Đời Sống Pháp Luật | 11/05/2025 11:43 AM
Trong khi Clair Obscur: Expedition 33 gây ấn tượng với hệ thống chiến đấu chiến thuật theo lượt và chiều sâu xây dựng nhân vật, thì chính sự phức tạp ấy lại mở ra cánh cửa cho những pha lách luật ngoạn mục.
Nhân vật trung tâm của build này là Maelle, một nữ đấu sĩ tuổi teen với khả năng tung ra những cú đánh chí mạng gần như phá vỡ giới hạn của engine game. Bằng việc tận dụng hàng loạt kỹ năng bị động (Luminas) và trang bị (Pictos), người chơi có thể khiến Maelle liên tục được hành động thêm lượt, đồng thời tăng sát thương theo cấp số nhân.
Trận chiến được kỳ vọng là thử thách đỉnh cao ví dụ như màn solo trùm cuối Simon, vốn đòi hỏi phản xạ và chiến thuật chính xác giờ đây chỉ còn là một cú chạm để kết liễu. Dành cho những ai chưa biết, trùm cuối Simon – boss hậu endgame khó nhằn nhất – có khoảng 45 triệu máu. Với build này, Maelle có thể tiễn ông ta về nơi an nghỉ 48,3 lần chỉ trong một chuỗi hành động trong khi theo lẽ thường, các game thủ sẽ phải tốn vô số nhiều thời gian, cộng với kỹ năng cực cao. Việc phát hiện lỗ hổng hệ thống và tận dụng nó khiến game dễ rơi vào trạng thái mất cân bằng nghiêm trọng, tước đi toàn bộ sự hồi hộp, căng thẳng vốn là linh hồn của thể loại RPG chiến thuật.
Trong khi nhà phát triển Sandfall Interactive vẫn chưa phản hồi về build "vượt giới hạn" này, cộng đồng đang chia rẽ giữa hai luồng ý kiến: một bên xem đây là phần thưởng xứng đáng cho những ai hiểu rõ hệ thống, bên còn lại cho rằng điều này phá hỏng trải nghiệm, biến tựa game có chiều sâu thành công cụ tính toán sát thương khổng lồ.