Đời Sống Pháp Luật | 18/05/2025 11:29 AM
Mặc dù nhận được vô số lời khen ngợi từ cả người chơi lẫn giới phê bình, The Hundred Line: Last Defense Academy vẫn phần nào bị lu mờ bởi "bom tấn" Clair Obscur – tựa game chiến thuật theo lượt đang được ca ngợi là ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu Game of the Year năm nay. Tất cả cũng chỉ vì việc hai trò chơi gần như có cùng thời điểm ra mắt.
Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, đạo diễn của trò chơi – ông Kazutaka Kodaka – đã chia sẻ về quy mô khổng lồ của dự án. Cụ thể, khi đo lần đầu, kịch bản có khoảng 5 triệu ký tự, nhưng sau đó lại tăng lên và hiện tại có lẽ đã vươn tới con số 6 triệu ký tự. Nếu in ra, chắc phải thành 60 tập tiểu thuyết. Độ dài quá mức này thậm chí còn khiến đội ngũ dịch thuật nhiều lần yêu cầu được rút gọn nội dung. Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc game có tới 100 kết thúc khác nhau – một con số khiến nhiều người liên tưởng tới Nier: Automata với 26 ending cũng đã thấy "tham vọng", chứ chưa nói đến mức 100 như ở đây.
Tất nhiên, người chơi không nhất thiết phải trải nghiệm tất cả 100 kết thúc. Các game thủ hoàn toàn có thể dừng lại giữa chừng ở một tuyến truyện – rồi chuyển sang những tuyến khác để tìm ra cái kết phù hợp nhất với bản thân. Đó mới chính là trải nghiệm cốt lõi của trò chơi này. Mặc dù có lượng văn bản khổng lồ, nhưng theo thống kê, người chơi chỉ mất trung bình khoảng 30 giờ để hoàn thành phần cốt truyện chính – tương đương với thời lượng của chiến dịch trong Clair Obscur.
Tuy nhiên, nếu muốn khám phá toàn bộ nội dung, bao gồm mọi ending và ngóc ngách trong game, dữ liệu từ How Long to Beat cho biết người chơi sẽ cần trung bình 193 giờ để "phá đảo 100%". Vì vậy, trước khi bước chân vào thế giới đầy kịch tính và rẽ nhánh của The Hundred Line: Last Defense Academy, bạn nên chuẩn bị tinh thần – và cả một đôi mắt sẵn sàng để đọc… rất nhiều chữ.