DOTA 2 Việt Nam vẫn mãi ở ao làng vì không chịu được khổ?

SmiLe  - Theo Trí Thức Trẻ | 27/11/2015 03:40 PM

Một game thủ đã chỉ đích danh nguyên nhân thất bại của DOTA 2 Việt ở đây đến từ việc "Game thủ Việt quá lười và không chịu tập luyện".

Mới đây, một game thủ Việt với nickname "Sói Ca" đã bất ngờ chia sẻ bài viết nói về nguyên nhân tại sao DOTA 2 Việt không thể vươn ra tầm thế giới.

Cụ thể, game thủ này đã chỉ đích danh nguyên nhân thất bại của DOTA 2 Việt ở đây đến từ việc "Game thủ Việt quá lười và không chịu tập luyện", khi đưa ra vô số dẫn chứng về việc này.


Bài viết của game thủ Sói Ca chỉ ra rằng game thủ DOTA 2 Việt còn lười biếng và chưa có nỗ lực

Bài viết của game thủ Sói Ca chỉ ra rằng game thủ DOTA 2 Việt còn lười biếng và chưa có nỗ lực

Vấn đề bắt đầu từ một bài viết trích dẫn về tâm sự của Sansheng - Game thủ Trung Quốc từng vô địch giải đấu The International 2014 với team Newbee. Trong đó, anh chàng game thủ Trung Quốc này đã nói rằng mình từng phải ngủ ngoài lề đường vì không có tiền, và tất cả những gì anh ta cố gắng để giành chức vô địch thế giới đều là để có tiền, và có tiền thì sẽ không bị nhịn đói hay phải ngủ ngoài lề đường nữa.

Sau đó, từ bài viết trên, game thủ Sói Ca đã cho rằng "Phải chăng vì game thủ Việt quá sướng, dẫn đến lười biếng và không chịu try hard nên không thể vô địch, hay thi đấu DOTA 2 với thế giới?".


Sansheng - Nhà vô địch TI 4 từng phải ngủ ngoài lề đường vì không có tiền

Sansheng - Nhà vô địch TI 4 từng phải ngủ ngoài lề đường vì không có tiền

"Người rời đi vì hết vui, người rời đi vì tính Secret khó chịu, người không train đc vì bận đi chơi cuối tuần, người rời đi vì cảm thấy ko đủ khả năng. Nhắc tới team tập trung 5 người, tập luyện ăn uống xem rep cùng nhau như các team nước ngoài thì cả cộng đồng ai cũng khoái, tập luyện như thế thì chả mấy chốc mà đuổi kịp SEA, đi TI nhẩy, nhưng nhảy vào rồi các bạn lại bảo "Chán", "Gò bó quá anh ơi", "Team muốn được thoải mái".

Trong số những bạn trẻ tuổi mà mình từng vinh dự được biết chỉ có mình Kinzu là có được tư duy chịu khó và chuyên nghiệp như vậy, tối train với ScT, chiều pt train với Blametv, cứ rảnh thì lao vào solo rank bằng hero đang cần train, Cuaconcute cũng chịu khó mà chưa bằng, mong là chịu khó hơn.

Mình tham gia làm trong dota 2 bằng sự nhiệt huyết tiếp nhận khi nghe, và chứng kiến cách "Bố già Secret" training mỗi ngày. Nói thiệt nếu ko thể ngồi tự kỷ với 1 hero hàng tháng trời như Secret thì đừng gọi cái gì là TRYHARD".


Phải chăng game thủ Việt còn lười biếng và chưa có nỗ lực trong việc luyện tập (ảnh minh họa)

Phải chăng game thủ Việt còn lười biếng và chưa có nỗ lực trong việc luyện tập (ảnh minh họa)

Vấn đề được chốt lại rằng nguyên nhân chủ yếu của việc DOTA 2 Việt thất bại và thậm chí không có bất cứ team nào so với được cả với những team hạng 3, hạng 4 trên thế giới hiện nay chính vì thái độ lười biếng của đại đa số game thủ Việt, không chịu tập luyện một cách chăm chỉ và cần mẫn.

Các player Việt Nam vẫn coi Dota 2 là một trò chơi thôi, mình chơi hay thì mình chơi tiếp chơi nhiều chứ chưa ai coi nó như một cái nghiệp hay cái nghề cả. Nếu vậy thì đừng nói tới chuyên nghiệp làm gì.

Trên thực tế, so với một số nước trong khu vực Đông Nam Á như Philippines, Malaysia... thì rõ ràng, nền DOTA 2 Việt đang thụt lùi khá xa, chứ chưa nói đến các khu vực "hạng 1" như Trung Quốc, Châu Âu và Mỹ.


DOTA 2 Việt vẫn còn kém xa hơn các nước trong khu vực

DOTA 2 Việt vẫn còn kém xa hơn các nước trong khu vực

Tất nhiên, quan điểm trên được đưa ra bởi chỉ một cá nhân, và nó cũng mang ý đậm ý kiến cá nhân nên cũng có phần chưa chính xác, nhưng đại ý của bài viết lại chỉ ra được một điểm khá chuẩn xác rằng tại sao DOTA 2 Việt nói riêng, hay thậm chí là nhiều tựa game eSport nói chung tại nước ta không có được bất cứ đội game nào có được đẳng cấp thế giới.

Điều này chỉ đơn giản một phần đến từ bản tính game thủ Việt còn "lười", chưa chịu tập luyện chăm chỉ cũng như có được nỗ lực như các game thủ khác mà thôi.