Trong khoảng hơn 1 năm, tính từ kỳ chuyển nhượng cuối mùa giải 2024 đến nay, T1 luôn khiến cộng đồng phải xôn xao với các thương vụ chuyển nhượng hoặc chốt tương lai tuyển thủ của mình. Đặc biệt, họ còn trở thành đội tuyển đầu tiên trong toàn bộ lịch sử LMHT nói riêng và Esports nói chung, ký một hợp đồng 4 năm với một tuyển thủ ngay cả khi tuyển thủ đó còn chưa đáo hạn hợp đồng, chính là Faker. Sau đó, khi mùa chuyển nhượng đã khép lại, họ tiếp tục gia hạn với Oner. Và mới đây, đến lượt Keria cũng lên tiếng.

Keria cũng tung hint về tương lai.
Theo đó, trong một chia sẻ mới đây cùng truyền thông khu vực LCK, Keria cho biết: "Từ nhỏ tôi đã luôn nghĩ những on-club men, kiểu chỉ chơi cho một đội duy nhất luôn rất tuyệt vời. Tôi cũng có tham vọng đó. T1 là tuyệt nhất. Không có lý do gì để rời đi cả. Nhưng chúng ta cũng không thể biết trước tương lai. Hiện tại, tôi và toàn đội đã xây dựng được lòng tin lẫn nhau. Tôi sẽ tiếp tục cố gắng hết sức mình trong thời gian tới".

Khả năng anh sẽ gia hạn hợp đồng với T1 là rất cao.
Có thể thấy, Keria dù không khẳng định bất kỳ điều gì, nhưng có thể anh cũng sẽ sớm "nối bước" Oner và gia hạn hợp đồng tiếp cùng T1. Đó có thể là một bản hợp đồng dài hạn đến năm 2028 (như Oner và Peyz) hoặc thậm chí có thể là xa hơn, cùng với Faker. Và nếu Keria gia hạn hợp đồng, 3/5 thành viên của ZOFGK đều sẽ trụ lại T1 đến ít nhất là 2028, trừ đúng 2 thành viên đã rời đi.

Nếu Keria gia hạn thì trừ 2 tuyển thủ đã rời đi, 3 người còn lại đều sẽ ở lại với T1 lâu dài.
Ở hiện tại, chỉ còn ít ngày nữa là mùa giải mới của LCK sẽ chính thức bắt đầu với giải đấu đầu tiên là LCK Cup. Với việc đã "tung hint" như trên, khả năng Keria tái ký đang là rất cao nhưng có lẽ cả anh và T1 sẽ cùng chờ đợi màn trình diễn cũng như kết quả ở giải đấu sắp tới để sớm định đoạt mối quan hệ của đôi bên.