Chơi game ở quán net hay tại gia: Lựa chọn đau đầu của Game thủ Việt

zhimzhim  - Theo Trí Thức Trẻ | 06/10/2015 0:00 AM

Nhắc đến “hàng net” hay “quán net”, ai cũng lập tức nghĩ ngay đến một nơi chật chội, ẩm thấp, đầy khói thuốc, không khí thì đầy những “lời không hay ý không đẹp. "Có điều kiện” thì ở nhà, không thì ra net...

Nhắc đến “hàng net” hay “quán net”, ai cũng lập tức nghĩ ngay đến một nơi chật chội, ẩm thấp, đầy khói thuốc, không khí thì đầy những “lời không hay ý không đẹp”. Muốn chơi game xịn thì chỉ có cách là đầu tư dàn máy ngon ngồi nhà, đỡ chen chúc, nhưng tất nhiên là chỉ đối với nhà nào có điều kiện cộng thêm phụ huynh dễ tính. Sinh viên, học sinh nghèo thì thẳng tiến ra hàng net là nhanh gọn nhất.

Tất nhiên cũng có những hàng net “khủng” đầu tư đến vài chục tỷ đồng. Máy không đến nỗi quá xịn, nhưng so với hồi trước thì cũng được tính là “ngon”. Nhưng cái giá 6,7k cho 1h chơi cũng khá “đau” với nhiều người.

“Có điều kiện” thì ở nhà, không thì ra net. Tưởng logic, nhưng có không ít những game thủ nhà chẳng thiếu cái gì, dàn máy tính cũng thuộc hạng tối tân, vẫn ngày ngày “cắm dùi” ở những hàng net máy “cùi”. Tại sao lại có chuyện ngang trái như vậy?

Không gian chơi thoải mái

Không khí ngoài hàng net tất nhiên khác với không khí ở nhà. Ở nhà một mình tự gào tự thét, tự chửi, muốn đỡ nhàm thì bật “max volume” vài điệu nhạc yêu thích. Hết trận thì đồng nghĩa với hết tiếng người nói chuyện cùng. Tâm lý con người là sợ cô đơn, sợ một mình. Chả thế mà mỗi khi nghỉ hè lại nhớ trường lớp bạn bè thầy cô đến thế, chả thế mà mấy rạp xem phim, cafe lúc nào cũng nườm nượp khách.

Vì vậy, ta thà đánh đổi lấy một chút thoải mái chạy đến những dàn máy “cùi”, ghế thì bập bênh để chung vui với bạn bè còn hơn. Những trận đánh boss, công thành, chiến bang hội… không những hào hứng hơn, kịch tính hơn mà giao tiếp, sự đồng điệu với nhau trong lúc chơi cũng dễ dàng hơn nhiều. Quán net đúng là nơi giải tỏa tâm lý tốt nhất dành cho những game thủ đang có chuyện buồn.

Dịch vụ “Khách hàng là thượng đế”

Ở nhà, nếu đói thì 1 là nhịn cho đến khi chơi xong, 2 là dừng game tự đứng dậy phục vụ hay cùng lắm là có bố mẹ, bạn gái, bạn trai “tiếp tế” (trường hợp này chắc chỉ được vài lần ngắn ngủi). Mà đói thì làm sao chơi, “Có thực mới vực được đạo”. Dừng game thì không đành, đang dở game, đang “xanh” hay đang “feed”, bạn gái/ bạn trai chắc cũng không xen vào được nữa là.

Hiểu được tâm lý của các game thủ, ở mỗi quán net đều có các nhân viên bán đồ ăn. Không cần đứng lên, chỉ cần giao tiếp ngay trên máy thì đồ ăn nóng hổi sẽ ngay lập tức được đưa ngay tận bàn. Và phần lớn lợi nhuận “quán net” thu được chính là nhờ đáp ứng những nhu cầu thiết yếu đấy của các khách hàng. Vậy nên, còn tiền thì vừa có thể chơi mà không phải lo đói.

Tuy nhiên, đồ ăn quán net thì rất hạn chế cả về số lượng và chất lượng. Đồ dinh dưỡng chắc không có nhiều, đa số là những đồ ăn nhanh, đầy bụng là được. Dù giá bạn phải trả là cao hơn so với bên ngoài nhưng nhiều khi bạn vẫn phải nhận những suất ăn lạnh ngắt, bánh mì thì khô cứng, mỳ tôm thì lúc mặn quá, lúc nhạt quá. Kêu ai? Thôi thì đang chơi dở, tranh cãi thì mất thời gian, no bụng là được rồi. Lúc này mà được ăn những đồ ăn mẹ nấu hay người yêu mang đến đúng là như gặp được “tiên” rồi.

Những rắc rối “thú vị”

Chơi game online ở đâu thì đôi lúc chúng ta vẫn gặp những rắc rối. Ở nhà, lúc thì bị phụ huynh xen ngang, lúc thì do mất điện, mất mạng vì thế cuộc game cũng sẽ phải bỏ dở. Nhưng hãy cảm thấy may mắn vì bạn không gặp những rắc rối “kinh khủng” ở quán net.

Ở đây, không phải chỉ có một mình bạn và bạn bè quen biết của bạn, mà có rất nhiều người lạ. Và “tình cờ” quán net cũng là nơi gặp gỡ tập trung của rất nhiều “trẻ trâu”, “giang hồ”. Mùi người, mùi mồ hôi thì có thể sống chung được, nhưng mùi vị đặc trưng trong quán net thì phải nhắc đến khói thuốc lá. Một bầu không khí mờ ảo. lâng lâng, nhẹ thì cay mắt, khó thở, nặng thì lâu dần không hút cũng bị lao, suy gan, vô sinh.. (người hút hưởng 1, người ngửi hưởng 9).

Ở nhà có throw vài trận, lờ đờ vài trận, bị ăn chửi qua mạng cũng như bay từ tai này sang tai kia, đọc xong thì cũng cho vào quên lãng, xin lỗi vài câu không được thì thôi, không chơi cùng nhau nữa.

Nhưng ngoài hàng thì khác, đã chửi là có người nghe. Chửi lý thì cãi lý, chửi bậy thì cãi bậy. Chửi bằng đủ loại ngôn ngữ của 52 dân tộc anh em luôn. Và đây là cãi nhau trực tiếp, kìm hòa được thì tốt, không thì dễ dẫn đến đánh nhau như bỡn. Mà “trâu bò húc nhau ruồi muỗi chết”, “ruồi muỗi” xung quanh mà không để ý thì coi như hứng đủ.

Chưa kể vô số những lần bị mất đồ cá nhân chỉ vì lơ đãng để trên bàn, mất tài khoản vì đăng nhập quên không thoát. Vì vậy muốn đến quán net và ra về trong lành lặn, đầy đủ thì tốt nhất ôm chặt lấy túi của mình, những đồ giá trị như điện thoại, laptop …chớ có mang ra thu hút người khác; dây chuyền, đồng hồ, nhẫn.. Đồ để ở đâu thì cứ để nguyên đấy, chớ có tiện tay mà gỡ ra để lung tung.