Zeus thừa nhận "không biết lên đồ cho Yone", gián tiếp chỉ ra vai trò thực sự của Faker

Nam Minh  Phụ Nữ Số | 28/11/2023 12:59 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Zeus trong trận gặp WBG đã có tình huống vô cùng hài hước.

T1 luôn nổi tiếng là một đội có bể tướng vô cùng rộng. Có lẽ, trừ Faker luôn xoay quanh khoảng 3 - 4 vị tướng thuận tay nhất để đảm bảo cho lối chơi và vận hành T1 thì cả 4 thành viên còn lại đều sử dụng linh động nhiều kèo tướng khác nhau. Tiêu biểu nhất chính là cặp đôi Gumayusi và Keria. Nhưng ở cánh trên, Zeus cũng không hề kém cạnh khi tính từ vòng Swiss đến trận chung kết, Zeus đã sử dụng 7 vị tướng khác nhau, theo chuyên trang Gol.gg.

Zeus cũng cho thấy bể tướng rất rộng ở CKTG vừa qua

Zeus cũng cho thấy bể tướng rất rộng ở CKTG vừa qua

Nhưng trong một số tình huống, chính người chơi là tuyển thủ chuyên nghiệp đôi khi cũng gặp rắc rối về việc lên trang bị. Tiêu biểu như chính Zeus trong trận chung kết gặp Weibo Gaming với vị tướng Yone. Có thể thấy rằng, Yone không thường xuyên được Zeus sử dụng. Chưa kể, môi trường tập luyện không hề giống với môi trường chuyên nghiệp, khi chỉ một sơ suất hoàn toàn có thể khiến trận đấu xoay chiều. Chính Zeus mới đây cũng đã thừa nhận rằng khi Yone quá "xanh", anh đã không biết lên trang bị như thế nào.

Nhưng chính Zeus cũng thừa nhận Yone quá "xanh" nên anh không biết lên đồ như thế nào

Nhưng chính Zeus cũng thừa nhận Yone quá "xanh" nên anh không biết lên đồ như thế nào

Theo đó, Zeus cho biết: "Yone quá "xanh" ở ván 1 trận chung kết, nên nhất thời mình không biết phải lên trang bị như thế nào cho hợp lý ở món đồ thứ 4. Thế là mình hỏi các anh là "em nên lên gì bây giờ" thì anh Sang-hyeok (Faker) phán ngay "Huyết Kiếm". Thế là em lên Huyết Kiếm thôi".

Có lẽ chính Zeus cũng không nghĩ rằng trận đấu lại dễ như thế

Có lẽ chính Zeus cũng không nghĩ rằng trận đấu lại dễ như thế

Chia sẻ của Zeus càng khiến nhiều người ngỡ ngàng hơn. Bởi lẽ, Faker đã cho thấy anh không chỉ có khả năng kiểm soát thế trận mà còn có thể control được cách lên đồ tùy tình huống của từng vị tướng nhất định. Có người còn đùa rằng: "Nói tất cả họ đều trở nên kém cỏi khi vắng Faker không sai, anh ấy chính là bộ não của T1".

Khán giả cũng phải trầm trồ khi biết Faker còn hướng dẫn luôn đồng đội cách lên đồ

Khán giả cũng phải trầm trồ khi biết Faker còn hướng dẫn luôn đồng đội cách lên đồ

"Không ngạc nhiên khi họ đều trở nên kém cỏi lúc Faker chấn thương. Cậu ấy là bộ não của họ"

"Không ngạc nhiên khi họ đều trở nên kém cỏi lúc Faker chấn thương. Cậu ấy là bộ não của họ"

Chiến thắng của T1 đến từ tài năng và sự đoàn kết, chiến thuật của tất cả các thành viên trong đội. Nhưng chắc chắn, nếu ai là "đầu tàu" mang đến chiến thắng, thì đó phải là Faker. Và bản thân "Quỷ Vương" cũng đã có một mùa giải cực kỳ thành công khi không chỉ kiến tạo lối chơi, mà chính anh còn mang về những tình huống quyết định giúp T1 giành chiến thắng trước các đối thủ hùng mạnh đến từ LPL.