Bất mãn với waifu tai thỏ, nhà sáng lập Genshin Impact bị người chơi đe dọa ám sát

DS  - Theo Trí Thức Trẻ | 28/04/2021 11:49 PM

Gần đây, một người đàn ông ở Thượng Hải đã bị bắt vì âm mưu ám sát những nhà sáng lập miHoYo, "cha đẻ" của Genshin Impact và Honkai Impact 3rd.

Cách đây không lâu, miHoYo - nhà phát hành game đứng sau các tựa game nổi tiếng như Genshin Impact, Honkai Impact 3rd và Guns Girl Z đã vướng vào một scandal đầy tranh cãi với cư dân mạng. Cụ thể, nhiều người chơi Trung Quốc và người dùng Twitter đã cáo buộc một video có tên "Brilliant Bright" là phản cảm và không phù hợp. Video này được phát hành trong lễ kỷ niệm ra mắt game Honkai Impact 3rd. 

Bất mãn với waifu tai thỏ, nhà sáng lập Genshin Impact bị người chơi đe dọa ám sát - Ảnh 1.
Bất mãn với waifu tai thỏ, nhà sáng lập Genshin Impact bị người chơi đe dọa ám sát - Ảnh 2.

Cuộc tranh cãi ngày càng leo thang và trở thành chủ đề nóng ở Trung Quốc, khiến miHoYo không còn cách nào khác phải xóa bỏ video "Brilliant Bright" và gửi lời xin lỗi tới người chơi. Động thái này của miHoYo vẫn không dập tắt được cơn thịnh nộ của cư dân mạng Trung Quốc, thậm chí là ngày càng leo thang khi vẫn có một số người chơi Honkai Impact 3rd ủng hộ video này.

Theo thông lệ, miHoYo trong các tựa game của mình là Genshin Impact và Honkai Impact 3rd sẽ phát hành các event giới hạn ở những khu vực khác nhau dựa theo sever. Vì phần thưởng và nội dung đều tương đương nhau, người chơi ở các khu vực khác ngoài Trung Quốc thường không quan tâm đến điều này, cho đến bây giờ. 

Bất mãn với waifu tai thỏ, nhà sáng lập Genshin Impact bị người chơi đe dọa ám sát - Ảnh 3.

Theo nhiều nguồn tin, miHoYo đã giới thiệu một event kỷ niệm đặc biệt, chỉ dành cho người chơi ở bản quốc tế, có nghĩa người chơi khu vực Trung Quốc không thể tiếp cận. Player Trung Quốc cho rằng đây là một nước đi không công bằng. Vì thế, trang chủ của Honkai Impact 3rd trên nền tảng BiliBili bị tấn công bởi cộng đồng người chơi khu vực Trung Quốc. Rating của game ngay lập tức bị kéo xuống.

Event này bao gồm skin và Vết Thánh "Bunny Girl" cho các nhân vật trong game, nhưng chỉ dành cho những sever nước ngoài. Trước sự phản đối dữ dội của người chơi, miHoYo đã thêm các phần thưởng trên vào sever Trung Quốc, nhưng để sự việc không bị đẩy đi quá xa, nhà phát hành phải gỡ bỏ hoặc chỉnh sửa tất cả các nội dung liên quan đến "Bunny Girl". 

Bất mãn với waifu tai thỏ, nhà sáng lập Genshin Impact bị người chơi đe dọa ám sát - Ảnh 4.

Mặc dù vậy, nhiều người chơi vẫn không hài lòng với lời xin lỗi của cha đẻ Honkai Impact 3rd. Một player ở Thượng Hải, Trung Quốc đã lên kế hoạch sát hại các nhà sáng lập miHoYo chỉ vì bất mãn. Ngày 24/04, người này xuất hiện ở trụ sở của công ty cùng một con dao, với ý định chính là giết các nhà sáng lập miHoYo rồi tự sát. 

Bất mãn với waifu tai thỏ, nhà sáng lập Genshin Impact bị người chơi đe dọa ám sát - Ảnh 5.

Da Wei, một trong ba nhà sáng lập chủ chốt của công ty miHoYo

May mắn thay, cảnh sát đã kịp thời có mặt để can thiệp và tạm giữ người đàn ông này, không có nhân viên nào bị thương trong vụ tấn công trên. Mặc dù vậy, áp lực vẫn đang leo thang ở công ty miHoYo với nhiều nhân viên phải nghỉ việc, bị đe dọa hành hung hoặc giết. 

Cộng đồng game Honkai Impact 3rd của Trung Quốc cũng phản đối video "Bunny Girls" vì cho rằng trang phục và vũ đạo của nhân vật phản cảm, gây xúc phạm. Sau sự việc này, miHoYo quyết định bồi thường cho người hâm mộ Honkai Impact 3rd toàn cầu 500 crystal khi đăng nhập trò chơi.

Bất mãn với waifu tai thỏ, nhà sáng lập Genshin Impact bị người chơi đe dọa ám sát - Ảnh 6.

Đây không phải lần đầu tiên miHoYo, hay cụ thể là Honkai Impact 3rd vướng vào những rắc rối liên quan đến trang phục nhân vật. Một ví dụ điển hình là skin bãi biển của nhân vật "Herrscher of the Void" từng bị một cư dân mạng Trung Quốc tố cáo và buộc phải chỉnh sửa lại để không vi phạm kiểm duyệt.