Shadow of the Damned - Cao giá nhờ chất ngông (Phần cuối)

Maestro  | 13/03/2011 0:00 AM

Trò chơi này có nội dung gần giống với Dante's Inferno. Chỉ có điều, dưới bàn tay của những game designer danh tiếng, độ "bệnh" của nó lại trở thành một nét lôi cuốn khó tả.

Trong phần đầu, bài viết đã giới thiệu về sự tương đồng với những bộ phim nổi tiếng như Planet Terror hay Evil Dead của Shadow of the Damned. Phần cuối sẽ đề cập nhiều hơn tới các yếu tố gameplay một số chi tiết đáng chú ý trong nội dung của trò chơi này.



Khả năng đặc biệt của Johnson - "vũ khí" của nhân vật chính - là thực hiện các cú Lightshot để gây choáng và hạ gục những con quỷ được bóng tối che chở. Sự đối lập giữa ánh sáng và bóng tối cũng là một trong những chi tiết chính của game. Một số con quỷ sẽ có một làn khói xanh đen bao quanh người và không thể chết. Bạn chỉ có thể gây choáng cho nó bởi một cú Lightshot hoặc vài đòn cận chiến trước khi kết liễu những gã khó chịu này.


Không những thế, bóng tối còn là một trong những yếu tố đối nghịch với người hùng xăm trổ đầy mình của chúng ta. Một số màn chơi sẽ được bao phủ bởi những làn khói xanh đen như vậy và Garcia sẽ phải tìm được chiếc đầu dê bằng vàng - nguồn gốc của thứ khói này - và bắn vỡ nó trước khi cạn máu mà ở lại dưới địa ngục. Chi tiết này cũng khiến cho một số màn giải đố trong game trở nên gay cấn hơn.

Shadow of the Damned không chỉ có những con quỷ mà bạn không dám nhìn lâu vào chúng mà còn có không thiếu những màn kết liễu đầy tính hài hước - trọng tâm của game. Ở một tấm screenshot, người chơi sẽ nhìn thấy Garcia sút một cú như trời giáng vào bộ hạ của một con quỷ. Đây là một trong những chi tiết mà game designer Suda 51 bật cười khi nói đến nó và các game thủ cũng sẽ cảm thấy một điều tương tự.


Tuy nhiên, xen lẫn trong đó còn có nhiều trường đoạn mà độ “bệnh hoạn” của chúng sẽ khiến bạn phải rối trí. Garcia xuống địa ngục để cứu người đẹp Paula của mình. Thế nhưng, cô ta không “dễ tìm” như trong Dante’s Inferno bởi vì dọc đường đi sẽ có hàng loạt con quỷ giả dạng cô bạn gái quá cố của Garcia để chọc tức anh ta.

Trong đoạn trailer vừa được công bố có cảnh Paula xé toạc lớp da của mình rồi hiện nguyên hình là một con quỷ máu me. Đây là một trong những chi tiết rùng rợn nhất của game. Shadow of the Damned cũng sẽ có những hành lang vấy máu và tràn ngập những con quỷ xếp hàng chờ được nhận một cú headshot vào giữa trán. Người chơi có thể hiểu rằng trong trò chơi này, sự kinh dị và sự hài hước sẽ song hành với nhau.


Dự án Shadow of the Damned còn có sự góp mặt của game designer Shinji Mikami - cha đẻ của loạt game Resident Evil. Gần đây studio mới mở của ông đã được mua lại bởi tập đoàn ZeniMax nhưng ông Shinji vẫn dành thời gian để hoàn tất dự án hợp tác với Suda 51 tại Grasshopper Manafactures. Trước đó, bộ đôi này đã cùng phát triển Killer7 - một trong những trò chơi huyền thoại trên PS2 năm xưa.



Ông Shinji Mikami cho biết rằng sự tham gia của ông sẽ không khiến Shadow of the Damned sặc mùi Resident Evil. Khi mọi người được tận tay chơi thử nó thì sẽ hiểu trò chơi này vẫn có một số điểm giống với Resident Evil, tuy nhiên, không phải vì thế mà nó lại phải bắt chước một tác phẩm cũ của ông. Về cơ bản thì Shadow of the Damned ngấm đầy chất ngông của Suda 51.


Ông Shinji Mikami chỉ góp mặt trong dự án này với tư cách người chịu trách nhiệm phát triển gameplay và đảm bảo rằng các màn chơi trong game sẽ mang đến tính thử thách và sự hấp dẫn cần có. Còn lại thì game designer này đều khiêm tốn khi được hỏi về vị trí của mình trong dự án Shadow of the Damned.

Trò chơi này sẽ được phát hành cho các hệ máy PS3 và Xbox 360 vào tháng 6 năm nay. Nếu là một fan của game hành động phiêu lưu và những game designer trên thì chắc chắn bạn sẽ không thể bỏ qua trò chơi này. Bạn có thể chê Shadow of the Damned ở một vài điểm nào đó. Tuy nhiên, nếu không có trò chơi này thì gần như năm nay các game thủ sẽ chẳng có game hành động phiêu lưu nào đáng chơi.