Yêu quái bị "ức hiếp" khổ nhất trong Black Myth: Wukong, fan cứng cũng không bênh nổi nhân vật chính

Tuấn Hưng  Đời Sống Pháp Luật | 22/09/2024 11:05 AM

Các fan của Black Myth: Wukong cũng phải cảm khái cho số phận của nhân vật này.

Trong hành trình khám phá Black Myth: Wukong, các game thủ sẽ phải trải qua 81 con boss lớn nhỏ nếu như muốn hoàn thành 100% thành tựu và trải nghiệm toàn bộ nội dung của trò chơi. Đa phần trong số chúng đều là những yêu quái đáng tiêu diệt với những âm mưu hiểm ác. Thế nhưng ngược lại, cũng có những thử thách được coi là "nạn nhân" của Thiên Mệnh Nhân, trong đó tội nghiệp nhất phải kể tới một cái tên dưới đây.

photo-1726811550135

Đó chính là Thạch Phụ. Theo du ký của Black Myth: Wukong, Thạch Phụ vốn là một yêu tinh tốt bụng và vì muốn giúp đỡ một cô gái đang bị cha mẹ ép gả cho một gã ngốc để đổi lấy sính lễ hậu hĩnh nên quyết ra mặt. 

Thế nhưng vì sợ liên lụy tới Thạch Phụ mà cô gái đã lẩn trốn trong đêm, sau đó trượt chân xuống vách núi và bỏ mạng. Nghe đồn Thiết Phiến Tiên ở Hỏa Diệm Sơn pháp lực cao cường, có tấm lòng nhân hậu nên Thạch Phụ ôm thi thể cô nương vượt đường xa tới đây. Yêu tinh này ngày ngày ôm xác cô nương tới khi hóa thành xương trắng vẫn không từ bỏ hy vọng. Mọi thứ chỉ kết thúc khi Thạch Phụ gặp Thiên Mệnh Nhân và bị đánh bại.

photo-1726811822589

Thế nhưng bi kịch của Thạch Phụ chưa dừng lại ở đó. Thạch Mẫu ở nhà thấy chồng đi mãi chưa về liền gửi đi nửa lá bùa cho đứa con trai, Thạch Tử để đi tìm cha. Buồn thay, Thạch Tử lại đi nhầm hướng và lạc tới tận Hoa Quả Sơn, mải mê ngồi ngắm đám động vật nơi đây. Về phần Thiên Mệnh Nhân, vì nghe lời gièm pha của Thạch Nhân mà sau đó cũng hạ gục nốt Thạch Mẫu - lúc này đang bị trói trong hang.

photo-1726811853536

Thạch Tử cũng không nằm ngoài số phận, cũng sẽ bị Thiên Mệnh Nhân đập vỡ trong chương 6 của Black Myth: Wukong. 

Đáng nói, yêu tinh này dường như không có ý định gây chiến khi chỉ ngồi ngắm cảnh bên bờ vực, quay lưng lại với Thiên Mệnh Nhân và chỉ tung ra các đòn tấn công phẩy tay, ý hiểu muốn được yên tĩnh, thư giãn thay vì làm phiền. Nhưng kết cục, cả gia đình yêu quái thiện lương đều nằm xuống trước gậy của Thiên Mệnh Nhân. Tới đây thì có lẽ ngay cả các fan cứng của Black Myth: Wukong cũng chẳng thể bênh được cho nhân vật của mình.