Đánh giá phim Mechanic: Resurrection - Sự trở lại của Jason Statham

Kandy K  - Theo Trí Thức Trẻ | 26/08/2016 01:49 PM

Mechanic: Resurrection đã làm sống lại một phong cách hành động đã bị mai một khá nhiều của Jason Statham trong các tác phẩm gần đây và có thể coi là một sự "cumback" khá ổn của nam tài tử này.

Trong vài năm gần đây, các fan của dòng phim hành động hẳn đã nhận ra được sự hụt hơi đôi chút của nam tài tử Jason Statham khi mà các tác phẩm của anh không còn gây được nhiều sự chú ý như trước đây. Một trong những lý do được đưa ra đó là vì phong cách diễn không có nhiều sự thay đổi trong suốt những năm qua. Tuy nhiên, với Mechanic: Resurrection, tác phẩm mới nhất của mình thì có vẻ như Jason Statham đã có được sự thay đổi cần thiết để làm mới lại chính. Cho dù phim chưa thực sự tuyệt vời như mong đợi nhưng đây vẫn có thể coi là sự trở lại của Jason Statham.

Mechanic: Resurrection đưa chúng ta theo chân cuộc hành trình tiếp theo của anh chàng sát thủ có biệt danh Mechanic - Bishop. Anh chàng này dù đã nghỉ hưu nhưng vẫn bị một gã trùm trong giới tội phạm hỏi thăm và yêu cầu anh tái xuất giang hồ nếu muốn giữ dc cuộc sống bình yên của mình. Tất nhiên là Bishop của chúng ta cũng không phải dạng vừa nên anh đã cho kẻ dám cả gan dọa dẫm mình chầu trời và sau đó lại quay về vui thú điền viên, xa rời chốn giang hồ hiểm ác.

Nói đến đây thì hẳn độc giả cũng có thể thấy rằng cốt truyện của Mechanic: Resurrection cũng không có gì quá khó hiểu nếu không muốn nói là khá quen thuộc. Bất kì một series phim hành động với nhân vật chính "bá đạo" theo kiểu One-man Army như thế này đều sử dụng mô tuýp "muốn nghỉ hưu mà không được" kiểu trên ít nhất một lần. Tuy nhiên, nói như vậy cũng không có nghĩa là Mechanic: Resurrection nhàm chán hay vô vị.


Phim mang đến một phiên bản Jason Statham thông minh hơn, tinh quái hơn và mang bản chất một sát thủ thực thụ.

Phim mang đến một phiên bản Jason Statham thông minh hơn, tinh quái hơn và mang bản chất một sát thủ thực thụ.

Điểm đáng chú ý nhất của phim đó là chất hành động sát thủ của anh chàng Bishop được thể hiện khá mạch lạc. Những nhiệm vụ ám sát được đưa ra một cách khá rõ ràng và còn Bishop do Jason Statham thủ vai thì cũng thể hiện rất tốt vai trò một sát thủ của mình.

Bản thân một sát thủ thì luôn phải đặt nhiệm vụ ám sát lên hàng đầu, phải giải quyết mục tiêu một cách nhanh gọn và rút lui êm thấm. Do đó, trong phim sẽ có khá ít những màn đấu súng, xả đạn như mưa hay những pha hành động sặc mùi hư cấu khi nhân vật chính một mình "cân team", xông pha giữa làn đạn mà mãi không chịu... trúng đạn. Thay vào đó, phim nhấn mạnh vào việc tạo nên hình tượng sát thủ Bishop thông minh, tinh quái, đầy kinh nghiệm và luôn chuẩn bị kĩ càng trước khi bước chân vào cuộc chiến.

Tuy nhiên, như đã nói trên tiêu đề của bài viết, phim là sự trở lại ngoạn mục của Jason Statham và chỉ mình ảnh mà thôi, còn lại thì đa phần đều khá dở tệ.

Mạch phim trong 30 phút đầu khá dài dòng và thừa thãi khiến cho người xem cảm thấy tương đối... buồn ngủ. Phải mãi tới khi nhân vật chính Bishop bắt tay vào các nhiệm vụ thì bạn mới nên tỉnh giấc để theo dõi là vừa. Nhân vật phản diện của phim cũng khá nhàm chán và chưa thực sự đủ mức độ nguy hiểm để thuyết phục người xem khi mà hắn chẳng giỏi chiến đấu, đồ chơi công nghệ cũng không nhiều, mưu mô cũng chẳng giỏi mà đám đàn em thì cũng siêu tệ hại và chỉ làm bia cho Bishop tập bắn.


Jessica Alba thì có vai diễn khá mờ nhạt, nếu không muốn nói là nửa vời.

Jessica Alba thì có vai diễn khá mờ nhạt, nếu không muốn nói là nửa vời.

Nữ chính Jessica Alba (trong vai Gina) thì cũng chẳng thể hiện được gì nhiều. Tôi có cảm giác như đạo diễn muốn để cô đóng vai phụ, làm một bóng hồng bên cạnh Jason Statham nhưng sau đó lại thấy tiếc vì bỏ tiền ra thuê một nữ minh tinh như thế này mà để đóng vai nữ bánh bèo vô dụng suốt ngày bị bắt cóc thì... phí quá. Thế là đạo diễn lại cho cô vài cảnh vùng vẫy, đấm đá khiến cho vai diễn của Alba trở nên khá lẫn lộn, bánh bèo không ra bánh bèo mà đả nữ cũng chẳng phải đả nữ, nói chung là khá fail.

Đấy là còn chưa kể tới việc xuất hiện trên phim được 10 phút thì nhân vật của Jessica Alba bị đánh đập, hành hạ tới 9 phút. Không mấy khi khán giả được thấy cô trong diện mạo chỉn chu, quyến rũ mà chỉ toàn những vết bầm dập do bị hết nhân vật này tới nhân vật khác đánh. Thật là... còn đâu hình tượng Jessica Alba mạnh mẽ ngày nào của tôi nữa đây...


Tommy Lee Jones trong vai một gã trùm buôn vũ khí thực sực không... hợp cho lắm.

Tommy Lee Jones trong vai một gã trùm buôn vũ khí thực sực không... hợp cho lắm.

Nam diễn viên Tommy Lee Jones thì xuất hiện không nhiều với diện mạo của một tay trùm tội phạm và xin phép spoil nhẹ một chút đó là hình ảnh một gã ma cô ăn chơi chẳng phù hợp với ông chút nào. Cũng có thể là do chúng ta đã quá quen với hình ảnh một Tommy Lee Jones chỉn chu, trầm tính, nội tâm nên khi thấy ông mặc chiếc áo ngủ, để râu dê rồi đeo khuyên tai là thấy có gì đó... không đúng. Còn Dương Tử Quỳnh, nữ minnh tinh từng có mặt trong Ngọa Hổ Tàng Long thì cũng không có gì quá nổi bật bởi vai diễn của cô chỉ là vai phụ và góp mặt vào phim để "câu khán giả" mà thôi.

Tóm lại thì Mechanic: Resurrection không thiếu những cảnh hành động đẹp mắt, những tình tiết được dàn dựng chỉn chu dành cho Jason Statham nhưng bên cạnh đó thì sự thể hiện của các diễn viên khác cùng tình tiết phim lại chưa thực sự được như mong đợi.