Không chỉ là nhân bản vô tính, X-23 chính là "con gái" của Người Sói Wolverine

Mặt Trứng  - Theo Helino | 18/09/2018 09:00 PM

Vũ trụ Marvel đang chuẩn bị chào đón Wolverine trở về từ cõi chết. Đồng thời, để tăng thêm sự kịch tính, mới đây thôi, Marvel cũng đã hé lộ một thông tin chấn động khi cho biết X23 không phải là bản sao của Wolverine. Thực tế, có thể coi cô nàng này giống như một "đứa con gái" của Người Sói Logan vậy.

Trong Hunt For Wolverine: Adamantium Agenda # 4, X23 hay còn được biết đến với cái tên Laura Kinney quyết định bước vào cuộc hành trình tìm kiếm Wolverine cùng với Iron Man, Spider Man, Jessica Jones và Luke Cage. Vô tình, cuộc tìm kiếm này khiến họ bất ngờ khám phá ra một kho tàng của Mister Sinister, kẻ lên kế hoạch thiết lập và thu thập DNA của tất cả mọi người trên Trái Đất, bao gồm cả người đột biến, đồng thời rao bán các mẫu DNA cho những kẻ trả giá cao nhất.

Kết quả, nhóm của Laura quyết định phá hủy kho tàng sưu tập này của Sinister. Nhưng trước đó, ít người biết rằng Tony Stark đã kịp xem xét đồng thời phát hiện ra rằng, X23 không chỉ đơn thuần là một bản sao của Logan.

Không chỉ là nhân bản vô tính, X-23 chính là con gái của Người Sói Wolverine - Ảnh 1.

Đoạn hội thoại mà Stark cho biết X23 là con gái của Wolverine

Thực tế, sau khi nhóm tìm kiếm trở về, Laura đã gặng hỏi bằng được Tony về điều mà anh khám phá ra sau khi rời khỏi hầm chứa của Sinister. Sau một hồi do dự, cuối cùng Iron Man cũng quyết định hé lộ sự thật cho cô nàng. Cụ thể, Laura không phải được nhân bản từ Wolverine. Có thể coi cô là đứa con gái sinh học của Logan, và có mẹ ruột đích xác là Sarah Kinney.

Không chỉ là nhân bản vô tính, X-23 chính là con gái của Người Sói Wolverine - Ảnh 2.

Và Sarah Kinney chính là mẹ ruột của cô nàng

Nếu để ý, các fan hâm mộ có thể tìm đọc lại X-23: Innocence Lost để có được lời giải thích rõ hơn về nguồn gốc ban đầu của Laura. Dr Martin Sutter, người đứng đầu kế hoạch Weapon X đã thất bại hoàn toàn trong việc tái tạo lại một sản phẩm tương tự như Wolverine. Và đó là lý do mà ông này mời Sarah Kinney - nhà di truyền học nổi tiếng lúc bấy giờ hợp tác với hy vọng tạo ra một sản phẩm nhân bản với những mẫu gen còn sót lại.

Dù các mẫu gen bị hư hại phần nào, nhưng Sarah vẫn thành công trong việc tạo ra X23 khi cô bị buộc phải làm mẹ, thậm chí sinh ra X23 sau 9 tháng được kiểm tra đều đặn. Lúc bấy giờ, ai cũng coi X23 là một bản sao khá hoàn chỉnh của Wolverine, tất nhiên là ngoại trừ mặt giới tính.

Chắc chắn đây không phải là thông tin gây sốc duy nhất mà Marvel muốn tiết lộ về Wolverine trong hành trình đưa nhân vật này hồi sinh trở lại từ cái chết. Vẫn còn rất nhiều chi tiết thú vị ở phía trước. Điều mà các fan hâm mộ nên làm vào lúc này thay vì ngồi đồn đoán các giả thuyết có lẽ chỉ là đếm từng ngày và chờ đợi cho tới khi Return Of Wolverine lên kệ vào ngày 19/9 tới mà thôi.

Xem thêm:

Wolverine

Marvel