Cuộc hội thoại khó đỡ của cả team SKT T1 khi quyết định lao như thiêu thân vào Bệ Đá Cổ, kiếm mạng 1000 tặng Bang

Triệu Tử Long  - Theo Trí Thức Trẻ | 19/02/2017 02:54 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Hãy cùng đến với đoạn hội thoại cực kỳ "khó đỡ" của cả team SKT T1 khi quyết định lao vào bệ đá cổ, kiếm mạng thứ 1000 tặng Bang.

Như chúng tôi đã đưa tin, một trong những khoảnh khắc ấn tượng nhất Liên Minh Huyền Thoại tuần qua chính là việc cả team SKT T1 lao vào bệ đá cổ. Cố gắng giúp xạ thủ của họ là Bang, có được điểm hạ gục thứ 1000 trong sự nghiệp của mình.

Nếu hoàn thành được mục tiêu này, Bang sẽ trở thành tuyển thủ Hàn Quốc thứ 3 giết hơn 1000 mạng, sau Faker và xạ thủ của Longzhu Gaming - PraY. Bang đã có 994 điểm hạ gục trước trận đấu với Samsung. Nếu có được 6 mạng trong các ván đấu với đội tuyển á quân CKTG mùa 6. Bang sẽ trở thành tuyển thủ thứ 2 của SKT T1 đạt mốc 1000 điểm hạ gục.

Cả team SKT T1 đã rất cố gắng

Trong ván đấu đầu tiên, Bang đã đi được 2/3 chặng đường còn lại của mình với một màn thể hiện Varus rất mãn nhãn và nhận luôn danh hiệu MVP cho bản thân mình.

Nhưng tới ván đầu thứ hai, dù SKT T1 có một thế trận rất tốt với nhiều điểm hạ gục nhưng Bang lại không được nhường bất cứ điểm hạ gục nào cho tới những phút cuối cùng của trận đấu. Sau khi có điểm hạ gục đầu tiên trong trận đấu và thứ 999 trong sự nghiệp, Bang mới bắt đầu nhận được những sự trợ giúp của những người đồng đội.

Thế nhưng đến tận phút cuối cùng, Bang vẫn không thể hoàn thành mong ước của mình trong ngày hôm nay. Faker và những người đồng đội của mình cũng rất cố gắng giúp đỡ Bang, cả team lao vào bệ đá cổ cố gắng giúp Bang hạ gục xạ thủ Stitch của Samsung. Tuy nhiên nỗ lực này lại không thành công. Chỉ còn Corki của Faker chạy thoát và kết liễu số phận trận đấu.

Đoạn ghi âm lại cuộc hội "khó đỡ" của cả team SKT T1 khi quyết định lao vào như thiêu thân, chịu sát thương giúp Bang có được điểm hạ gục thứ 1000 trong sự nghiệp của mình.

Peanut:

- Ezreal, hãy cho anh ấy hạ gục… Chúng ta có thể giúp anh ấy có được điểm hạ gục, phải không?

Faker (Người đầu tiên lập kỷ lục 1000 điểm hạ gục) nói giọng rất kiên quyết:

- Không! Đừng! Không!

Bang:

- Ah~! Xin đấy

Peanut:

- Tớ sẽ không last hit.

Bang:

- Ah~! Ah~! Xin đấy!

Faker:

- Tiến vào bệ đá cổ!

Peanut (đã chết):

- OK, tiến vào bệ đá cổ.

Bang:

- Một mạng thôi, chỉ cần một mạng là đủ!

Faker:

- Chỉ cần tiến vào bệ đá cổ!

Wolf:

- Tớ vào đầu tiên!

Faker:

- Rumble ở lại!

Huni (người chơi Rumble):

- Tại sao? Tại sao? Tại sao????

Peanut:

- Lên! Lên!

Huni:

- 5 giây nữa tớ hồi Tốc Biến!

Bang:

- Lên? Lên? 1, 2, 3, lên!!!!!

Faker:

- Chúng ta không thể hạ gục hắn…

Bang (vừa chết):

- Ah~~~~~!!!!!!!!! (Vùi đầu)

Wolf (support):

- Nhưng chúng ta đã cố gắng, chúng ta đã thực sự cố gắng.

Faker (Người đầu tiên lập kỷ lục 1000 điểm hạ gục):

- Chúng ta không thể hạ gục hắn, vấn đề là ở vị trí. Không ai có thể hạ gục hắn từ vị trí này. (Jhin của Stitch đã lùi lại vào trong cùng bệ đá cổ, quyết không để Bang có mạng).

Wolf (support):

- Bọn tớ đã thực sự cố gắng, thực sự cố gắng để làm điều này.

Bang vẫn rên rỉ:

- 1000 điểm hạ gục của tôi...

Faker và những người còn lại trong team đã thực sự cố gắng giúp cho Bang có được điểm hạ gục thứ 1000. Chỉ tiếc là xạ thủ của Samsung Galaxy đã "từ chối tử thần".