Đời Sống Pháp Luật | 12/05/2025 10:58 AM
Trong khi Berserk của cố tác giả Kentaro Miura từ lâu đã là nguồn cảm hứng bất tận cho hàng loạt tựa game đình đám như Dark Souls, Elden Ring, Final Fantasy hay Dragon's Dogma, thì đây là lần đầu tiên manga huyền thoại này có màn xuất hiện chính thức trong vũ trụ của Blizzard. Tuy nhiên, sự hào hứng của cộng đồng nhanh chóng bị dội gáo nước lạnh bởi mức giá quá cao cho loạt vật phẩm trang trí lần này.
Đáng tiếc, các lớp nhân vật còn lại không có phần trong sự kiện lần này. Mỗi bộ giáp được niêm yết ở mức 2.800 Platinum – đơn vị tiền tệ cao cấp trong game. Gói chiến mã Warhorse of the Hawk có giá thấp hơn một chút, 2.500 Platinum. Tổng cộng, nếu muốn sở hữu toàn bộ vật phẩm, người chơi cần chi ra 16.500 Platinum. Tuy nhiên, các gói nạp của Blizzard không hề được thiết kế tối ưu cho con số này. Phương án duy nhất để đủ Platinum là mua gói trị giá 149,99 USD với 18.500 Platinum – tức là dư 2.000 đơn vị mà người chơi có thể không dùng đến.
Tuy có thể kiếm Platinum thông qua chơi game, nhưng hệ thống Reliquaries – thay thế Battle Pass từ mùa thứ 8 – chỉ thưởng 200 Platinum mỗi mùa, giảm so với các mùa trước. Thậm chí con số này còn thấp hơn nếu người chơi không mở khoá các bậc phần thưởng cao cấp. Tất nhiên, các vật phẩm trong gói hợp tác Berserk hoàn toàn không mang lại lợi thế về gameplay, và người chơi hoàn toàn có thể chỉ mua một phần nếu thích. Tuy vậy, với hai bộ trong số bốn bộ chỉ dành cho Rogue, việc chi ra 150 USD để mua toàn bộ không phải là lựa chọn thực tế với nhiều người.
Cộng đồng Diablo hiện đang phản ứng khá tiêu cực với sự kiện lần này. Nhiều người bày tỏ họ từng rất mong chờ, nhưng sau khi biết giá thì đành “quay xe”. Điều khiến cộng đồng thất vọng hơn nữa là những phần thưởng miễn phí từ sự kiện lại cực kỳ hạn chế, chủ yếu chỉ là vài biểu tượng và hình trang trí nhỏ cho nhân vật hoặc thú cưỡi, hoàn toàn không có giáp hay vũ khí đặc biệt.