Đắng lòng nam thanh niên tàng trữ súng trái phép, vô tình cướp cò bắn rơi "họa mi"

Mặt Trứng  - Theo Helino | 09/03/2019 10:00 AM

Có lẽ không còn gì đau lòng hơn khi nói về chú "họa mi" của nam thanh niên này.

Trong khi nước Mỹ đang đề xuất rất nhiều dự thảo nhằm kiểm soát súng đạn hay các loại vũ khí chặt chẽ hơn thì mới đây, một vụ tai nạn khá thương tâm và hi hữu đã xảy ra.

Cụ thể, vào ngày 28/2 vừa rồi, bệnh viện tại Marion, bang Illinois, Mỹ đã phải tiếp nhận một ca cấp cứu của Mark Anthony Jones - một người đàn ông 46 tuổi với lý do cực kỳ hi hữu, bị súng cướp cò và bắn thẳng vào "họa mi" của Mark.

Đắng lòng nam thanh niên tàng trữ súng trái phép, vô tình cướp cò bắn rơi họa mi - Ảnh 1.

Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa

Theo như một số nguồn tin, vụ việc xảy ra vào hồi gần 7h sáng, khi anh chàng Mark đang đứng trong công viên Girl Scout Cabin cùng một khẩu súng ngắn nòng 9mm dắt trong cạp quần. Tuy nhiên, nếu như vậy thì đã chẳng có gì đáng nói. Đằng này, không hiểu do quên lãng hay vì lý do gì đó, Mark lại không hề sử dụng đai giữ súng mà chỉ mang một chiếc thắt lưng thông thường. Và rồi tai nạn xảy ra khi khẩu súng bất trị vô tình trôi tuột xuống phía đũng quần của anh chàng này.

Như một thói quen, Mark thò tay vào quần nhằm kéo lại khẩu súng. Bất ngờ, một tiếng nổ lớn vang lên, món hàng nóng phát nổ ngay khi vẫn đang ở trong đũng quần của Mark. Đen đủi là nòng súng lại hướng thẳng về "họa mi" của anh chàng. Theo các báo cáo ghi nhận được, viên đạn đã bị cướp cò và nhắm trúng phần trên vùng kín của Mark, xuyên qua tinh hoàn nạn nhân.

Đắng lòng nam thanh niên tàng trữ súng trái phép, vô tình cướp cò bắn rơi họa mi - Ảnh 2.

Bản báo cáo của cơ quan cảnh sát về vụ việc của Mark

Đen đủi đủ đường. Tới nay, tình trạng sức khỏe của Mark vẫn chưa được tiết lộ và không biết liệu anh chàng có gặp phải di chứng gì sau vụ tai nạn không. Nhưng trước mắt, Mark còn đang phải đứng trước vô vàn những cáo buộc vì tội tàng trữ vũ khí trái phép, khi mà khẩu súng của anh chàng chưa hề được đăng ký chính thức trước đó.

Đúng là cạn lời. Quả là đen đủi cho Mark.