Trong nhiều mùa giải qua, dù đã xa rời ánh hào quang từ rất lâu nhưng tình hình của RNG - nhà vua MSI tính đến hiện tại vẫn khiến cộng đồng vô cùng quan tâm. Bởi lẽ, RNG không chỉ là một "ông lớn" một thời của LPL mà còn là niềm tự hào của khu vực này với biệt danh "Binh đoàn hoàng gia". Thậm chí, từng có thời điểm, RNG là niềm hy vọng duy nhất của LPL khi đối đầu với LCK. Nhưng mới đây, RNG đã thông báo chính thức rời khỏi LMHT.

RNG chính thức thông báo rời khỏi LMHT.
Theo đó, trên trang X chính thức của đội tuyển, dòng trạng thái ngắn gọn "Những gì có thể nói chỉ là, RNG chính thức biến mất". Kèm theo đó là bức ảnh bóng lưng của tuyển thủ Uzi, xung quanh là những chiếc cúp lăn lóc và màn hình máy tính vỡ nát, hoang tàn tượng trưng cho giai đoạn khủng hoảng rồi sụp đổ của "Binh đoàn hoàng gia" một thời.
Trong nhiều năm qua, RNG chỉ ngụp lặn trong các rắc rối hậu trường liên quan đến tài chính và pháp lý. Các vụ kiện liên tiếp, các khoản nợ bị phanh phui... đã thực sự khiến RNG phải "give up". Thậm chí, chính các cựu thần của RNG như Letme hay Mlxg, Uzi... dù muốn dù không cũng buộc phải đưa đội tuyển cũ ra tòa để đòi quyền lợi chính đáng. Từ chỗ niềm tự hào LPL, người ta chỉ còn nhắc đến RNG với cái thở dài.

"Nhà vua MSI" thực sự đã "băng hà".
Có thể nói, dù không còn trên đỉnh vinh quang, nhưng RNG vẫn là đội tuyển duy nhất đến hiện tại vô địch MSI 3 lần - nhiều nhất trong lịch sử LMHT. Ở mùa giải mới và sau này, có thể sẽ có những cái tên vượt qua RNG. Nhưng rõ ràng, dấu ấn mà RNG để lại trong dòng chảy LMHT là không thể phủ nhận. Chỉ có điều, ngày 08/01 (giờ Việt Nam), "nhà vua" đã băng hà.