30 chi tiết có thể bạn đã bỏ lỡ trong khi theo dõi "Game of Thrones" (P2)

Dr.Jackal  - Theo Trí Thức Trẻ | 21/07/2016 0:00 AM

Bài viết sau đây sẽ điểm qua 30 chi tiết có thể bạn đã không tinh ý nhận thấy khi xem toàn bộ series phim truyền hình "Game of Thrones".

Sau khi mùa 6 của “Game of Thrones” kết thúc, theo nhu cầu của các fan đang điên cuồng tìm kiếm những chi tiết hoặc sự việc họ có thể đã bỏ lỡ, bài viết sau đây sẽ điểm qua 30 chi tiết có thể bạn đã không tinh ý nhận thấy khi xem toàn bộ series phim truyền hình ăn khách nhất thế giới này.

16/30. Tất cả những nhân vật mà Robert Baratheon chạm vào trong chuyến thăm của mình ở Winterfell đều hứng chịu những cái chết kinh khủng. Ở mùa đầu tiên của phim, Ned Stark và gia đình đã xếp hàng để chào đón Nhà Vua của họ một cách nghiêm chỉnh khi ông đến thăm. Lúc đầu Robert nhà ta cũng tỏ vẻ lạnh lùng, phán xét, sau đó thì tung hê và lộ mặt “trẻ trâu” ngay khi vui vẻ chào ông bạn già Ned và toàn bộ gia tộc Stark – ôm ấp cả Ned lẫn vợ Ned – Catelyn, bắt tay Robb và còn xoa đầu Rickon nữa.

17/30. Những con rồng của Daenerys được đặt tên là Drogon, Rhaegal và Viserion. Mỗi cái tên đều là một người mà cô đã mất đi trong đời: Drogon, con rồng lớn nhất với vảy đỏ đen được đặt tên theo người chồng quá cố Khal Drogo; Rhaegal, con rồng với vảy xanh bạc được đặt tên theo anh trai người đã bị Robert Baratheon giết trong “Cuộc nổi loạn của Robert”; và cuối cùng con rồng Viserion với vảy màu kem ánh vàng cũng là tên của người anh tồi tệ Viserys của cô.

18/30. Hình cầu mà Sam nhìn thấy trong thư viện ở Citadel đã xuất hiện từ trước. Phần lớn mọi người đều không nhận ra, nhưng nó đã xuất hiện ở tất cả các tập phim từ trước đến nay trong phần nhạc mở đầu phim và đến tận bây giờ mới xuất hiện trong diễn biến phim.

19/30. Có một nhân vật được cho là chiến binh kém may nhất phương Bắc. Là một thành viên của đội quân Stannis Baratheon cũng chẳng có gì vẻ vang – thậm chí còn có khả năng cao bị wildfire thiêu chết, hoặc bị giết một cách dã man, hoặc chết chìm ở trận Blackwater. Thoát được những thảm cảnh nói trên rồi, lại phải lội bộ lên phía bắc của Bức Tường để đánh nhau với Man Tộc, những trận bão tuyết mùa đông, phải nhìn người ta thiêu sống một đứa trẻ để cầu thắng và rồi vẫn thua thê thảm dưới tay đội quân nhà Bolton. Nhưng rồi một chiến binh dũng cảm dưới trướng Stannis vẫn sống sót được qua trận chiến với Ramsay Bolton để giành giật Winterfell … để rồi lại phải gia nhập đội quân của Jon Snow trong một trận chiến giành Winterfell với nhà Bolton – một lần nữa ở bên yếu thế hơn. Nhọ…

20/30. Lý do thật sự khiến Sam yêu Gilly là vì cô ấy đã biến giấc mơ của anh thành sự thật. Khi mới làm bạn với Jon Snow, Sam đã thú nhận giấc mơ thời thơ ấu sâu kín và ngu ngốc nhất của mình – một ngày nào đó trở thành một pháp sư. Tất nhiên, pháp sư thì không thật sự tồn tại trong vũ trụ “Game of Thrones” – người ta vẫn thi triển pháp thuật ở một mức độ nào đó, nhưng không giống như những gì mà Sam đã được đọc trong những câu chuyện của mình. Nhưng rồi, Sam đã gặp Gilly và gây ấn tượng cho cô nàng bằng kỹ năng đọc của mình đến mức cô nàng thốt lên “Anh nhìn vào đống dấu má này trên giấy mà biết tất cả những điều đó ư? Anh giống như một pháp sư vậy.” Và thế là hô biến, uớc mơ thành sự thật rồi nhé, Sam!

21/30. Có cả tàu của nhà Tyrell và Martell trong đoàn thuyền của Daenerys căng buồm đi Westeros. Hoặc ít ra, có vẻ như cờ hiệu màu xanh của nhà Tyrell giăng buồm đằng sau cờ đen đỏ của nhà Targaryen, và cờ hiệu màu cam của Dorne cũng có thể nhìn rất rõ. Điều này có nghĩa là Daenerys có được sự hậu thuẫn của ba gia tộc cho cuộc chiến Ngai Sắt ở Westeros, nhưng cũng đồng thời lý giải vì sao Varys xuất hiện trở lại bên cạnh Danny nhanh như vậy (tất nhiên cũng do diễn tiến của phim đang được đẩy siêu nhanh nữa) –cuối cùng thì Varys cũng không có phép dịch chuyển tức thời đâu.

22/30. Phản ứng đầu tiên của Tommen khi tiếp nhận ngôi vương cũng dự đoán được sự trị vì của cậu ta sẽ ra sao. Trông cậu ta hết sức chán nản khi được thông báo mình sẽ là vua, bởi anh trai Joffrey bị đầu độc chết trong tiệc cưới, còn người ta đang đổ tội cho ông chú Tyrion. Đứng bên xác ông anh mình, ông ngoại/nội (trường hợp này khó) của Tommen – người cộc cằn và kém cảm thông nhất trên đời nói với cậu ta về việc lên ngôi, đặt ra cho cậu những câu hỏi về phẩm chất của một vị cua.

Câu trả lời đầu tiên của cậu cho những phẩm chất của một vị vua nên có chính là “sự sùng đạo”. Tywin nghe thế mới nhắc đến một vị vua đã lâu đời nhà Targaryen – vua Baelor the Blessed, và kết quả của việc sùng đạo của ông ta chẳng mang lại gì tốt đẹp cho vương quốc cả (chẳng tốt gì cho Baelor nữa vì ông ta tự tuyệt thực đến chết). Và rồi, chỉ trong vài mùa phim, Tommen trở nên không khác gì: vị vua đầu tiên sau Baelor quá phụ thuộc vào “Đức tin Bảy vị Thần” và phá tan nát vương quốc.

23/30. Những hình ảnh tiên đoán mà Melisandre có được trong ngọn lửa thực ra đều đúng. Cô đã tin rằng Stannis chính là Azor Ahai nhưng sau khi ông ta chết cô ta bắt đầu nghi ngờ khả năng của mình. Nhưng có những điều mà Melisandre đã nhìn thấy trong ngọn lửa đã thành sự thật: “Tôi nhìn thấy Jon trong những ngọn lửa, chiến đấu ở Winterfell.” “Tôi thấy mình đi giữa những bức tường với lỗ châu mai ở Winterfell. Tôi thấy những ngọn cờ của người bị lột da bị hạ xuống mặt đất”. Hóa ra những gì cô thấy đều không hề sai.

24/30. Những nhân vật thuộc gia đình quý tộc thường may biểu tượng của nhà mình vào trang phục. Ví dụ như Cersei luôn đeo trang sức có hình sư tử. Có đôi khi việc thêm thắt này rất khó nhận ra với khán giả truyền hình, giống như chiếc váy xanh Daenerys mặc trong suốt mùa 3 được thêu với họa tiết tương tự như vảy rồng chẳng hạn.

25/30. Mặc dù vị trí làm việc của “Hand of the King” được gọi “Tay Phải của Vua”, chiếc ghim phù hiệu mà người ta thường được đeo lại là một chiếc tay trái.

26/30. Robert Baratheon chưa bao giờ được nhìn thấy ngồi trên Ngai Sắt trong phim. Và vua đầu tiên mà khán giả thấy ngồi trên chiếc ngai này chính là Joffrey.

27/30. Có một sự tương đồng đáng kể giữa đội quân xứ Vale và lực lượng của Stannis. Trong tập “Battle of the Bastards”, khi mà mọi hy vọng đều đã mất, Petyr Baelish đã xuất hiện với đội quân của Vale, đè bẹp Ramsay, xoay chuyển ngay thế trận. Điều này đã từng xảy ra trong tập cuối mùa 4, khi quân đội của Stannis đến kịp lúc cứu Đội Gác Đêm khỏi đội quân Man Tộc. Cả hai lần lực lượng của Jon Snow đều được giải cứu đẹp.

28/30. Hai lần giao tranh đẫm máu của Ned Stark với Đội Gác Vua hoàn toàn trái ngược. Lần đầu là khi còn trẻ, ở đoạn cuối Cuộc nổi loạn của Robert, lần thứ hai là nhiều năm sau khi ông ta đang từ chức Hand of the King. Có điều, hai sự kiện này phản chiếu nhau vô cùng chính xác, dù là ở phía đối nghịch.

Trận đầu tiên diễn ra giữa Ned cùng Howland Reed đối mặt với những hộ vệ tốt nhất của Rhaegar Targaryen – Hiệp Sĩ Arthur Dayne (Thanh Kiếm của Ban Mai) – với hy vọng giải cứu em gái của Ned – Lyanna. Dayne được xưng tụng là kiếm sĩ kiệt xuất nhất mà Bảy Vương Quốc từng thấy – nhưng Ned và Howland vẫn chiến thắng. Trận thứ hai xảy ra với Ned và đồng hương Jory đột ngột bị bao vây bởi đội hộ vệ dẫn đầu bởi Jaime Lannister, người mang hy vọng giải thoát cho em trai Tyrion. Lúc này, Ned chính là kiếm sĩ kiệt xuất nhất – nhưng đội hộ vệ đã giành chiến thắng. Ngay cả cách họ bị hạ gục cũng giống nhau: họ đều bị đâm bất ngờ từ phía sau.

29/30. Cảnh xác nhận mẹ ruột của Jon là ai được nối tiếp theo sau ngay bởi cảnh một cô bé cùng tên (Lyanna Mormont) tuyên bố Jon chính là Vua Phương Bắc. Gần như là không thể nào xem “Game of Thrones” mà chưa nghe đến giả thuyết nổi tiếng nhất phim R+L=J, mà đến nay đã được xác thực ở tập cuối mùa 6. Giờ chúng ta đã biết chắc, Jon không phải là con hoang của Ned mà là con trai của Lyanna em gái Ned và hoàng tử Rhaegar Targaryen (con trai của Vua Điên, anh trai của Daenerys).

30/30. Người dùng Reddit có tên “loverboy_91” đã chỉ ra một điều thú vị về cái chết của Tommen: “Việc Tommen tự sát mang tính biểu tượng phi thường. Tommen đã bị anh trai mình lấn át cho đến khi Joffrey chết, rồi Tommen bước lên ngai vàng. Ngay lập tức cậu ta bị Tywin thao túng. Không lâu sau đó là bà mẹ Cersei, tiếp nữa là Margaery và cuối cùng là High Sparrow. Cậu ta chưa bao giờ có một động thái nào phát sinh từ ý riêng mình, mà luôn luôn chỉ là một con rối cho người khác giật dây.”

“Mặc dù bị Margaery và High Sparrow điều khiển, nhưng cậu ta thực sự yêu vợ và yêu đức tin của mình. Nhưng chỉ một cuộc đột kích chết chóc, mẹ cậu ta đã cướp đi tất cả. Cậu ta tự sát không phải do tuyệt vọng, nó là nước cờ cuối xuất phát từ chính ý muốn của cậu. Cersei yêu các con mình hơn bất cứ thứ gì hết và Tommen biết điều đó, Cersei lấy đi mọi thứ của cậu, nên cậu ta cũng sẽ tước đi mọi thứ của bà ta. Đấy cũng là bước đi đầu tiên mà cậu ta tự bước.”

35 bộ phim bom tấn Hollywood có giá trị từng phút đắt đỏ nhất