Xúc động với tâm sự của game thủ Overwatch "người cao tuổi"

Hoàng Hôn  - Theo Trí Thức Trẻ | 12/09/2016 09:55 PM

Hãy cùng lắng nghe những tâm sự của một game thủ Overwatch 'người cao tuổi' mới chia sẻ trên cộng đồng Overwatch Việt Nam để hiểu rõ hơn về họ.

Tính từ ngày 24/5 ra mắt đến nay, Overwatch đã trở thành tựa game online thu phí đông người chơi nhất tại Việt Nam nói riêng và trên thế giới nói chung, bất chấp cái giá để có được chiếc key là không hề rẻ - 40 USD hoặc 60 USD. Từ ngày ra mắt, tựa game này đã tạo nên một cơn sốt hiếm hoi bởi ngoài lối chơi FPS, game thủ còn bị cuốn hút bởi có thể chọn cho mình các hero với kỹ năng, tạo hình và đặc trưng.

Và cũng giống như bao tựa game online khác, độ tuổi của các game thủ Overwatch là vô cùng đa dạng. Từ trước đến này, chúng ta đã gặp rất nhiều trường hợp game thủ nhỏ tuổi có khả năng chơi game xuất sắc, cũng có những thanh niên còn 'gà'. Nhìn chung, chơi cùng nhau trong game nhưng chỉ nhìn vào cách chơi, chúng ta khó có thể đoán được họ bao nhiêu tuổi. Đương nhiên, những 'người cao tuổi' cũng hoàn toàn có thể là game thủ chơi cùng bạn trong tựa game Overwatch.

Từ 'người cao tuổi' chúng tôi sử dụng dùng với ý nghĩa chỉ những game thủ lớn tuổi hơn độ tuổi chơi game phổ biến. Họ chính là những người có gia đình, bận rộn với công việc, với con cái, ở cái tuổi mà ít ai nghĩ được là có thời gian rảnh để chơi game. Hãy cùng lắng nghe những tâm sự của một game thủ Overwatch 'người cao tuổi' mới chia sẻ trên cộng đồng Overwatch Việt Nam để hiểu rõ hơn về họ:

34 tuổi, vợ con đùm đề mà còn chơi Overwatch nhiều khi cũng dễ mủi lòng lắm các bác. Đôi khi vào hỏi đồng đội "mài bao nhiêu tuổi" xong có đứa mới vô đại học có đứa 17 tuổi có thằng kia ở Bali mới 12 tuổi, mình nói mình già rồi mà nó Reaper vô bắn mình không thương tiếc trong khi mình chỉ là một thằng Lucio chơi chưa được 30 tiếng. Biết thân phận nên mỗi khi vào trận em hay chat "anh già mắt kém tụi em bắn từ từ thôi" nhưng vẫn nhận câu trả lời là "kệ **"

Cũng tập tành làm quen với các em trong group, xong nó kêu chơi Competitor mình nói: "thôi anh không rank được", nói hỏi tại sao mình nói "đang đánh con ị phải leave game", nó khinh. Đến khi nói: "Blizzard dặn không được bắn người già không thôi thì banned", nó mới thôi.

Hồi ban đầu thấy thằng em chơi mình nói "tao éo cần, cỡ tao phải chơi Hearthstone, cái này nhức đầu lắm", xong nó dụ sao một hôm choáng váng đang say xỉn vào Battle.net rồi bấm buy ngọt xớt xong chơi một hơi gần tháng trời đến bây giờ làm việc không lo làm việc mà ngồi ngắm skin rồi nghe mấy voice line cả 80 tiếng đồng hồ rồi mỉm cười như thời thanh niên 18.

Mà với vai trò một người chồng, người cha thì em phải chỉnh màn hình cong 24 inch của em vào hướng mà cả công ty không ai thấy được, rồi vợ có đi ngang thì mặt ngầu ngầu như thể đang suy tư về một hợp đồng trị giá vài trăm ngàn đô la gì đó, thực chất là bị thằng Genji nó Ulti về nhà chính, xong đi blame cả group,may mà Blizz đã nerf Genji.

Chuyện có thật: ba em năm nay gần 70 tuổi chơi World of Tanks suốt cả ngày cả nhà ai cũng khuyên "thôi ba bớt chơi đi mệt lắm", ba em trả lời: "ba mơ ước có một trò chơi như vầy từ lúc ba mới 9-10 tuổi, đến ba già rồi mới có một trò chơi như vậy", cả gia đình nín thinh.

Chắc em cũng vậy, nếu em gặp Overwatch thời trẻ chắc em lập team rồi quá em thích làm huấn luyện viên lắm. Nhưng dù gì dù, real life và gia đình phải luôn đặt lên trên trò chơi điện tử."