Kimetsu no Yaiba: Nezuko có nên tới nơi xảy ra trận chiến với Chúa quỷ Muzan hay không?

DS  - Theo Nhịp Sống Việt | 23/02/2020 11:16 PM

Trận quyết chiến cuối cùng với Chúa quỷ đang diễn ra cực kỳ căng thẳng và Nezuko đóng vai trò như là "vị thuốc" cuối cùng mà hắn đang tìm kiếm

Kimetsu no Yaiba: Nezuko có nên tới nơi xảy ra trận chiến với Chúa quỷ Muzan hay không? - Ảnh 1.

Hai anh em Tanjiro và Nezuko – trung tâm của cuộc chiến diệt quỷ

Giữa thế trận giằng co gay gắt, dường như phe thợ săn quỷ có phần lép vế trước boss cuối Muzan khi mà những trụ cột – lực lượng tinh nhuệ nhất của Sát Quỷ Đoàn – lần lượt gục ngã. Đến cả Nham Trụ Himejima, người được coi là kiếm sĩ diệt quỷ mạnh nhất hiện nay, cũng đã được chẩn đoán là không còn khả năng chiến đấu. Giữa tình thế nguy ngập ấy, hiện chỉ còn 2 người là Tanjiro và Xà Trụ Iguro vốn đã mình đầy thương tích cố gắng cầm cự.

Kimetsu no Yaiba: Nezuko có nên tới nơi xảy ra trận chiến với Chúa quỷ Muzan hay không? - Ảnh 2.

Yushiro chẩn đoán dù Himejima có tỉnh lại thì cũng không thể chiến đấu (chương 194)

Trong khi đó các fan đều cảm thấy sốt ruột khi mà Nezuko đã chạy suốt 10 chương truyện (chương 185 -> 195) mà vẫn chưa đến nơi cần phải đến. Vì sao lại lâu đến như vậy? Để lý giải cho điều này thì chúng ta hãy tính lại thời gian từ khi Vô Hạn Thành sụp đổ.

Kimetsu no Yaiba: Nezuko có nên tới nơi xảy ra trận chiến với Chúa quỷ Muzan hay không? - Ảnh 3.

Thời điểm Vô Hạn Thành sụp đổ

Thời điểm chiến trường chuyển dịch lên mặt đất còn cách lúc bình minh lên 1 tiếng 30 phút nữa và đến chương 195, thời gian còn lại là 40 phút. Điều này đồng nghĩa với việc tính đến chương 195, Nezuko đã lên đường được 50 phút.

Tuy cô bé bằng thể chất phi thường của loài quỷ đã băng rừng băng núi chạy đường tắt nhưng vẫn không thể đến chiến trường nhanh chóng được. Bởi vị trí ẩn nấp mới của đầu não Sát Quỷ Đoàn nằm ở nơi núi cao tách biệt rất xa so với thị trấn. Nếu đối chiếu với đời thực thì có lẽ giống như từ miền quê chạy bộ lên nội thành vậy. 50 phút vẫn chưa đến nơi là điều dễ hiểu thôi.

Kimetsu no Yaiba: Nezuko có nên tới nơi xảy ra trận chiến với Chúa quỷ Muzan hay không? - Ảnh 4.

Nơi trú ẩn nằm tít trên núi cao tách biệt

Chương 195 vẫn là những màn so chiêu cực kỳ gay gắt giữa Muzan và hai kiếm sĩ diệt quỷ Xà Trụ Iguro – Tanjiro. Đúng như dự đoán, khi chỉ còn 40 phút nữa bình minh sẽ lên thì Muzan đã tính đến chuyện chạy trốn thay vì ở lại tranh đấu. Tuy nhiên, điều gây sốc nhất ở chương này chính là tình trạng của cô bé quỷ Nezuko, vốn là chìa khóa của toàn bộ hành trình diệt quỷ: Nezuko xuất hiện ở một nơi không xa so với chiến trường và một bên mắt của cô bé đã biến trở lại thành mắt người.

Kimetsu no Yaiba: Nezuko có nên tới nơi xảy ra trận chiến với Chúa quỷ Muzan hay không? - Ảnh 5.

Mắt trái của Nezuko đã không còn là mắt quỷ (nguồn: MangaPlus)

Tính đến chương 195, cô bé đã chạy suốt 50 phút từ trên núi cao hiểm trở để tới nơi chiến trường và đã cách địa điểm ấy không còn xa nữa. Tuy nhiên, dường như thuốc biến quỷ trở lại thành người đang dần ảnh hưởng lên Nezuko khi mà bên mắt trái đã trở lại như cũ. Chúng ta vẫn chưa biết được sự biến đổi của Nezuko sẽ thế nào.

Kimetsu no Yaiba: Nezuko có nên tới nơi xảy ra trận chiến với Chúa quỷ Muzan hay không? - Ảnh 6.

Kibutsuji Muzan ngày càng suy yếu do bị lão hóa

Muzan đang suy yếu, có thể rất cần hấp thu thêm thức ăn và Nezuko vẫn luôn là mục tiêu của hắn. Liệu cô bé trở lại hoàn toàn thành người hay sẽ trở thành bán quỷ? Dù là phương án nào đi chăng nữa thì việc tới trận chiến với tình trạng ấy đều quá nguy hiểm. Chắc chắn phải có plot twist gì đấy, chứ cứ như này mà kết thúc thì quả là hơi nhạt. Chúng ta cùng chờ giải đáp ở những chương tiếp theo nhé!

Bạn đọc có thể thảo luận về Kimetsu no Yaiba cũng như tác phẩm manga - anime khác tại ĐÂY.

Xem thêm:

kimetsu no yaiba

manga