Phải chăng ngày tàn của đế chế DOTA 2 Trung Quốc đã đến?

Chidotoji  - Theo Trí Thức Trẻ | 26/11/2015 01:01 PM

Với việc liên tục thất thế và chiến bại trước các team phương Tây tại nhiều giải đấu lớn gần đây, DOTA 2 Trung Quốc đang trong giai đoạn thoái trào và không hề có dấu hiệu gượng dậy.

Liên tục thất thế và làm nền cho các team phương Tây tại những giải đấu lớn gần đây, DOTA 2 Trung Quốc đang trong giai đoạn thoái trào và chưa có dấu hiệu gượng dậy. Nếu cứ tiếp tục như thế này, nhiều khả năng khu vực vốn luôn sản sinh ra những thế lực hàng đầu của DOTA 2 thế giới sẽ còn rất lâu nữa mới tìm lại được vị thế đáng có của mình.

Có lẽ trong lịch sự phát triển của DOTA 2 thế giới, gần như giải đấu nào cũng có ít nhất một đại diện của Trung Quốc được xếp hàng ứng cử viên vô địch. Thế nhưng thời gian gần đây, duy nhất Vici Gaming là cái tên khả dĩ đủ sức cạnh tranh sòng phẳng với các đội phương Tây.

Tuy vậy, sau những màn trình diễn đầy thất vọng tại cả The International 5 lẫn The Frankfurt Major vừa rồi, ông lớn này cũng đã ít nhiều gây ra những thất vọng và đánh mất niềm tin của người hâm mộ.

Hiện tại, Vici Gaming đang tồn tại rất nhiều vấn đề. Super thay thế fy làm đội trưởng cũng không giúp VG cải thiện được nhiều về mặt lối chơi. Trong khi Burning có vẻ đã qua thời đỉnh cao phong độ từ khá lâu, cộng thêm gánh nặng của tuổi tác cũng như khả năng thích nghi với meta hiện tại hơi kém, khó có thể mong chờ "Cháy ca" sẽ bùng nổ như thời kỳ đỉnh cao.

Fenrir vẫn trầm lặng như mọi khi. Duy chỉ có iceiceice là nhân tố đột biến cao nhất, cũng như giữ được phong độ ổn định của VG ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên một mình anh khó lòng gánh vác được những người đồng đội của mình, đặc biệt là khi gặp phải các địch thủ cứng cựa như EG hay Team Secret.

Vici Gaming đang dần dần mất đi uy quyền của một ông lớn, thậm chí họ còn khó giữ được sự độc tôn tại các giải đấu trong nước trước sư vươn lên ngày một lớn mạnh của EHOME.

EHOME của Cty có lẽ là cái tên vớt vát được đôi chút danh dự cho người Tàu tại The Major vừa rồi. Mặc dù để thua sốc trước Minesky, thế nhưng EHOME vẫn bừng tỉnh kịp thời, thậm chí họ còn loại chính người đồng hương Vici Gaming hùng mạnh khỏi giải đấu.

Tuy để thua trước nhà vô địch OG, nhưng màn trình diễn của EHOME tại Frankfurt cũng mang đến khá nhiều hy vọng cho người hâm mộ Trung Quốc. Những Cty, Kaka hay oldchicken dù tuổi đời còn khá trẻ nhưng đã có thừa kinh nghiệm và luôn mang lại sự chắc chắn, chững chạc rất giống với phong cách của người Trung Quốc. EHOME rất ít khi để mất lợi thế sau khi đã dẫn trước.

Ngoài ra, khả năng bùng nổ cũng như nhiệt huyết của những tài năng trẻ trên là điều không phải bàn cãi và nó đã được kiểm chứng tại giải đấu vừa qua. Không lạ khi EHOME đang là lá cờ đầu của Trung Quốc trên đấu trường quốc tế.

Dù được đặt khá nhiều kỳ vọng, thế nhưng CDEC không để lại nhiều ấn tượng tại The Frankfurt Major. Mang danh là nhà á quân thế giới, cũng như vẫn giữ được y nguyên bộ khung đã từng làm nên kỳ tích tại The International 5, nhưng dường như CDEC đã không còn chiến thuật bất ngờ thú vị nào để trình diễn. Lối chơi đơn điệu, dễ dàng bị bắt bài và vô hiệu hóa đã khiến Agressif cùng đồng đội trở nên tầm thường dần.

Cứng nhắc, thiếu đột biến và sáng tạo có lẽ là những gì chính xác nhất để mô tả CDEC bây giờ. Cộng thêm với việc CDEC nay đã không còn là ẩn số, và cũng bị đối thủ nghiên cứu cũng như tìm cách khắc chế quá nhiều. Những điểm yếu cố hữu dần bộc lộ, và CDEC hiện nguyên hinh chỉ là hiện tượng một mùa của The International 5.

Vẫn đang giữ được phong độ không đến nỗi nào nhưng có lẽ người hâm mộ Trung Quốc không nên đặt quá nhiều niềm tin vào đội tuyển này.

LGD.Gaming – đệ tam anh hào thế giới thì lại mang đến nỗi thất vọng ngập tràn tại giải đấu vừa qua. Giống với Vici Gaming, họ dễ dàng bị EHOME loại đầy cay đắng. Bóng dáng của một LGD bá đạo thời xiao8 đã biến mất hoàn toàn. R0tk không mang lại nhiều nét tươi mới, trong khi Sylar thì càng ngày càng tạ.

Cặp support MMY, ddc mờ nhạt khiến mọi trọng trách dường như đổ hết lên đầu Maybe. Lối chơi của LGD giờ cũng khá đơn giản, khi họ luôn xoay quanh hạt nhân chính là Maybe. Maybe xanh, LGD có cơ hội chiến thắng. Ngược lại, r0tk cùng đồng đội nhiều khả năng bị vùi dập một cách không thương tiếc. Có vẻ như khoảng trống mang tên xiao8 vẫn rộng mênh mông và khó lòng bù đắp được bởi r0tk.

LGD dần dần mất cá tính cũng như những phẩm chất ông lớn của mình, và họ trở nên cực kỳ bạc nhược, yếu ớt đặc biệt là tại các giải đấu lớn.

Những cái tên còn lại như Newbee, Newbee.Y hay IG thì vẫn chưa có dấu hiệu thăng tiến. Hao tuy trở về Newbee tái hợp với những người đồng đội cũ nhưng màn trình diễn của anh vẫn rất nhợt nhạt. IG thậm chí còn chưa form được chuẩn đội hình, nhưng dù gì những nhân vật nền tảng như Chuan, Ferrari_430 hay Luo vẫn tiếp tục gắn bó và thể hiện vai trò trụ cột.

Mặc dù vậy, sẽ phải mất một khoảng thời gian khá lâu nữa, IG nói riêng và DOTA 2 Trung Quốc nói chung mới có cơ hội cạnh tranh chức vô địch một cách sòng phẳng với các team phương Tây. Đã từ rất lâu rồi, các giải đấu quốc tế chưa một lần vinh danh nhà vô địch đến từ Trung Quốc.