Anti-fan cà khịa 'mua áo Levi về để đốt', HLV Tinikun tỉnh bơ: 'Áo xịn đốt nhanh cháy nên mua nhiều vào'

Loris CarryUs  - Theo Nhịp Sống Việt | 10/02/2020 07:13 PM

Có vẻ như việc "sống chung với lũ" quá lâu đã tôi luyện cho HLV Tinikun khả năng "miễn dịch" với những lời khiêu khích của anti-fan.

Bên cạnh việc luyện tập và thi đấu, các HLV hay tuyển thủ LMHT Việt cũng luôn biết cách tìm kiếm cơ hội phát triển "nghề tay trái" để nâng cao thu nhập. Và dù đang là đội tuyển Đương kim vô địch VCS như GAM thì khi cơm áo gạo tiền vẫy gọi, các ông thầy của họ cũng sẵn sàng nhảy vào thương trường, với việc sở hữu một shop thời trang chuyên cung cấp những món đồ được thiết kế dựa trên phong cách LMHT nói chung và các thành viên của GAM nói riêng.

Người chăm chỉ PR bán áo nhất, dĩ nhiên là HLV Tinikun, tuy nhiên không phải lúc nào công việc này cũng suôn sẻ, chẳng hạn như mới đây, vị HLV này cũng chia sẻ về việc bị anti-fan vào tận fanpage của shop để "cà khịa", hỏi mua áo của Levi để... đem về đốt.

Anti-fan cà khịa mua áo Levi về để đốt, HLV Tinikun tỉnh bơ: Áo xịn đốt nhanh cháy nên mua nhiều vào - Ảnh 1.

Thay vì đáp trả anti một cách gay gắt, vị HLV này lại phản ứng rất nhẹ nhàng, không phản ứng gì về tuyên bố "mua áo về đốt" của anh chàng khách hàng kia, mà còn hướng dẫn cách phân biệt chất liệu áo "100% cotton cao cấp" bằng cách "đốt sẽ bắt lửa cháy rất nhanh thành tro và có mùi như giấy khét nha."

Phản ứng tỉnh bơ của Tinikun khiến nhiều fan GAM cảm thấy vô cùng thú vị. Đúng là trên cương vị một người làm kinh doanh, việc bán được sản phẩm vẫn là quan trọng nhất. Còn một khi khách hàng đã giao dịch, tiền trao cháo múc thì việc xử lý món hàng thế nào, mặc áo hay đốt áo là quyền của khách, có muốn can thiệp cũng chẳng được.

Các fan thì cho rằng anh chàng anti kia mạnh miệng tuyên bố mua áo Levi về để đốt, nhưng nếu làm thật thì chỉ có anh ta là người thiệt. Tự nhiên bỏ hơn 300.000 đồng ra chỉ để chọc ngoáy người khác cho bõ tức, nhưng người bị trêu chọc thì thậm chí còn chẳng thèm quan tâm.

Anti-fan cà khịa mua áo Levi về để đốt, HLV Tinikun tỉnh bơ: Áo xịn đốt nhanh cháy nên mua nhiều vào - Ảnh 2.

Một số fan GAM tỏ ra khá thích thú đối với cách phản ứng của HLV Tinikun, và họ cũng cho rằng anh chàng anti kia nên đầu tư... nhiều tiền hơn để mua thêm áo về đốt cho sướng, các fan của Levi cũng chẳng bận tâm, mà cửa hàng của Tinikun thì lại có cơ hội bán thêm hàng

Anti-fan cà khịa mua áo Levi về để đốt, HLV Tinikun tỉnh bơ: Áo xịn đốt nhanh cháy nên mua nhiều vào - Ảnh 3.

Ý tưởng bán áo để anti-fan mang về đốt có vẻ khá... đắt hàng

Nhắc đến GAM Esports, người hâm mộ LMHT Việt Nam không chỉ nghĩ ngay tới đội tuyển giàu thành tích nhất lịch sử giải đấu VCS, và là cái tên được cộng đồng game thủ quốc tế vô cùng ái mộ. Mà bên cạnh đó, những gì liên quan đến GAM dường như cũng luôn trở thành đề tài tranh cãi nảy lửa giữa fan và anti-fan.

Việc GAM có nhiều anti-fan cũng không phải là chuyện quá khó hiểu. Với một đội tuyển đã và đang sở hữu những cá tính mạnh như Tinikun, Zeros hay Levi, Optimus, Stark... thì những câu chuyện lùm xùm bên lề hậu trường xảy ra như cơm bữa cũng phần này khiến hình ảnh của nhà vô địch trở nên méo mó.

Anti-fan cà khịa mua áo Levi về để đốt, HLV Tinikun tỉnh bơ: Áo xịn đốt nhanh cháy nên mua nhiều vào - Ảnh 4.

Nhưng có vẻ như hiện tại, các fan hâm mộ của GAM vẫn đang trải qua những ngày tháng tương đối hạnh phúc. Họ vừa để thua trước Team Flash tại lượt trận thứ 3 vòng bảng VCS Mùa Xuân 2020, mà theo HLV Tinikun phát biểu thì đây là một trận đấu để... lọc fan. Dẫu vậy, trận thua đó cũng chẳng lấy gì làm thảm họa, ngã sớm, đứng dậy sớm. Việc phải nhận thất bại ngay từ đầu mùa giải chắc chắn sẽ là một bài học quý giá để đội hình của GAM tiếp tục hoàn thiện lối chơi.

Còn về phía các anti-fan của GAM, cuối cùng thì họ cũng đã có dịp... "được gáy" khi chứng kiến đội tuyển này nhận thất bại đầu tiên của mùa giải mới. Tuy nhiên dù là fan hay anti-fan thì tất cả đều được khuyến khích rằng hay tranh luận một cách văn minh và sáng suốt, hoặc chí ít là đừng anti theo kiểu "ném tiền qua cửa sổ" như anh chàng kia.