Khi T1 cùng chơi 'oẳn tù tì': Một khi bạn đã là Chủ tịch, bạn không cần thắng, cứ để đối thủ tự thua

Loris CarryUs  - Theo Trí Thức Trẻ | 30/06/2020 12:00 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Lại là câu chuyện mang tên "vựa muối nhà T1".

Trên thực tế thì biệt danh "Chủ tịch" của Faker không chỉ phổ biến với các fan Việt, mà ngay tại Hàn Quốc, cái tên này cũng trở nên rất phổ biến. Mặc dù Faker đã 5 lần 7 lượt lên tiếng đính chính rằng mình chỉ là một "cổ đông" nhỏ của T1, chứ không phải "Chủ tịch", nhưng ngay cả Teddy - Đồng đội thân thiết của Faker, cũng bắt đầu gọi ông anh mình là Chủ tịch, và thỉnh thoảng vẫn cứ cà khịa theo kiểu: "Ổng là chủ tịch mà, ở đây làm gì có ai dám cãi ổng, bọn tôi muốn đi ăn cá nhưng anh Sang-hyeok đòi ăn thịt thì cũng đành thua."

Khi T1 cùng chơi oẳn tù tì: Một khi bạn đã là Chủ tịch, bạn không cần thắng, cứ để đối thủ tự thua - Ảnh 1.

Lâu dần, Faker cũng thừa nhận rằng "được gọi là Chủ tịch em cũng thấy... hay hay". Nói đùa là vậy, còn trên thực tế, Faker đúng là cái tên được ưu tiên số 1 trong T1, nhưng là trên một phương diện hài hước và tích cực hơn.

Bản thân Faker luôn nhận được sự tôn trọng lớn nhất từ đồng đội, bởi sự vĩ đại và nhân cách của anh, nhiều hơn là bởi vị trí đội trưởng hay "con cưng" của nhà T1. Và mới đây, anh chàng lại được dịp "thị uy" trước các đồng đội, tỏ rõ vị thế "Chủ tịch" của mình, trong một tình huống khá hài hước.

Trong buổi phỏng vấn sau trận thắng của T1 trước SANDBOX, phóng viên đã yêu cầu các tuyển thủ T1 chơi trò Oẳn tù tì (kéo, búa, bao) nhanh. Faker trải qua 2 round đầu toàn thua, và sau đó, anh chàng quyết định... giữ nguyên tay búa.

Dường như nhận ra hàm ý của "Đại ca", nên các tuyển thủ khác của T1 cũng tự động "xin thua" bằng cách... ra kéo, và chẳng ai dám ra bao cả. Cuối cùng thì Faker cũng trở thành nhà vô địch Oẳn tù tì trong giải đấu showmatch nội bộ của T1 mà... chẳng phải làm gì, đúng là vị thế Chủ tịch có khác.

Phản ứng từ ngơ ngác tới "cam chịu" của các tuyển thủ T1 khi chứng kiến đội trưởng của mình "chơi lầy" theo đúng nghĩa đen: "Đứa nào dám thắng anh, anh cho biết tay!" càng khiến cho các fan hâm mộ được dịp cười như được mùa.

Thậm chí, sau khi "thất bại" trong trò Oẳn tù tì, Canna và Ellim còn lộ rõ nét mặt "không cam tâm", trong khi Faker thì tủm tỉm cười, vì sau bao ngày bị trêu là Chủ tịch, có tiếng mà chưa có miếng, cuối cùng anh cũng được ra oai với các anh em.

Khi T1 cùng chơi oẳn tù tì: Một khi bạn đã là Chủ tịch, bạn không cần thắng, cứ để đối thủ tự thua - Ảnh 3.

Sau trận thua ngay trong ngày mở màn trước DragonX, T1 hiện đã có được 3 chiến thắng liên tiếp để tiếp tục bám đuổi vị trí dẫn đầu tại LCK Mùa Hè 2020. Hiện tại Faker và các đồng đội đang xếp đồng hạng 4 khi có được 3 chiến thắng - 1 thất bại, hiệu số 7-4, ngang bằng với Gen.G Esports.