Phân tích Kimetsu no Yaiba chương 194: Muzan sẽ lại chạy trốn giống như cuộc chiến với Yoriichi hàng trăm năm trước

DS  - Theo Nhịp Sống Việt | 19/02/2020 11:29 AM

Muzan đang hứng chịu báo ứng cho hàng loạt tội ác hắn đã gây ra nhưng nhiều khả năng lịch sử sẽ lặp lại.

Phân tích Kimetsu no Yaiba chương 194: Muzan sẽ lại chạy trốn giống như cuộc chiến với Yoriichi hàng trăm năm trước - Ảnh 1.

Trang màu mới nhất của series Kimetsu no Yaiba

Kimetsu no Yaiba đang đi vào hồi gay cấn nhất với tiêu điểm là trận đối đầu giữa nam chính Tanjiro và phản diện chính Muzan. Chỉ còn chưa đầy 1 tiếng nữa bình minh sẽ ló dạng và có lẽ đó sẽ là dấu chấm hết cho cuộc chiến hiện nay. Chương 194 đã tiết lộ thêm những chi tiết khác rất quan trọng và có thể là những bí ẩn cuối cùng của bộ truyện, nếu như đây thực sự là arc cuối như nhiều người nghĩ.

1. Động vật cũng có thể hóa quỷ

Ngay từ đầu truyện qua lời kể của phu nhân Tamayo, chúng ta đã biết rằng quỷ cần ăn thịt người hoặc ít nhất là thịt thú vật để duy trì ý thức tỉnh táo. Tuy nhiên, những kiếm sĩ diệt quỷ dường như không hề biết đến trường hợp thú vật cũng có thể hóa quỷ. Hoặc họ quá tập trung vào trường hợp nạn nhân là người mà bỏ qua những sinh vật khác.

Phân tích Kimetsu no Yaiba chương 194: Muzan sẽ lại chạy trốn giống như cuộc chiến với Yoriichi hàng trăm năm trước - Ảnh 2.

Yushiro đã biến con mèo Chachamaru thành quỷ ngay trước cuộc chiến

Cũng không loại bỏ khả năng Muzan không chấp nhận bất cứ con vật hạ đẳng nào khác vào hàng ngũ quỷ của mình. Còn bên phe phu nhân Tamayo và Yushiro thì khác! Mèo Chachamaru trở thành sinh vật đầu tiên ngoại trừ con người đã được hóa quỷ, dưới bàn tay của Yushiro.

Điều bí ẩn duy nhất là chúng ta chưa biết rõ cách thức biến thú vật thành quỷ so với con người có khác nhau hay không.

2. Nham Trụ, kiếm sĩ diệt quỷ mạnh nhất hiện nay, đã vô dụng trên chiến trận

Điều đáng buồn nhất đã xảy ra đúng như dự đoán, thương thế của Nham Trụ bởi cú bạo kích của Muzan quá nặng. Yushiro cố gắng cứu tỉnh anh nhưng không thành công. Cậu chẩn đoán dù Himejima có tỉnh lại thì cũng khó mà chiến đấu tiếp được với cái chân què và đã bị mất máu quá nhiều.

Phân tích Kimetsu no Yaiba chương 194: Muzan sẽ lại chạy trốn giống như cuộc chiến với Yoriichi hàng trăm năm trước - Ảnh 3.

Yushiro xem xét tình trạng của Nham Trụ Himejima

Himejima được coi là kiếm sĩ diệt quỷ mạnh nhất hiện nay đã trở nên vô dụng trên chiến trận, việc một cậu tân binh như Tanjiro một mình hạ gục Chúa quỷ Muzan là không thể. Tình trạng của Xà Trụ sau đợt tấn công khá khẩm hơn chút ít, dù bị mù nhưng anh vẫn có thể đối phó với một con quỷ đang lão hóa mạnh nhờ sự trợ giúp của con rắn Kaburamaru.

Phân tích Kimetsu no Yaiba chương 194: Muzan sẽ lại chạy trốn giống như cuộc chiến với Yoriichi hàng trăm năm trước - Ảnh 4.

Xà Trụ và Kaburamaru – bộ đôi ăn ý còn hơn cả anh em nhà Kamado

3. Sự kết hợp của Xà Trụ và Tanjiro tạm thời mang lại kết quả tốt

Không thể phủ nhận rằng Tanjiro vẫn chưa chín muồi trong kĩ thuật chiến đấu, cả cậu lẫn Xà Trụ đều yếu về sức bền. Việc duy trì kiếm lưỡi đỏ đều quá khó khăn và Tanjiro đã không thể "nhập" cảnh giới nhìn xuyên thấu, đôi mắt của Xà Trụ đã vô dụng.

Phân tích Kimetsu no Yaiba chương 194: Muzan sẽ lại chạy trốn giống như cuộc chiến với Yoriichi hàng trăm năm trước - Ảnh 5.

Tanjiro vẫn gặp khó khăn khi đối phó với một Muzan "già yếu"

Tuy nhiên, nếu cả 2 phân chia công việc, Xà Trụ dùng kiếm lưỡi đỏ tấn công và Tanjiro cố gắng sử dụng cảnh giới thấu thị thì có lẽ sẽ tạm thời cân bằng lại cục diện.

4. Thêm nhiều lý do để kiếm sĩ Yoriichi xứng đáng là huyền thoại

Khi cơ thể bị lão hóa mạnh mẽ khiến cho khả năng hồi phục suy yếu đi, những vết thương cũ gây ra bởi Yoriichi trên người Muzan đã lộ ra. Có lẽ, trước giờ những vết thương đó chưa bao giờ thực sự lành mà chỉ là tạm thời được hồi phục nhờ vào sức tái tạo mạnh mẽ của hắn. Nói cách khác, có thể Muzan đã âm thầm dùng skill "regen" suốt hàng trăm năm qua.

Phân tích Kimetsu no Yaiba chương 194: Muzan sẽ lại chạy trốn giống như cuộc chiến với Yoriichi hàng trăm năm trước - Ảnh 6.

Những vết sẹo khó lành - cơ hội cuối cùng mà Yoriichi để lại cho hậu thế

Dù thế nào thì điều này chỉ càng khiến cho hình ảnh vị kiếm sĩ Yoriichi thêm phần bá đạo. Người luôn khát cầu cuộc sống gia đình tầm thường bên vợ con và ngôi nhà nhỏ đã để lại những di sản lẫn cơ hội quá sức to lớn cho thế hệ kiếm sĩ sau này. Nhưng việc họ có nắm bắt được cơ hội hay không thì còn tùy thuộc vào số phận.

Trong hàng loạt những kiếm sĩ tài năng vừa gục ngã thì mới chỉ có Xà Trụ Iguro và nam chính Tanjiro tiếp tục đứng lên chiến đấu. Phong Trụ Sanemi, Thủy Trụ Giyu, Luyến Trụ Mitsuri và những tân binh khác vẫn bất tỉnh nhân sự. Dù Muzan đang đuối sức dần thì chính Iguro và Tanjiro cũng đang rơi vào tình trạng kiệt sức. Rất có thể hắn sẽ không dại gì chiến đấu tiếp mà sẽ bỏ trốn và rồi lịch sử sẽ lặp lại! Chúng ta cùng chờ đợi những chương tiếp theo nhé!

Bạn đọc có thể thảo luận về Kimetsu no Yaiba cũng như tác phẩm manga - anime khác tại ĐÂY.