SKT T1 Bang - người từng nói là chán ngấy Liên Minh Huyền Thoại: Tôi thấy vui khi đánh với Rox Tigers

Triệu Tử Long  - Theo Trí Thức Trẻ | 24/10/2016 12:16 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Từng thổ lộ là đã "tình yêu" với Liên Minh Huyền Thoại. Thế nhưng trong bài phỏng vấn mới nhất của mình, Bang chia sẻ rằng anh cảm thấy rất vui vẻ khi đánh với Rox Tigers.

Cuối tuần qua, fan hâm mộ Liên Minh Huyền Thoại tiếp tục được thưởng thức những trận đấu cực hay của CKTG mùa 6. Tâm điểm của sự kịch tính chính là trận bán kết 1 giữa SKT T1 và Rox Tigers. Lần đầu tiên trong lịch sử, Kuro và những người đồng đội của mình giành chiến thắng 2 ván trước SKT trong 1 cặp Bo5. Thế nhưng, đó vẫn là chưa đủ để Rox Tigers có thể đi tiếp. Sau tất cả, SKT T1 vẫn là đội tuyển xuất sắc và bản lĩnh hơn.

Và bây giờ, chúng ta hãy đến với bài phỏng vấn chàng xạ thủ của SKT T1 - Bang. Để xem anh chàng này có những suy nghĩ gì sau trận đấu cuối tuần qua.

PV: Bạn đã có một chiến thắng nghẹt thở 3 - 2 trước Rox Tigers. Bạn có cảm xúc gì khi thi đấu tại Madison Square Garden ngày hôm nay?

Bang: Tôi không để ý địa điểm thi đấu của mình cho lắm. Thế nhưng tôi cũng nghe nói là nó rất nổi tiếng. Khi biết điều này, tôi thấy khá thú vị.

PV: Trận đấu vừa qua đã đem đến một meta mới rất độc đáo - Miss Fortune ở vị trí hỗ trợ và nó thực sự rất mạnh. Các bạn đã phải cấm đi vị tướng này. Thế nhưng khi Miss Fortune xuất hiện lần đầu tiên, các bạn đã nghĩ?

Bang: Khi nó xuất hiện lần đầu tiên, cả đội tôi đã nghĩ rằng đối thủ của mình chọn nhầm tướng. Nhưng cuối cũng thì chúng tôi hiểu ra: "Đội bạn đã chuẩn bị sẵn cả rồi". Và thực sự trong meta hiện tại, Miss Fortune là sự lựa chọn rất mạnh. Chúng tôi rất bất ngờ và lúng túng khi đối diện với nó.

PV: Trước đây, Caitlyn luôn là sự lựa chọn số 1 của các đội. Thế nhưng khi bước vào trận đấu, cả bạn lẫn đối thủ đều ưu tiên pick Ashe. Tại sao lại như vậy?

Bang: Trước trận đấu, tôi chỉ nghĩ mình đánh Ashe để counter Caitlyn thôi. Và chúng tôi đã nhận ra sức mạnh của vị tướng này hơi muộn, hơi buồn. Tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ có kết quả tốt hơn nếu phát hiện được tiềm năng của Ashe từ sớm.

PV: Trận đấu vô cùng hấp dẫn và khán giả rất phấn khích về nó. Đây được coi là trận đấu hay nhất giải năm nay. Thế nhưng trên góc độ một tuyển thủ, làm thế nào để bạn giữ bình tĩnh trong một trận đấu căng thẳng như thế này?

Bang: Không biết những người đồng đội của tôi như thế nào nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện mình sẽ thua cuộc và điều gì sẽ xảy ra. Tôi chỉ tập trung vào trận đấu mà thôi! Nếu thua trận đấu này, tôi chắc sẽ buồn. Nhưng chúng tôi đã chiến thắng nên tôi đang rất hạnh phúc. Kể cả khi đang đánh, tôi cũng cảm thấy rất vui vẻ.

PV: Các bạn đã chơi với 2 jungle trong trận đấu này: Bengi và Blank. Điều gì khiến đội bạn liên tục thay đổi người đi rừng như vậy, Bengi ra và Blank vào và rồi ngược lại?

Bang: Thực sự thì chuyện này không liên quan đến trình độ kỹ năng. Tâm lý mới là yếu tố quan trọng nhất. Thậm chí, không chỉ yếu tố của người thay vào mà yếu tố của cả đội. Kiểu như có một sự thay đổi, mọi người cảm thấy tâm lý tốt hơn và tìm được đến chiến thắng. Cuối cùng, nó là quyết định của HLV nên tôi cũng không chắc lắm.

Cách đây không lâu, Bang từng có bài phỏng vấn khiến nhiều fan hâm mộ sốc khi thú nhận rằng, anh chẳng còn tí đam mê nào với Liên Minh Huyền Thoại.

Hỏi: Bạn đã từng nói bạn đã chán ngấy Liên Minh Huyền Thoại. Bạn có thể đi sâu hơn vào câu nói này được không?

Bang: Điều đó có nghĩa là Liên Minh Huyền Thoại không còn đem đến niềm vui cho tôi nữa. Tôi đã gắn bó với tựa game này được một thời gian dài và nó trở thành một phần của cuộc sống. Rõ ràng LMHT có vị trí nhất định trong lòng tôi nhưng hiện tại tôi lại không cảm nhận được.

Tôi chỉ đang cố gắng tiếp cận tựa game này như một công việc kiếm sống mà thôi. Mà quả thực tôi thuộc típ người nhanh chán. Tôi chán Liên Minh Huyền Thoại, nhưng tôi cũng chán ngấy tất cả mọi thứ khác nữa.

Trận đấu với Rox Tigers khiến Bang tìm lại niềm vui với Liên Minh Huyền Thoại. Pray và GorillA đã có game 2 và game 3 quá sức tuyệt vời, áp đảo hoàn toàn đối thủ bên kia chiến tuyến là Bang cùng với Wolf. Lâu lắm mới gặp được một đối thủ ngang tài ngang sức có lẽ là lý do khiến Bang vui vẻ như vậy.