Đời Sống Pháp Luật | 01/05/2025 02:26 PM
Mục tiêu duy nhất trong trò chơi này? Cầm súng và bắn vào một bức tường và chỉ vậy mà thôi. Với mức giá gần 80.000 VND, khá nhiều game thủ đã thử trải nghiệm trò chơi kỳ quặc này.
Mỗi phát đạn, ngoài việc làm nứt vỡ từng viên gạch, còn kích hoạt một giọng nói nam giới phẫn nộ vang lên đi kèm với những câu hỏi. Giọng nói này sẽ liên tục chất vấn, van nài và thậm chí giảng đạo lý về việc người chơi nên dùng thời gian quý báu để đọc sách, học kỹ năng mới, thay vì ngồi đó bắn vào một bức tường vô tri. Tất nhiên, phần lớn các game thủ vẫn sẽ lựa chọn tiếp tục bóp cò.
Những viên gạch bị phá vỡ đôi lúc rơi ra tiền và đạn. Tiền thu được có thể dùng tại một cỗ máy bên cạnh để mua thêm vũ khí mới, từ shotgun cho tới những khẩu súng mạnh mẽ hơn. Những khẩu súng mới giúp việc phá tường diễn ra nhanh hơn, đồng nghĩa với việc kiếm tiền nhanh hơn. Một vòng lặp kỳ lạ và vô thức cứ thế lặp đi lặp lại. Chỉ mất khoảng 30 phút, các game thủ đã xuyên thủng hoàn toàn bức tường đầu tiên. Shoot the Wall thông báo rằng còn ba bức tường nữa, nếu người chơi còn đủ kiên nhẫn để tiếp tục.
Bất chấp việc "ngớ ngẩn" như vậy, Shoot the Wall vẫn đang nhận được mức rating khá tích cực trên Steam. Tuy nhiên, lượng người chơi của nó lại khá thấp, cao nhất cũng chỉ ở mức 637 người chơi cùng thời điểm. Còn bây giờ, Shoot the Wall chỉ có khoảng 8-20 người chơi cùng lúc trong những ngày qua.