HLV trưởng SKT T1 phải xin lỗi Samsung vì phát biểu bóng gió chuyện đấu tập, thế nhưng đối phương vẫn không vừa ý

Triệu Tử Long  - Theo Trí Thức Trẻ | 23/10/2016 05:27 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Trận chung kết giữa SKT T1 và Samsung Galaxy còn chưa chính thức diễn ra nhưng đã rất nóng vào lúc này.

Như các bạn đã biết, Samsung Galaxy đã có một chiến thắng đầy thuyết phục trước H2K trong trận bán kết CKTG mùa 6 vào sáng nay. Qua đó, Crown và những người đồng đội của mình chính thức trở thành đối thủ trong trận chung kết vào cuối tháng này.

Sau trận bán kết 2, Inven - trang tin tức nổi tiếng của Hàn Quốc đã có bài phỏng vấn độc quyền với huấn luyện viên trưởng của Samsung Galaxy. Ông Choi Woo-beom đã có những phát biểu rất tức giận với người đồng nghiệp của mình tại SKT T1.

Inven: Cảm xúc của ông sau chiến thắng 3-0 đầy thuyết phục này là gì?

Choi: Tôi không bao giờ tưởng tượng rằng chúng tôi sẽ tiến vào được đến trận chung kết. Điều này thật sự khó tin. Các tuyển thủ của tôi đã rất chăm chỉ tập luyện ở Chicago và chỉ đến New York một ngày trước khi thi đấu.

Inven: Samsung Galaxy đã có những màn ban/pick rất tuyệt vời trong ngày hôm nay, ông đã chuẩn bị những gì để đạt được điều này?

Choi: FORG1VEN có kho tướng khá ít ỏi. Vì thế chúng tôi chỉ cấm Caitlyn, vị tướng anh ta chơi tốt nhất. Thành thật mà nói, chúng tôi hơi vội vã ứng dụng Miss Fortune ở vị trí hỗ trợ. Chúng tôi đã không luyện tập đủ tốt vị tướng này. Dù sao thì nó cũng khá ổn vì đã khắc chế được Zyra phía bên kia.

Inven: Có một số lời kêu ca của SKT T1 về vấn đề đấu tập với Samsung (HLV SKT T1 kêu ca rằng Samsung không chịu đấu tập với họ). Ông có thể chia sẻ quan điểm cá nhân của mình về chuyện này không?

Choi: Chúng tôi, SSG không cầu kỳ về chuyện đấu tập. Ở Hàn Quốc, chúng tôi thậm chí đã có đấu tập với những đội tuyển đến từ Hàn Quốc Challengers (giống VCSB của Việt Nam). Chúng tôi thậm chí đã tập chung với INTZ. Vì thế, cá nhân tôi hơi bất ngờ và khó chịu về lời phát biểu của HLV trưởng SKT T1.

Tôi đã làm việc 16 năm trong làng eSports. Và tôi không bao giờ thấy HLV trưởng nói xấu đội khác trong một cuộc phỏng vấn trực tiếp. Tôi đã nhận được một tin nhắn xin lỗi từ anh ấy (HLV SKT T1) nhưng tôi vẫn muốn làm việc trực tiếp với SKT T1. Lời xin lỗi bằng tin nhắn kia không thể làm tôi hết tức giận. Những tuyển thủ của tôi đã rất sốc ngay trước trận bán kết sau khi đọc bài báo về chuyện này.

Làm thế nào để chúng tôi đấu tập với SKT, trong khi chúng tôi vẫn còn những buổi tập với Rox Tigers. Chúng tôi không đáng bị lên án như vậy, thật không công bằng. Tôi rất lo lắng những tuyển thủ Samsung sẽ bị ảnh hưởng vì chuyện này.

Đây là động thái đáp trả của HLV Samsung trước bài trả lời phỏng vấn của HLV trưởng SKT T1. Ông Choi Byung - hoon đã nói bóng gió về chuyện Samsung không chịu đấu tập với họ, trước thềm trận bán kết 1 giữa SKT T1 và Rox Tigers diễn ra.

"Lúc này, chúng tôi thật sự gặp những áp lực về mặt tâm lý. Báo chí, các nhà bình luận hay thậm chí là Riot Games đều dự đoán Rox Tigers sẽ giành chiến thắng. Có cảm tưởng như cả vũ trụ muốn SKT T1 thua trừ chúng tôi và những fan hâm mộ của mình. Thậm chí SKT T1 gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm những trận đấu tập với cặp còn lại của Bán Kết. (thường thì sẽ đấu tập "chéo cánh", SKT T1 sẽ đấu tập với H2K hoặc Samsung)

Đây là một kế hoạch (cô lập SKT T1) hay đơn giản chỉ là bên kia không muốn đấu tập với SKT T1, tôi cũng không biết nữa. Nhưng khá may mắn, chúng tôi đã có có vài game đấu tập với H2K. Tuy nhiên, chúng tôi thực sự vẫn còn rất thiếu sự chuẩn bị. Vì vậy, chúng tôi sẽ cố gắng chăm chỉ để tiến vào trận chung kết".

Với bài phỏng vấn này, Samsung trở thành bị mục tiêu chỉ trích, ném đá dữ dội của fan hâm mộ ở quê nhà. Bởi lẽ, là "đồng hương" mà Samsung Galaxy lại quyết định không giúp SKT T1. Để đến nỗi SKT T1 phải cảm thấy "may mắn" khi được tập chung với H2K. Đó thực sự là điều mà người Hàn không tài nào chấp nhận được.

Và dễ hiểu khi HLV Samsung phản ứng dữ dội như vậy với HLV của SKT T1 trong bài phỏng vấn với trang Inven.