Bị SofM 'đuổi đánh' trong rank, cựu vô địch MSI phải thốt lên: 'Tôi chỉ ước được chung team với cậu ấy suốt đời'

Loris CarryUs  - Theo Trí Thức Trẻ | 24/05/2020 12:57 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Sau màn chào hỏi thắm tình anh em của SofM với Xiaohu trong một trận rank, thì có vẻ như anh chàng lại kết nạp thêm một "fan cứng" vào "Hội nghiện SofM" của mình rồi.

Mới đây, Xiaohu - Người chơi Đường giữa của Royal Never Give Up đã có dịp đối đầu SofM tại rank Hàn. Chẳng biết có phải do nhận ra "người quen" hay không mà anh chàng SofM của chúng ta đã có một màn chăm sóc hơi kỹ lưỡng với người đồng đội của Uzi.

Dù sử dụng một vị tướng mang thiên hướng chống chịu là Poppy Đi rừng, nhưng số lần SofM roam gank Đường giữa trong giai đoạn đầu trận thì nhiều không kể nổi, và điều đó đã khiến cho Akali trong tay Xiaohu, dù có lợi thế về mạng hạ gục, vẫn gặp phải áp lực khủng khiếp và không ít lần phải tháo chạy khỏi khu vực đường.

Bị SofM đuổi đánh trong rank, cựu vô địch MSI phải thốt lên: Tôi chỉ ước được chung team với cậu ấy suốt đời - Ảnh 1.

Đối mặt với lối chơi khá khó chịu của SofM, Xiaohu đã phải thốt lên trên stream rằng ước gì anh được là đồng đội của SofM

"Dạo gần đây tôi hơi thiếu tỉnh táo, tôi rất muốn chơi game nhiều hơn, nhưng để tập trung làm điều đó, tôi phải đi tập thể dục, tôi đến phòng tập mỗi ngày luôn, và nó thực sự giúp tôi tỉnh táo hơn.

Cái thằng cha Đi rừng này cứ luẩn quẩn ở đây hoài, hắn căm thù tôi đến thế sao? Ồ phải rồi, người Đi rừng, và cậu ta là SofM. Chỉ có SofM mới chơi trò này thôi. Cậu ta thích làm mấy trò trộm cướp rừng của người khác lắm. Gặp phải kiểu chơi game này ấy à, thực sự nó làm tôi phát nản, phát bệnh luôn, áp lực quá mà, không nổi điên mới là lạ.

Ài, thực lòng tôi ước được chung team với cậu ấy quá, rồi chúng tôi sẽ là đồng đội của nhau cho đến hết kiếp này. Có thế thì tôi mới được hả hê khi chứng kiến mid team bạn trải qua những gì mà tôi đang phải chịu đựng, cho nó biết thế nào là cảm giác bất lực đến phát điên này."

Bị SofM đuổi đánh trong rank, cựu vô địch MSI phải thốt lên: Tôi chỉ ước được chung team với cậu ấy suốt đời - Ảnh 2.

Trong trận đấu này, team của Xiaohu đã giành chiến thắng cực kỳ áp đảo, khi mà team SofM, dù sở hữu rất nhiều "hảo thủ" như cặp đôi Viper - Lehends hay Thal và Showmaker, vẫn "feed như được mùa".

Tuy vậy, ở một thế trận mà đội nhà gặp bất lợi ngay từ khoảng thời gian đầu, SofM vẫn cho thấy một lối chơi tương đối chủ động, liên tục gây áp lực lên Đường giữa của Xiaohu, tạo cơ sở cho Syndra của Showmaker đè đường trở lại. Chỉ đáng tiếc là đồng đội của SofM lại không thể tận dụng được lợi thế đó, dẫn đến một kết cục hơi... tan nát.

Bị SofM đuổi đánh trong rank, cựu vô địch MSI phải thốt lên: Tôi chỉ ước được chung team với cậu ấy suốt đời - Ảnh 3.

Có thể thấy, lối chơi đặc biệt của SofM không chỉ được thừa nhận bởi giới chuyên môn cũng như truyền thông Trung Quốc, mà ngay cả các tuyển thủ tại LPL cũng vô cùng yêu thích "style" này. Những người chơi Đi rừng tự tìm hiểu và đúc kết được những tinh hoa từ lối chơi cướp rừng đã đành, nhưng bản thân Xiaohu - Một người chơi Đường giữa kỳ cựu và danh tiếng bậc nhất Trung Quốc, cũng phải lên tiếng khẳng định sự hiệu quả trong phong cách chơi game của SofM, thì có lẽ chúng ta cũng không cần phải nghi ngờ gì về vị thế của anh tại LPL nữa rồi.

Xiaohu là ngôi sao Đường giữa kỳ cựu của Royal Never Give Up, đồng thời cũng là một nhân tố của "thế hệ vàng" LMHT Trung Quốc khi cùng RNG giành 2 chức vô địch LPL, và đặc biệt là 1 chức vô địch MSI vào năm 2018.

Bị SofM đuổi đánh trong rank, cựu vô địch MSI phải thốt lên: Tôi chỉ ước được chung team với cậu ấy suốt đời - Ảnh 4.

RNG Xiaohu

Trong sự nghiệp của mình, anh cũng từng thi đấu bên cạnh những ngôi sao Đi rừng lừng lẫy thế giới, đó là Mlxg và Karsa, thế nhưng ngay cả khi đó là những người đồng đội của mình, thì Xiaohu cũng hiếm khi dành cho họ những lời ca ngợi "có cánh" như khi anh nhận xét về SofM.

Hiện tại, RNG vẫn đang sở hữu một tài năng trẻ vô cùng sáng giá ở vị trí Đi rừng là XLB, đi kèm với đó là chính sách không sử dụng ngoại binh, nên ước mơ của Xiaohu về việc được thi đấu cùng SofM xem chừng khá khó trở thành hiện thực, trừ khi anh nói lời chia tay với RNG.