[18+] Trao cả cái "ngàn vàng" để cứu người yêu nhưng Kim Dung vẫn không cho cô gái này được hưởng cái kết đẹp

Nipp  - Theo Helino | 03/10/2019 08:30 PM

Giang Hồ Hiệp Khách Lệnh
14/11/2018 NCB: Trung Quốc NPH:

Có những người con gái khó quên trong truyện Kim Dung không phải bởi nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành mà là nhờ trái tim độ lượng, đầy lòng vị tha.

Tiểu thuyết kiếm hiệp của cố nhà văn Kim Dung không chỉ quyến rũ độc giả bằng những bộ tuyệt học võ công danh chấn giang hồ, những lần đấu tửu sảng khoái hay tính cách bộc trực, thẳng thắn dám đương đầu với nghĩa lớn của chàng nhân vật chính. Không, có một yếu tố khác nữa cũng khiến người đọc phải si mê, chính là dàn nhân vật nữ mà ông từng sáng tạo ra. Có những người rất đẹp, đẹp đến mức mà chỉ bằng câu chữ cũng đủ khiến chúng ta phải nhớ nhung. Lại có một số ít dù không sở hữu nhan sắc tuyệt trần nhưng vẫn đủ sức chiếm lấy trái tim khán giả nhờ hàng loạt hành động không thể đáng nhớ hơn. Trình Linh Tố của bộ Tuyết Sơn Phi Hồ chính là người con gái như thế đấy.

[18+] Trao cả cái ngàn vàng để cứu người yêu nhưng Kim Dung vẫn không cho cô gái này được hưởng cái kết đẹp - Ảnh 1.

Truyện Kim Dung không thiếu những người con gái có nhan sắc khiến đối phương yêu từ cái nhìn đầu tiên

Đứng giữa một dàn mỹ nhân như Chu Chỉ Nhược, Triệu Mẫn, Tiểu Long Nữ, Nhậm Doanh Doanh… có lẽ Trình Linh Tố sẽ phải chịu "lép vế" toàn tập. Nàng là một trong những người nữ hiếm hoi không sở hữu nhan sắc vạn người mê mà thay vào đó, lại rất đỗi bình thường. Lần đầu tiên xuất hiện, Trình Linh Tố được Kim Dung mô tả như một cô bé da dẻ vàng vọt, gầy gò, ốm yếu, mải mê chăm sóc vườn hoa.

Có rất nhiều người ví Trình Linh Tố với đóa hoa cúc dại với hương thơm nhẹ nhàng tỏa khắp. Dù có bị lấn át bởi vô vàn loài hoa tươi đẹp khác, đại diện cho nhiều mỹ nhân mà Kim Dung từng tạo ra, Trình Linh Tố vẫn sở hữu cho mình một sức lôi cuốn riêng, như thể đóa hoa cúc mãn nguyện hứng lấy ánh nắng từ vầng thái dương lan tỏa.

[18+] Trao cả cái ngàn vàng để cứu người yêu nhưng Kim Dung vẫn không cho cô gái này được hưởng cái kết đẹp - Ảnh 2.

Trình Linh Tố qua nét vẽ của fan

[18+] Trao cả cái ngàn vàng để cứu người yêu nhưng Kim Dung vẫn không cho cô gái này được hưởng cái kết đẹp - Ảnh 3.

Tạo hình Trình Linh Tố trong game online Giang Hồ Hoàng Kim

Ngay từ lần đầu gặp mặt, Trình Linh Tố đã bị Hồ Phỉ hớp hồn. Từ đây, nàng bắt đầu một cuộc tình đơn phương kéo dài với đầy những tâm tư không biết tỏ cùng ai. Độc giả cũng chẳng thể trách được Hồ Phỉ khi không đáp lại tấm chân tình ấy, trái tim chàng đã vương vấn bóng hình của Viên Tử Y từ lâu. Nó cũng giống như Lệnh Hồ Xung đối với Nhạc Linh San hay Trương Vô Kỵ và Ân Ly vậy, tình đầu là kỷ niệm khiến người ta cố chấp, chẳng muốn quên.

[18+] Trao cả cái ngàn vàng để cứu người yêu nhưng Kim Dung vẫn không cho cô gái này được hưởng cái kết đẹp - Ảnh 4.

Nhưng, một cô gái vốn không có dung nhan nổi trội mà vẫn khiến độc giả nhớ mãi không quên thì chỉ có thể là Trình Linh Tố

Đến sau này, Hồ Phỉ bỗng gặp được Miêu Nhược Lan, chàng lại tiếp tục "bỏ quên" Trình Linh Tố mà chẳng ngó ngàng gì đến tình cảm sâu đậm mà nàng đã dành cho bấy lâu nay. Nếu là một người con gái khác, khi phải đón nhận những cay đắng ấy, có lẽ họ đã đành vứt bỏ đi, để cho trái tim được một lần trống trải mà suy nghĩ lại, tuy nhiên, việc mà Trình Linh Tố làm lại khiến nhiều độc giả thổn thức cùng nàng.

Đối với Hồ Phỉ, Trình Linh Tố chỉ được coi như người em gái bé bỏng, không hơn không kém và nàng cũng đành chấp nhận thứ tình cảm ấy như một phương thức để được ở bên chàng. Trình Linh Tố cứ mãi đóng vai "nhị muội", giấu đi tiếng lòng thật sự, đón nhận tất cả hờ hững chỉ để được bôn tẩu cùng người mình yêu ngày này tháng nọ. Tình yêu của nàng ta vốn đã là một thứ quá đẹp, quá đáng trân trọng và còn vượt qua bất kỳ mỹ nhân nào.

[18+] Trao cả cái ngàn vàng để cứu người yêu nhưng Kim Dung vẫn không cho cô gái này được hưởng cái kết đẹp - Ảnh 5.

Ngay từ lần gặp đầu tiên, Trình Linh Tố đã phải lòng Hồ Phỉ, bắt đầu một tình yêu đơn phương đầy khổ đau

Không có nhiều người xử trí thông minh, khéo léo như Trình Linh Tố, kể cả khi khu vườn Thất Tâm Hải Đường bị sói lang phá hỏng hay đối mặt với 3 vị sư huynh, sư tỉ hèn hạ, ích kỷ, nàng vẫn thản nhiên, chọn lựa cách đối đáp khôn ngoan. Cảm tưởng như mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay của người con gái này, Trình Linh Tố có đủ sức mạnh để đương đầu với mọi sóng gió cuộc đời, tiếc thay chỉ riêng với tình yêu, nàng lại không thể trốn chạy.

[18+] Trao cả cái ngàn vàng để cứu người yêu nhưng Kim Dung vẫn không cho cô gái này được hưởng cái kết đẹp - Ảnh 6.

Sự thông minh, tài trí hay cả sức mạnh của Trình Linh Tố không hề thua kém bất kỳ mỹ nhân nổi tiếng nào, thậm chí có nhiều tựa game còn đưa nàng ta lên hàng tướng cực phẩm

Ngoài lề: Trong bản update sắp tới, Trình Linh Tố sẽ chính thức xuất hiện trong tựa game Giang Hồ Hoàng Kim với vị trí tướng đỏ hỗ trợ. Đây là nhân vật được rất nhiều người chơi mong chờ những ngày gần đây nhờ sức mạnh cực kỳ vượt trội và còn hứa hẹn sẽ góp phần làm thay đổi meta game. Đã có những ý kiến cho rằng, một khi Trình Linh Tố tái xuất, nhất định họ sẽ phải ghép cặp nàng với Hồ Phỉ cho thỏa nỗi lòng, một lần được nhìn thấy cặp đôi đáng mơ ước được đồng hành lần nữa, cùng bôn tẩu giang hồ mà chẳng cần nghi ngại gì.

Bạn đọc có thể tìm hiểu về Giang Hồ Hoàng Kim tại: https://www.facebook.com/GiangHoHiepKhachLenh/

Kim Dung đã để lại cho người con gái "đẹp ở tâm hồn" này một cái kết thật buồn. Sau ngần ấy gian khó, cuối cùng thì nàng vẫn không được chiếm trọn tâm trí người mình yêu nhưng Trình Linh Tố mặc kệ. Khi Hồ Phỉ dính trọn 3 thứ độc dược hàng đầu thiên hạ từ Thạch Vạn Sâm để cứu Linh Tố, có lẽ đó đã là một sự an ủi lớn mà cố nhà văn dành cho nàng ta. Được người mình yêu thương vì mình mà bất chấp gian khổ, cô gái nào chẳng mong được như vậy.

Trình Linh Tố trao cái ngàn vàng để cứu Hồ Phỉ

Tuy nhiên, cũng chính khoảnh khắc mà nàng hạnh phúc nhất, Trình Linh Tố vẫn quyết tâm dành hết sinh mệnh để một lần nữa, cứu Hồ Phỉ khỏi gian nguy. Nàng bất chấp việc chưa có ai giải được độc dược ấy, tự mình kề môi hút lấy chúng vào bản thân mình. Cái kết ấy buồn lắm, khi mà chàng trai bất lực bế người con gái nhỏ bé trên tay nhưng chẳng thể làm được gì. Nàng ra đi thanh thản mà vẫn không quên lo lắng cho Hồ Phỉ một lần cuối cùng.

[18+] Trao cả cái ngàn vàng để cứu người yêu nhưng Kim Dung vẫn không cho cô gái này được hưởng cái kết đẹp - Ảnh 9.

Ước gì người con gái ấy có được cái kết viên mãn hơn thì độc giả đã bớt xót xa đi nhiều

Để rồi, cho đến khi những người con gái tri kỷ khác của Hồ Phỉ biết được, cái cách mà họ ngậm ngùi, thương cảm cho Trình Linh Tố lại càng khiến chúng ta xót xa hơn. Nếu như, chỉ là nếu như mà thôi, nàng vẫn còn sống, biết đâu đó mới chính là ý trung nhân được định đoạt để dành cho Hồ Phỉ? Dù không được tỏa sáng như nhiều mỹ nhân khác trong truyện Kim Dung, Trình Linh Tố vẫn sở hữu cho mình một lượng fan hâm mộ vô cùng đông đảo. Một người phụ nữ có tâm hồn đẹp đến vậy, hẳn là ai cũng muốn lấy làm vợ rồi, tiếc thay…

Nguồn: Tổng hợp