạy Jiezou chơi game Slither trong giờ giải lao.

2 người này đang nói gì với nhau thế?

Qua clip chúng ta có thể thấy, mặc dù tiếng Anh của Jiezou không được tốt, thế nhưng anh vẫn cố gắng hết sức để giao tiếp với SofM, rào cản ngôn ngữ là vậy, thế nhưng cả hai vẫn có những tràng cười sảng khoái, đập tan đi mọi nghi ngờ về việc Sofm bị cô lập liên quan đến những sự kiện chính trị diễn ra trong thời gian qua.


Đặc biệt, có đoạn, quản lý của Team Snake cũng không hiểu cả hai game thủ đang nói gì với nhau:

Đặc biệt, có đoạn, quản lý của Team Snake cũng không hiểu cả hai game thủ đang nói gì với nhau:


“Tôi cũng không biết họ nói cái gì nữa, bạn nghe được thì nhớ bảo tôi nhé”

“Tôi cũng không biết họ nói cái gì nữa, bạn nghe được thì nhớ bảo tôi nhé”

Không chỉ cố gắng dùng tiếng Anh để giao tiếp với SofM, Jiezou cũng tỏ ra rất hòa đồng với cậu bé nhỏ hơn anh đến hơn 6 tuổi này. Cả hai nói chuyện như những người bạn với nhau, đặc biệt Jiezou đều nghe theo mọi chỉ dẫn của SofM. Đây chính là điều kiện quan trọng để họ có thể phối hợp tốt với nhau trong trận đấu. Sau khi clip được đăng tải, hàng nghìn người hâm mộ đã để lại bình luận của mình

Tạm dịch:

Donydony: Thật thần kỳ, hai người rốt cuộc là giao tiếp như nào vậy? Lẽ nào dùng “tình yêu” sao (như lời quản lý đội nói)? Hy vọng sau này sẽ có nhiều tin về SofM hơn.

Library: Snake thì đúng là phải chơi game Snake rồi.

KaiS-K: Tôi tưởng Jiezou là của Martin chứ? Chắc lại tranh thủ lúc ông Martin đi nấu mỳ tôm rồi.

Dù đây chỉ là clip ngắn nhưng nó đã nói lên phần nào mối quan hệ khăng khít giữa các thành viên nhà Snake. Đây chính là những người trực tiếp nhất giúp đỡ SofM làm quen với môi trường mới, giúp cậu giải tỏa áp lực từ người hâm mộ, chia sẻ nỗi buồn khi thua trận cũng như cùng nhau sống trong niềm vui chiến thắng.

Với nguồn động lực tinh thần như vậy, tin rằng SofM sẽ có thể phát huy và phát triển hơn nữa tài năng của mình, Team Snake cũng sẽ ngày càng trưởng thành và trở thành ứng cử viên nặng ký nhất trên con đường chinh phục tấm vé thứ 3 đến với chung kết thế giới của khu vực LMHT Trung Quốc.